Hẹn hò qua mạng 5 năm tưởng chừng sắp cưới, quý ông ngã ngửa phát hiện sự thật

Khánh Chi 2024-03-09 16:27
- Người đàn ông đã mất khoảng 112.000 USD (hơn 2,7 tỷ đồng) vào tay bạn gái quen qua mạng và hẹn hò trực tuyến khoảng 5 năm.

Tình yêu qua mạng

Một người đàn ông từ Thái Lan, được gọi là A (40 tuổi), đang tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi phát hiện mình đã bị lừa tiền và lừa tình qua mạng. Anh kết bạn với một cô gái có biệt danh là Aey thông qua một ứng dụng trò chơi trực tuyến. Dù chưa bao giờ biết tên thật của cô, họ trở nên thân thiết khi chơi trò chơi trực tuyến cùng nhau và sau đó chuyển sang ứng dụng Line để trò chuyện.

Tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm khi Aey bắt đầu chia sẻ với A về các vấn đề cá nhân, gia đình và tài chính. Cô kể về tình trạng sức khỏe của bố mẹ cô và những vấn đề cần tiền để chữa trị, cũng như việc cần sửa sang ngôi nhà cũ ở Chon Buri. Aey khéo léo dùng chiêu trò để xin tiền từ A. Và mỗi lần như vậy, A đều chuyển tiền cho cô, thậm chí nhiều hơn mức cô yêu cầu.

Hẹn hò qua mạng 5 năm, về quê bạn gái, quý ông ngã ngửa phát hiện sự thật

Khi mối quan hệ trở nên nghiêm túc hơn và họ bắt đầu nghĩ đến tương lai cùng nhau, Aey bày tỏ mong muốn mở một cửa hàng phụ tùng ô tô và theo học quản lý kinh doanh. Cô nhờ A hỗ trợ bằng cách đầu tư và giám sát hoạt động kinh doanh. Tin tưởng và đồng tình với bạn gái, A hết lòng giúp đỡ mà không cần giữ lại bất kỳ lợi nhuận nào. Anh giao hết việc quản lý tài chính cho cô.

A chia sẻ: "Chúng tôi chỉ gặp nhau qua cuộc gọi video và chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời thực. Cô ấy không muốn gặp trực tiếp và chỉ gửi cho tôi những bức ảnh của mình. Mỗi bức ảnh đều rất đẹp và quyến rũ, khiến tình cảm của tôi dành cho nàng ngày càng sâu sắc."

Kẻ lừa đảo

Khi thấy Aey thành công trong công việc kinh doanh và thu lợi nhuận đều đặn, A quyết định yêu cầu cô trả lại số tiền anh đã cho vay. Tuy nhiên, Aey khẳng định rằng cô không có đủ tiền và hứa sẽ bán nhà để thanh toán khoản nợ. Sau đó, A không thể liên lạc được với cô nữa. Cô gái này đã biến mất một cách đột ngột và không để lại dấu vết.

Trong suốt thời gian hẹn hò trên mạng trong khoảng 5 năm, A đã mất hơn 112.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng) do bị lừa. Nhận ra mình đã bị lừa dối, A quyết định đi tìm Aey ở Chon Buri. Anh đã đến địa chỉ mà Aey cung cấp nhưng phát hiện ra rằng cô không sống ở đó. Anh gặp chị gái của Aey và nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Hẹn hò qua mạng 5 năm, về quê bạn gái, quý ông ngã ngửa phát hiện sự thật

Chị gái tiết lộ rằng tên thật của Aey là Nick và những bức ảnh anh nhận được không phải là của Aey. Chị gái hứa sẽ liên lạc với A để giải quyết vấn đề nợ nần, nhưng sau đó A không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Aey hay chị gái của cô.

Ekkaphop Lueangprasert, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ nạn nhân của vụ lừa đảo, khuyên Aey nên sớm liên lạc với A để thỏa thuận về việc thanh toán nợ, nếu không anh sẽ báo cảnh sát. Anh cũng khuyến nghị rằng người phụ nữ trong những bức ảnh mà Aey đã gửi cho A cũng nên báo cảnh sát.

Khánh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình