Đám cưới tổ chức tại "rốn lũ", cô dâu, chú rể mặc áo mưa, đi thuyền mà chẳng ai cười chê

Bích Chi 2024-09-12 11:08
- Thay vì diện những bộ lễ phục lộng lẫy, cô dâu, chú rể trong đám cưới này mặc trang phục xuề xòa để tiện di chuyển trong thời tiết mưa lũ.

Gần đây, thông tin về cơn bão số 3 Yagi và tình hình thời tiết sau bão đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng. Trong bối cảnh mưa lớn và ngập lụt cục bộ ở nhiều khu vực, không ít đám cưới đã phải hoãn lại. Tuy nhiên, vẫn có những lễ cưới được tổ chức bất chấp thời tiết xấu. Vào sáng ngày 11/9, nhiều đoạn đường ở thôn Nam Hài (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) bị ngập sâu, có nơi nước dâng lên tới khoảng 1 mét, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.

Để đối phó với tình hình này, một số hộ dân đã sử dụng thuyền tôn hoặc xe máy kéo chuyên dụng để di chuyển. Trong khi người dân vất vả di chuyển tài sản để tránh bị ngập nước, một lễ đón dâu vẫn diễn ra tại đây. Khoảng gần 12 giờ trưa, đoàn chú rể từ một xã khác đã đến thôn Nam Hài để thực hiện nghi lễ đón dâu. Do điều kiện ngập lụt, nhiều người trong đoàn phải đứng ngoài vì không có đủ thuyền để vào khu vực bị ngập.

Đám cưới tổ chức tại rốn lũ, cô dâu, chú rể mặc áo mưa, đi thuyền mà chẳng ai cười chê

Đám cưới tổ chức tại rốn lũ, cô dâu, chú rể mặc áo mưa, đi thuyền mà chẳng ai cười chê

Đám cưới tổ chức tại rốn lũ, cô dâu, chú rể mặc áo mưa, đi thuyền mà chẳng ai cười chê

Chú rể và đoàn nhà trai mặc áo mưa, che ô tiến vào nhà gái.

Theo một thành viên trong đoàn chú rể, do nước ngập quá sâu, phía nhà cô dâu không tổ chức đám cưới, trong khi phía nhà trai vẫn quyết định tổ chức bình thường. Nước dâng cao, một số người dân phải lội qua nước hoặc di chuyển bằng thuyền tôn.

Mặc dù nước dâng lên ngang người, đoàn nhà trai vẫn đến thôn Nam Hài để đón dâu đúng kế hoạch. Đội bê tráp lễ của nhà trai phải mặc áo mưa và có người hỗ trợ cầm ô để tránh mưa làm ướt đồ. Toàn bộ đoàn nhà trai di chuyển bằng những chiếc thuyền nhỏ trên con đường làng.

Đám cưới tổ chức tại rốn lũ, cô dâu, chú rể mặc áo mưa, đi thuyền mà chẳng ai cười chê

Đám cưới tổ chức tại rốn lũ, cô dâu, chú rể mặc áo mưa, đi thuyền mà chẳng ai cười chê

Cô dâu ăn mặc xuề xòa trong đám cưới cũng không ai chê trách.

Cảnh tượng đoàn nhà trai rước dâu giữa biển lũ không chỉ khiến nhiều người ngạc nhiên mà còn tạo sự đồng cảm với cặp đôi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đây không chỉ là một đám cưới khó quên đối với cặp đôi mà còn là một sự kiện đặc biệt khó quên đối với cả hai gia đình.

Cô dâu được chú rể đón về bằng thuyền, vì mưa ngập nên cô dâu chưa thể mặc áo cưới mà chỉ có thể trang điểm, cài hoa trên tóc và mặc trang phục bình thường để về nhà chồng. Dù điều kiện thời tiết không ủng hộ nhưng cô dâu chú rể vẫn khá vui vẻ bởi bên nhà trai không bị ngập lụt nên hôn lễ vẫn sẽ diễn ra thuận lợi.

Trước đó, một loạt ảnh và video về một đám cưới diễn ra trong ngày lụt lội tại Bắc Ninh đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Những hình ảnh này được đăng tải bởi nhiếp ảnh gia Phạm Chi Ba (SN 1998, quê Bắc Ninh) và đã tạo nên một cơn sốt. Đặc biệt, hình ảnh chú rể cầm bó hoa cưới, cùng với dàn phù rể bê tráp và các quan khách, tất cả đều phải bì bõm lội nước để sang nhà gái rước dâu, đã gây ấn tượng mạnh.

Đám cưới tổ chức tại rốn lũ, cô dâu, chú rể mặc áo mưa, đi thuyền mà chẳng ai cười chê

Đám cưới tại Bắc Ninh thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Đoạn đường dẫn vào nhà gái bị ngập nước khá sâu, do đó dàn phù rể đã phải sử dụng xuồng nhỏ để vận chuyển tráp cưới. Các quan khách, trong khi một số ôm váy và một số xắn quần, đều phải vượt qua đoạn đường ngập nước để đến nhà gái. Dù gặp không ít khó khăn và vất vả, tất cả mọi người đều tỏ ra rạng rỡ và phấn khởi, vui vẻ khi hộ tống chú rể để đón cô dâu về nhà.

Bích Chi (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Có đôi khi cũng muốn được là riêng, là duy nhất của ai đó trong đời