Gửi những người mẹ kế: Đừng kết hôn nếu không thể dành tình yêu thương cho con chồng!

Khánh An 2022-07-21 10:10
- Sáng 21/7, dư luận cả nước sục sôi, ngóng chờ phiên xét xử 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành gây chấn động khiến bé V.A (con riêng của Thái) qua đời. Dư luận xót xa cho bé V.A vì bé bị mẹ kế và cha ruột đối xử quá tàn nhẫn.

Sáng ngày 21/7, dư luận cả nước sục sôi, ngóng chờ thông tin về vụ xét xử 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành gây chấn động, khiến bé V.A (con riêng của Thái) qua đời. Người dân trên cả nước đều đau lòng, xót thương cho bé V.A vì bé bị mẹ kế và cha ruột đối xử quá tàn nhẫn.

Mẹ kế đánh đập con chồng tàn nhẫn vì hằn học, ghen ghét chuyện quá khứ

Trang chung sống với Thái từ khoảng tháng 9/2020, sau khi Thái ly hôn. Trước đó, Trang được cho là người thứ ba chen chân vào gia đình Thái, khiến cuộc hôn nhân của anh không thể cứu vãn. Hậu ly hôn, Thái nhận nuôi bé V.A và còn vợ cũ nhận nuôi con trai út của hai người. Trong quá trình chung sống, Trang tức giận vì gia đình Thái không đồng ý chuyện kết hôn với Trang và Thái không muốn có con chung với Trang khiến Trang càng thêm tức giận. 

Theo luật sư, nguyên nhân về việc cháu bé bị bạo hành tử vong, có thể một phần Trang bực tức, ghen tuông trước việc mẹ đẻ của bé và chồng cũ (tức Thái) từng có khoảng thời gian chung sống hạnh phúc trong quá khứ.

Gửi những người mẹ kế: Đừng kết hôn nếu không thể dành tình yêu thương cho con chồng!

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Trong thời gian bé A. học trực tuyến ở nhà từ ngày 7/12 đến 22/12/2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau. Không những thế, trong thời gian sống cùng với mẹ kế, bé V.A thường xuyên quấy khóc vì nhớ mẹ ruột khiến Trang càng thêm bực tức. Có những ngày Trang đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao... Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng không can ngăn mà còn cùng Trang đánh đập, chửi mắng bé.

Ngày 22/12/2021, Trang dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu của A. liên tục trong gần 4 giờ, dẫn đến việc bé gái tử vong vì phù phổi cấp, sốc chấn thương. Thái trở về, thấy con gái đã tử vong, anh ta đã nhanh chóng đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang. Bị cáo Trang bị truy tố hai tội "Giết người" và "Hành hạ người khác" với mức hình phạt lên tới tử hình. Bị cáo Thái bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm", tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Gửi những người mẹ kế: Đừng kết hôn nếu không thể dành tình yêu thương cho con chồng!

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Dưới góc độ tâm lý, một tiến sĩ tâm lý hiện đang là giảng viên của một trường đại học cho biết hôn nhân đổ vỡ bởi nhiều lý do nhưng những đứa con sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Sau khi ly hôn, cha mẹ có thể có vợ/chồng mới, người tình mới nhưng các con khó có thể có được người cha, người mẹ mới thực sự yêu thương mình.

"Không phải tất cả, nhưng có thể thấy một đứa bé bị xa rời mẹ khi nó chưa đủ nhận thức đầy đủ, thiếu tình máu mủ, ruột thịt dẫn đến tủi thân, thiếu sự chăm sóc bởi tình yêu thương mẫu tử. Chắc chắn những đứa bé đấy bị thay đổi tâm tính một phần nên bản thân bé thậm chí tự kỉ...".

Gửi những người mẹ kế: Đừng kết hôn nếu không thể dành tình yêu thương cho con chồng!

Chị N.T.H- mẹ bé V.A khóc tại tòa.

Vị chuyên gia này cho rằng nhiều mẹ kế cho rằng đứa con riêng của chồng là gánh nặng, là người "thừa" trong nhà, có chăng cô ta phải nuôi em bé vì trách nhiệm. Không những thế, trẻ em rất nhạy cảm, khi gặp người không thực lòng yêu thương bé, bé cảm nhận được và ngày càng xa cách với mẹ kế, chỉ mong được gặp lại mẹ ruột. Nhiều mẹ kế coi đứa riêng của chồng như cái gai trong mắt, như thứ ngăn cản tình yêu riêng tư của họ...Chính vì vậy, tính ích kỷ, căm thù, nung nấu trong lòng họ. 

Đừng kết hôn nếu không thể dành tình yêu thương cho con chồng!

Có câu nói: "Phụ nữ đã lấy chồng là lấy cả nhà chồng", điều này có nghĩa rằng nếu họ muốn có được cuộc sống hạnh phúc, muốn chồng tôn trọng mình thì phải coi gia đình nhà chồng như những người thân yêu, ruột thịt của mình. Với Trang, bé V.A là con riêng của Thái- người đang chung sống như vợ chồng với mình. Bé V.A chỉ là một đứa trẻ, không có tội tình gì.

Trang từng khai đánh đập V.A vì bé học kém nhưng theo nhà trường, bé V.A thông minh, nhanh nhẹn và học rất giỏi? Vậy cớ sao dì ghẻ này lại đánh đập con chồng một cách tàn nhẫn đến vậy? Đến bây giờ, khi đứng trước vành móng ngựa, đối mặt với mức án cao nhất là tử hình, Trang đã khóc. Giọt nước mắt của sự sợ hãi, xen lẫn hối hận. Nhưng mọi chuyện giờ cũng đã quá muộn. 

Gửi những người mẹ kế: Đừng kết hôn nếu không thể dành tình yêu thương cho con chồng!

Nếu người phụ nữ không thể dành tình yêu thương cho con chồng, gia đình chồng, không thể yêu thương con chồng như con đẻ thì tốt nhất, cô ta không nên kết hôn. Sống trong sự hằn học, ghen tức vì quá khứ của chồng, người phụ nữ không cảm thấy hạnh phúc. Không những thế, trong cơn ghen giận, cô ta thậm chí có thể gây nên tội ác, làm thay đổi chính cuộc đời của chính mình. 

Mối quan hệ mẹ kế- con chồng bao lâu nay vẫn được ví với câu ca dao: "Mấy đời bánh đúc có xương". Tuy vậy, vẫn có những mẹ kế hết mực yêu thương con chồng. Giống như bà Phan Thị Hoa, ở Nghệ An. Bà đã dành 10 năm để yêu thương, chăm sóc 8 người con chồng với một trái tim bao la tình yêu. Dù không cùng máu mủ, ruột rà, con người ta vẫn có thể dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Có những điều dễ đến rồi dễ mất đi những điều còn tồn tại mãi mãi chỉ có thể tình yêu thương của con người đối với con người.

Khánh An

(*)Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo 'cấp cứu' điện thoại rơi vào nước