Làm dâu ở tuổi 68, chị Thu Sao không nề hà vất vả, trổ tài gói bánh, dọn nhà đón Tết

Anh Chi 2024-01-25 18:28
- Làm dâu ở tuổi 68, chị Thu Sao về nhà chồng từ trước Tết, không ngại vất vả, giúp đỡ gia đình chồng dọn dẹp, gói bánh, nấu nướng đồ ăn.

Làm dâu ở tuổi 68, chị Thu Sao đảm đang, chu toàn việc nhà chồng

Sau khi chồng qua đời, chị Lê Thị Thu Sao từ TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, quyết định tái hôn với anh Triệu Hoa Cương, một chàng trai trẻ hơn chị tới 36 tuổi (chị 62, anh 26) gây chấn động trong dư luận. Nhiều người đồn đoán chị dùng bùa ngải để "chăn dắt" trai trẻ. Mặc dù phải đối mặt với những ánh đèn mắt nghi ngờ, vợ chồng chị Sao đã hạnh phúc bên nhau suốt 6 năm qua.

Làm dâu ở tuổi 68, chị Thu Sao không nề hà vất vả, trổ tài gói bánh, dọn nhà đón Tết

Mặc áo cưới ở tuổi 62, chị Sao, mặc dù tái hôn khi đã ngoài 60, vẫn tỏ ra rất tự tin và xác định sẽ trở thành con dâu ngoan. Suốt những năm qua, chị không bao giờ làm phiền lòng chồng và gia đình chồng. Chồng chị Sao mô tả chị như một người vợ dịu dàng và thông cảm. Với gia đình chồng, chị Sao luôn đảm đang, hiếu thuận và chu đáo. Ban đầu, sự chênh lệch lớn về tuổi tác khiến chị Sao cảm thấy không tự tin và có một chút lo lắng mỗi khi về quê chồng. Tuy nhiên, với sự nhất quán và tôn trọng, chị đã nhanh chóng dành được lòng tin và tình cảm của gia đình chồng.

Khi về thăm nhà chồng, chị Sao thường thích bày biện các món ngon, tạo ra những buổi ăn uống ấm cúng cho gia đình mới. Chị hiếu thuận, chu đáo với gia đình chồng nên không khí gia đình luôn hạnh phúc.

Làm dâu ở tuổi 68, chị Thu Sao không nề hà vất vả, trổ tài gói bánh, dọn nhà đón Tết

4 năm đầu, chị Sao ăn Tết ở nhà mình, chỉ về nhà chồng sau mùng 3. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, khoảng 25 tháng Chạp, vợ chồng chị chuẩn bị lỉnh kỉnh quà cáp, chở nhau về quê. Chị Sao chia sẻ: "Mỗi lần về nhà bố mẹ chồng, tôi thường thích bày vẽ nấu nướng các món ngon để mọi người quây quần ăn uống." Chị vẫn thực hiện các nghi lễ cúng kiếng, thăm mộ và chuẩn bị các mâm cỗ tất niên cùng gia đình.

Với sự hiểu biết và tâm huyết, chị Sao đã làm cho bố mẹ chồng càng ngày càng yêu quý mình. Mặc dù, chị Sao có điều kiện kinh tế nhưng nhà chồng không đòi hỏi vật chất. Nhà chồng còn cho vợ chồng chị thoải mái chọn một mảnh đất xây nhà, đào ao thả cá…Vợ chồng chị Sao đã lên kế hoạch cho tương lai của mình, với ý định khi nào chán sống ở thành phố, họ sẽ trở về quê, trồng rau, nuôi gà và tận hưởng cuộc sống bình yên. 

Người vợ đảm đang, chu toàn được chồng yêu thương hết mực

Với anh Cương, chị Sao không chỉ là một người vợ giỏi giang, còn là người quản lý tài chính đắc lực cho gia đình. Kể từ khi bắt đầu hôn nhân, anh đã để chị Sao chịu trách nhiệm về quản lý tài chính và đối với anh, điều này giúp họ duy trì một mối quan hệ ổn định và chặt chẽ.

"Đàn ông có nhiều tiền thường sinh tật, vợ không đề phòng nhưng tôi cũng phải chủ động tạo lòng tin với cô ấy. Vả lại, người phụ nữ biết thu xếp, quản chuyện tiền bạc cũng hợp lẽ. Tôi chẳng cần tiêu gì, lâu lâu chỉ uống vài chén rượu với bạn bè. Ở quê có đám tiệc hoặc bố mẹ tôi có việc, vợ tôi chủ động chi tiêu. Tết, cô ấy biếu tiền cho bố mẹ tôi mua sắm, lì xì cho các cháu…", chia sẻ của anh Cương thể hiện lòng tin và sự hài lòng đối với vai trò của chị Sao trong việc quản lý gia đình.

Làm dâu ở tuổi 68, chị Thu Sao không nề hà vất vả, trổ tài gói bánh, dọn nhà đón Tết

Anh Cương khẳng định rằng, sau 6 năm, gia đình họ vẫn tràn ngập hạnh phúc và êm đềm và đó là nhờ có bàn tay quản lý tài chính khôn ngoan của chị Sao. Chị không chỉ biết cân nhắc trong kinh doanh, còn là một người nấu ăn tài năng, tạo ra không khí ấm cúng trong ngôi nhà của họ.

Mặc dù đã sống chung nhiều năm, anh Cương chỉ có một lần vào bếp nấu ăn. Đó là trải nghiệm quý giá của chị Sao. Chị Sao kể hôm đó chị đi từ Hà Nội về Cao Bằng và định khi về nhà sẽ ăn cơm quán. Nhưng anh Cương đã chuẩn bị cơm nước tươm tất để đón vợ về nhà.

Làm dâu ở tuổi 68, chị Thu Sao không nề hà vất vả, trổ tài gói bánh, dọn nhà đón Tết

Ngoài ra, mối quan hệ giữa anh Cương và hai con gái của chị Sao cũng rất tốt. "Lúc đầu, các con của tôi gọi anh Cương là chú và xưng cháu. Bây giờ, hai đứa thấy anh tốt tính nên toàn gọi chú, xưng con. Tết đến, các con mừng tuổi tôi thì cũng mừng luôn tuổi chú. Chuyện gì cũng nghe lời chú, quý chú hơn cả mẹ", chị Sao vui vẻ chia sẻ về sự hòa thuận và yêu thương trong gia đình.

Mỗi năm, các con của chị đều về ăn Tết cùng mẹ và chú, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và hạnh phúc cho gia đình nhỏ của họ. Chị Sao nhận thấy mình thật may mắn khi được sống trong một không gian tràn ngập tình yêu và sự hòa thuận.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 scandal chấn động nhất của showbiz Hoa ngữ nửa đầu năm 2021