Đàn bà kiếm được nhiều tiền hay ít tiền cũng không sao, miễn trong lòng cảm thấy an yên là đủ

2021-11-08 08:37
- Phận đàn bà không có tiền trong tay thì muôn đời khổ sở, nhưng vì đuổi theo đồng tiền, phân bạc mà lao lực, kiệt sức đến độ phải nhập bệnh viện và bỏ rơi luôn cả bản thân mình… thì thà rằng hãy chọn lấy sự an yên?

Tôi không hề phủ nhận giá trị tốt đẹp và tầm quan trọng của đồng tiền và càng không phủ nhận một sự thật rằng, tiền bạc chính là thứ giúp cho phụ nữ yên tâm hơn, cuộc đời bớt long đong, lận đận hơn..

Bởi vì đàn ông có thể bỏ rơi họ, thế giới có thể quay lưng lại với họ, bạn bè có thể phản bội, đâm sau lưng họ… nhưng sự nghiệp và tiền bạc thì không bao giờ đối xử tệ bạc với họ.

Chính vì điều đó mà phụ nữ hiện đại luôn nỗ lực để kiếm tiền, không chỉ kiếm được nhiều tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền là đằng khác.

Đàn bà kiếm được nhiều tiền hay ít tiền cũng không sao, miễn trong lòng cảm thấy an yên là đủ

(Ảnh minh họa)

Bởi chỉ cần xe đã đầy xăng, tiền đầy túi, nhà sẵn để ở... thì dù có sóng gió nào dữ dội ập đến, họ cũng đều có thể bình tâm mà vượt qua một cách quá đỗi bình thường.

Còn nếu như trong tay không tiền thì cuộc đời lắm kẻ coi khinh, sóng gió ập đến thì có trở tay rồi cũng chẳng kịp...

Minh chứng là nạn đại dịch covid vừa rồi đã chia thế giới của những người phụ nữ đang sống ra làm hai kiểu:

Một kiểu thì tiền đầy túi, xe đầy xăng, nhà sẵn để ở... và cứ như vậy mà bình thản bước qua sóng gió như không có hề có sự chuyện gì xảy ra.

Đàn bà kiếm được nhiều tiền hay ít tiền cũng không sao, miễn trong lòng cảm thấy an yên là đủ

(Ảnh minh họa)

Kiểu còn lại thì lao đao, lận đận, ngụp lặn, trôi lăn trong cảnh màn trời chiếu đất, tiến thoái lưỡng nan: bồng bế con về quê chẳng được, mà cố trụ lại ở nơi đất khách quê người trong cảnh tay không tiền, không việc làm, không nhà cửa, không thức ăn... cũng chẳng xong.

Thế nên việc phụ nữ nỗ lực kiếm tiền để cuộc đời mình được an yên hơn, con cái cứ thế mà hồn nhiên, bình đạm để trưởng thành, được sống và học tập trong môi trường tốt nhất là điều hoàn toàn chính đáng.

Đàn bà kiếm được nhiều tiền hay ít tiền cũng không sao, miễn trong lòng cảm thấy an yên là đủ

(Ảnh minh họa)

Nhưng nếu như vì chạy theo đồng tiền mà bỏ rơi luôn cả bản thân, phải lao lực, mất sức đến độ nhập viện rồi lại mang chính những đồng tiền xương máu, mồ hôi nước mắt của mình đi mua lại sức khỏe, thì thôi phụ nữ à! hãy cứ chọn cho mình sự an yên đi là đủ.

Bởi nếu như để có được nhiều tiền, mà bản thân phải trái một cái giá đắt đỏ đến thế.

Thì thôi thà cứ sức mình tới đâu thì nỗ lực tới đó, có công việc thì cứ dồn hết tâm hết sức vào mà làm, hễ làm được ít hưởng ít, làm được nhiều hưởng nhiều. Miễn sao trong lòng luôn cảm thấy an yên và sức khỏe của bản thân luôn dồi dào thế là đủ và thế cũng đã là giàu có lắm rồi!

Theo Phunuvagiadinh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu