Mối tình không môn đăng hộ đối trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao": Thủ khoa đại học không xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng?

Khánh An 2023-05-22 15:19
- Chuyện tình cảm mới chớm nở của Thạch và Phương Nga bị mẹ của đàng gái phản đối vì cho rằng mối tình này không môn đăng hộ đối.

Thời gian gần đây, bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Đây là bộ phim hiếm hoi không bị khán giả "nhặt sạn", các tình tiết đều được đánh giá logic, hợp lý. Bên cạnh cuộc đời của Luyến - nàng dâu 5 năm trời làm lụng trả nợ cho chồng, bộ phim cũng kể về câu chuyện của cha con anh Lưu làm nghề bốc vác.

Vợ bỏ đi, anh Lưu "nát" một mình nuôi Thạch. Cậu bé càng lớn càng thông minh, giỏi giang, trở thành thủ khoa đại học. Tuy vậy, Thạch mặc cảm về hoàn cảnh của bản thân, không dám thừa nhận về xuất thân với mọi người. Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối khi Thạch phải lòng Phương Nga - một tiểu thư con nhà giàu.

Mối tình không môn đăng hộ đối trong Cuộc đời vẫn đẹp sao: Thủ khoa đại học không xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng?

Mối tình không môn đăng hộ đối trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Thạch quen biết với Phương Nga trong trường đại học. Tuy cảm mến Phương Nga nhưng vì mặc cảm thân phận, Thạch không dám tiến tới với tiểu thư lá ngọc cành vàng. Ở trường, Thạch nhiều lần bị bạn bè chế giễu vì có bố là xe ôm, cửu vạn. Ban đầu, Phương Nga không tin đó là sự thật.

Phương Nga đến gặp Thạch, thắc mắc tại sao Thạch lại đi làm thêm nhiều như thế. Cô bạn đoán Thạch đi làm thêm để tích lũy vốn sống, kinh nghiệm và kiếm thêm tiền bắt đầu tự lập. Nga tỏ vẻ khó chịu vì nhắc tới Thái - cậu bạn dựa vào mấy đồng tiền của bố nhưng vẫn thích thể hiện. 

Mối tình không môn đăng hộ đối trong Cuộc đời vẫn đẹp sao: Thủ khoa đại học không xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng?

Lâu nay, Thạch luôn mặc cảm với gia cảnh nghèo khó, cậu không bao giờ kể về gia đình. Thạch sống khá khép kín, ít giao lưu với bạn bè, chỉ chú tâm vào học và làm thêm. Thạch một lần nữa gặp thử thách khi bị một người bạn dàn cảnh làm xấu mặt Thạch tại nơi cậu làm bồi bàn. Ban đầu, khách mè nheo yêu cầu đổi cốc nước cam.

Sau đó, Thạch bị ngáng chân, làm đổ cốc nước lên người khách nữ. Đôi nam nữ liên tục mắng xối xả và bắt Thạch phải quỳ gối xin lỗi. Nga lúc này cũng có mặt và can thiệp, nói rằng sẽ bù tiền đồ uống. Người đàn ông vẫn hung hăng chỉ tay: "Mày đứng ra chỗ khác. Thằng này quỳ xuống xin lỗi bạn gái tao".

Mối tình không môn đăng hộ đối trong Cuộc đời vẫn đẹp sao: Thủ khoa đại học không xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng?

Thấy con trai bị bắt nạt, Lưu đã lao vào giải vây cho con. Nhưng Thạch tỏ ra xấu hổ khi ông bố cửu vạn xuất hiện trước mặt bạn bè. Lưu hiểu được chuyện này nên đã bỏ đi, tuyên bố không liên quan gì đến Thạch. 

Bất chấp sự khác biệt về hoàn cảnh, xuất thân, Nga vẫn bày tỏ tình cảm với Thạch. Dù tỏ vẻ xa lánh bạn gái từ lâu nhưng chàng sinh viên cũng không thể giấu được những rung động đầu đời. Cả hai bắt đầu hẹn hò, tìm hiểu nhau. Nga thường xuyên mua tặng bạn trai những món quà. Thạch không ngại thú nhận về gia cảnh với bạn gái. 

Mối tình không môn đăng hộ đối trong Cuộc đời vẫn đẹp sao: Thủ khoa đại học không xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng?

Diễn biến tập 22 của bộ phim khiến khán giả bất ngờ, không ngờ chị Hòa - bà chủ vựa hoa quả chính là mẹ Nga. Khi biết con gái yêu Thạch - con trai của một gã xe ôm, cửu vạn, chị Hòa một mực phản đối. 

Tuy nhiên Lưu lại ủng hộ chuyện tình cảm của con trai: "Sao phải bỏ? 20 tuổi, ai mà không mơ mộng yêu đương. Có không yêu đương mới là ngố. Không cấm có khi nó tự tan. Càng cấm nó càng dính chặt vào nhau. Thói đời là thế!"

Mối tình không môn đăng hộ đối trong Cuộc đời vẫn đẹp sao: Thủ khoa đại học không xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng?

Mối tình không môn đăng hộ đối trong Cuộc đời vẫn đẹp sao: Thủ khoa đại học không xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng?

Lưu bày tỏ tự hào về con trai, nghĩ cậu xứng đáng có được một cô gái tốt: "Tao thế nào cũng được nhưng mụ lại móc mỉa con tao là xuất thân chợ búa không xứng với con bà ấy. Con bố mày thủ khoa đại học mà không xứng là không xứng thế nào". 

Thủ khoa đại học không xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng?

Khi đôi lứa yêu nhau quyết định tiến tới hôn nhân, nhiều người vẫn mang nặng tư tưởng môn đăng hộ đối. Về mối tình của Thạch và Nga, nhìn bề ngoài, cả hai trông đẹp đôi, học cùng trường đại học, yêu thương và hiểu nhau. Tuy vậy, Phương Nga và Thạch có xuất thân khác biệt.

Thạch xuất thân từ khu ổ chuột, bố làm bốc vác, xe ôm nuôi cậu thành người. Nga là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cả hai sinh trưởng trong môi trường, có tư tưởng sống khác biệt. Thạch và Phương Nga có thể hẹn hò, tìm hiểu. Nhưng để đi đến hôn nhân, cặp đôi sẽ phải đi qua chặng đường dài, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Mối tình không môn đăng hộ đối trong Cuộc đời vẫn đẹp sao: Thủ khoa đại học không xứng với tiểu thư lá ngọc cành vàng?

Nói về chuyện môn đăng hộ đối, Tạ Phúc Chiêm, giáo sư Viện khoa học xã hội Trung Quốc cho biết: "Người ta yêu nhau bởi năm giác quan nhưng sống với nhau nhờ ba điều tương đồng: tri thức, kinh tế và tình yêu thương của gia đình."

Đồng thời, ông nhấn mạnh: "Trong chuyện cổ tích, chưa bao giờ người ta nhắc tới việc sau khi kết hôn với hoàng tử, Lọ Lem sống có thực sự hạnh phúc hay không? Cũng không ai đưa ra một ví dụ cụ thể về việc một thiên kim tiểu thư nhà giàu có thực sự hòa hợp với một ông chồng xuất thân từ gia đình nghèo hay không?".  

Thái Khang Vĩnh – MC truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc trong chương trình "Khang Hy đến rồi" cũng chia sẻ: "Môn đăng hộ đối theo quan điểm cá nhân tôi phải là sự cân bằng về trình độ văn hóa cũng như hoàn cảnh sống của hai con người. Hoàn cảnh sống không giống nhau sẽ có thế giới quan khác nhau. Nếu hai người có khoảng cách lớn giữa ba sự tương đồng, dù họ yêu nhau nhiều đến đâu, cuối cùng sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống thực".

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ''ngồi không'' mà vẫn đốt cháy mỡ thừa cho những ngày ở nhà nhiều