Mới đây, Vũ Cát Tường đã tổ chức lễ thành đôi với bạn gái lâu năm - vũ công Thu Trang. Sau gần 5 năm bên nhau, cặp đôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào ngày 12/2, chính thức về chung một nhà. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là về người bạn đời của nữ ca sĩ.
Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1994 tại Nga, là bạn đời của Vũ Cát Tường. Dù lập nghiệp tại Hà Nội, cô có quê gốc ở Nam Định (theo dòng họ mẹ) và Đô Lương, Nghệ An (theo dòng họ bố). Đáng chú ý, Thu Trang là hậu duệ đời thứ 7 của danh tướng Nguyễn Cảnh Hoan, thuộc dòng họ Nguyễn Cảnh - một gia tộc có bề dày lịch sử hơn 600 năm trên đất Nghệ An.

Xuất thân từ một gia đình gia giáo, Thu Trang được đào tạo bài bản về múa từ nhỏ. Hiện cô là vũ công chuyên nghiệp, từng công tác tại Nhà hát Giao hưởng – Vũ kịch TP.HCM và tham gia nhiều chương trình biểu diễn lớn.
Năm 19 tuổi, Thu Trang từng xuất hiện trên chương trình Người bí ẩn và bày tỏ niềm đam mê với ballet: "Từ bé đến giờ, ballet là môn nghệ thuật mà tôi yêu thích nhất. Tôi luôn mơ ước trở thành một diễn viên múa và được biểu diễn cho mọi người thưởng thức."
Bên cạnh sự nghiệp múa chuyên nghiệp, Thu Trang còn đồng hành cùng Vũ Cát Tường trong nhiều dự án âm nhạc. Cô xuất hiện trong MV Có người, Từng là và tham gia EP Vi nhất. Đôi khi, cô cũng kết hợp biểu diễn với người yêu tại các sự kiện âm nhạc và phòng trà.

Dù hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Thu Trang khá kín tiếng trên mạng xã hội. Trong suốt 5 năm yêu nhau, cô được Vũ Cát Tường giới thiệu với bạn bè và cộng sự nhưng luôn giữ kín trước công chúng. Đến năm 2023, Vũ Cát Tường mới chính thức công khai mối quan hệ, gọi bạn gái bằng biệt danh đáng yêu - "Bí Đỏ".
Tường thông báo cầu hôn thành công bạn gái và nhắc lại lời hứa của "nửa kia": "Trên đỉnh Bạch Mộc, em nói: 'Em là gia đình của anh'. Trên đỉnh Ngọa Long, em nói: 'Em đồng ý!'".
Nhìn hành trình yêu nhau của Vũ Cát Tường, dù không công khai chuyện tình cảm nhưng có thể thấy, cặp đôi đã luôn âm thầm đồng hành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và hỗ trợ công việc đối phương.

Vũ Cát Tường không tiếc những lời khen dành cho bạn đời: "Từ ngày yêu em, anh yêu đời hơn, vui hơn, anh sống nhiều hơn là chạy, thong dong hơn trên hành trình vạn dặm của mình. Ai đó đã từng nói: 'Trưởng thành chỉ nở hoa khi người đó được nuôi dưỡng trong tình yêu vô điều kiện'.
Và em đã dành cho anh một tình yêu như thế. Với anh - một đứa trẻ không có gia đình đủ đầy từ bé, đây là một sự bù đắp lớn lao. 5 năm trôi qua, em vẫn một lòng yêu anh, chưa từng bị cuốn theo bất kỳ điều gì làm em đánh mất chính mình. Sự dịu dàng và sâu sắc, thấu đáo và kín kẽ không phô trương"
Anh Chi (Tổng hợp)