Con gái 29 tuổi lần đầu đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, câu chuyện tình phía sau khiến nhiều người cảm động

Quỳnh Trang 2022-07-07 11:15
- Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Sâm, dù đã ở bên nhau 54 năm nhưng bố mẹ chị chưa bao giờ có bộ ảnh cưới theo đúng nghĩa. Vì vậy, chị Sâm đã đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới để lưu giữ kỷ niệm cho con cháu sau này.

Đối với bất cứ cặp đôi nào, khi tổ chức đám cưới, họ thường chụp ảnh cưới để lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc khi cả hai về chung một nhà, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Tuy vậy, vẫn có những cặp vợ chồng dù đã ở bên nhau quá nửa đời người nhưng họ vẫn chưa có cơ hội khoác lên mình bộ áo cô dâu, chú rể.

Con gái 29 tuổi lần đầu đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, nhận mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng trên mạng xã hội, bạn gái Nguyễn Thị Sâm, quê ở Nghệ An đã chia sẻ bộ ảnh cưới của bố mẹ mình. Theo người dùng này, bố mẹ chị đã cưới nhau 54 năm nhưng chưa bao giờ có bộ ảnh cưới theo đúng nghĩa. Vì vậy, chị đã lên kế hoạch, vờ đưa bố mẹ "đi công việc" một chút rồi dẫn bố mẹ đến studio chụp ảnh. 

Con gái 29 tuổi lần đầu đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, câu chuyện tình phía sau khiến nhiều người cảm động

Con gái 29 tuổi lần đầu đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, câu chuyện tình phía sau khiến nhiều người cảm động

"Tới studio thì ekip chụp ảnh đã sẵn sàng rồi, bố mẹ tôi dù bất ngờ nhưng cũng "miễn cưỡng" nghe lời vì không bỏ về được. Bố mẹ tôi ngại ngùng, cứ sợ mọi người chọc "già rồi còn xí xọn" nhưng rồi cả hai cũng khá hợp tác đó", chị Sâm giãi bày.
Cô con gái 29 tuổi cũng cho biết, bức ảnh này không phải là ảnh kỷ niệm ngày cưới bởi thực sự bố mẹ chị thực ra cũng không nhớ chính ngày cưới của mình. Chị Sâm muốn bố mẹ có một bộ ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm, con cháu sau này có thể xem lại. Không những thế, chị cũng muốn mẹ mình được một lần ăn mặc đẹp, thật lộng lẫy để khiến mọi người trầm trồ.

Con gái 29 tuổi lần đầu đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, câu chuyện tình phía sau khiến nhiều người cảm động

Con gái 29 tuổi lần đầu đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, câu chuyện tình phía sau khiến nhiều người cảm động

"Ở quê tôi, khi đi đám cưới, mẹ tôi và mọi người hay xem cô dâu có đẹp không, mặc áo cưới như thế nào. Tự nhiên tôi muốn bố mẹ tôi cũng được lông lẫy như vậy một lần", chị Sâm nói tiếp.
Trong quá trình chụp ảnh, chị Sâm cũng hé lộ vì bố chị tuổi đã cao (79 tuổi), sức yếu nên chân ông không thể đứng lâu được. Lúc mới chụp ảnh, cả hai ngại ngùng khi tạo dáng trước đám đông. Tuy nhiên, sau đó, khi được gia đình và ê kíp động viên nên buổi chụp hình đã thành công tốt đẹp. Bộ ảnh của chị Sâm đăng tải cùng với câu chuyện phía sau khiến nhiều người cảm động. Nhiều người đã gửi lời chúc gia đình chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. 

Con gái 29 tuổi lần đầu đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, câu chuyện tình phía sau khiến nhiều người cảm động

Chuyện tình phía sau bộ ảnh khiến nhiều người cảm động

Chị Sâm cho biết, 54 năm trước, mẹ chị - bà Phan Thị Nhung đã theo bố chị là ông Nguyễn Cảnh Thiệm về nhà làm dâu. Thời đó, hoàn cảnh nhà chị rất khó khăn, không có đủ điều kiện để có một bộ ảnh cưới đúng nghĩa. "Bố tôi bị mù bẩm sinh nên chẳng thấy gì ngoài màu đen. Ngày xưa, không ai chấp nhận gả con gái họ cho bố tôi hết. Con mẹ tôi mồ côi cha mẹ nên bà nội tôi gặp được, thuyết phục mẹ tôi về làm vợ của bố tôi. Thời đó hoàn cảnh khó khăn, cơm còn không có đủ ăn, nói gì đến áo cưới, vest này nọ", chị kể. 

Con gái 29 tuổi lần đầu đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, câu chuyện tình phía sau khiến nhiều người cảm động

Chị Sâm cho biết, mẹ chị là người phụ nữ tảo tần, đúng với hình ảnh thân cò trong những câu ca dao xưa. Một mình bà gồng gánh kinh tế, "nuôi đủ 5 con với 1 chồng".  "Ngày xưa, nhà tôi thuộc diện nghèo nhất xóm. Một mình mẹ tôi lam lũ, chịu thương chịu khó, vất vả đến nhường nào. Mẹ đã hi sinh hết cả tuổi thanh xuân cho bố tôi, cho tôi và các anh chị tôi. Tôi thực sự ngưỡng mộ mẹ tôi rất nhiều", chị Sâm tâm sự.
Người phụ nữ 29 tuổi tiết lộ, trong cuộc sống thường ngày, bố mẹ cô có đôi lúc cũng khắc khẩu nhưng ẩn sau đó là tình cảm, tình nghĩa mà 2 người dành cho nhau suốt 50 năm gắn bó. "Mẹ tôi rất thương bố, có món gì ngon, lạ, mẹ đều mang cho bố ăn. Ngoài mẹ ra, chẳng ai hiểu và chiều tính bố cả", chị nói thêm. 

Con gái 29 tuổi lần đầu đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, câu chuyện tình phía sau khiến nhiều người cảm động

"Mẹ là người đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, giúp tôi biết chấp nhận hoàn cảnh và vươn lên, nhắc nhở tôi luôn cười trong mọi hoàn cảnh, rồi sẽ đến lúc, hạnh phúc sẽ mỉm cười, tâm hồn sẽ nhẹ nhõm, không ai khổ hết một đời bao giờ", chị viết trên trang cá nhân.
Chị Sâm cũng cho biết, đến giờ, mấy anh em trong gia đình chị đã có công việc, kinh tế ổn định. Bố mẹ chị không phải làm lụng vất vả mà được an hưởng tuổi già. Chị mong muốn bố mẹ luôn mạnh khỏe để tận hưởng cuộc sống an nhàn, vui vầy cùng con cháu. 
Quỳnh Trang
(Ảnh NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu