Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm dâu nhà giàu, tiết lộ bí kíp giữ lửa hôn nhân chỉ vỏn vẹn 8 chữ

Phương Nga 2022-11-11 10:00
- Sau đổ vỡ ở cuộc hôn nhân đầu tiên, chị Ý đã may mắn gặp anh chàng ngoại quốc Shetty và cùng nhau vun đắp lên một tình yêu xuyên biên giới đầy ngọt ngào.

Suy cho cùng, điểm đích cuối cùng của đời người vẫn là hai chữ hạnh phúc. Có những người may mắn dễ dàng tìm được một nửa của chính mình, nhưng cũng có người phải trải qua nhiều biến cố, sự đổ vỡ, nỗi đau mới nhìn thấy tia sáng hạnh phúc.

Mối lương duyên của chị Shetty Ý và người chồng Ấn Độ là một câu chuyện có thật về sự kỳ diệu của tình yêu, bất chấp mọi rào cản về ngôn ngữ, quan niệm và xuất thân.

Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm con dâu nhà hào môn, tiết lộ bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Mối tình qua mạng, liều mình vượt hơn 3000 km sang Ấn Độ gặp chân ái

Đến tận bây giờ, chị Ý vẫn không thể lý giải nguồn sức mạnh nào đã thúc giục chị đặt chân lên chuyến bay sang Ấn để gặp người đàn ông ngoại quốc mới quen. Chỉ sau 2 tuần trò chuyện qua mạng, có lẽ sự chân thành của tình yêu đã trở thành sợi dây vô hình giúp chị Ý và người chồng hiện tại có cơ hội để vun đắp hạnh phúc gia đình.

Chính lần gặp mặt ấy đã mở ra một chuyện tình xuyên biên giới đầy ngọt ngào của nữ y tá U40 và doanh nhân Ấn Độ hơn 8 tuổi. Anh Shetty (44 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) hàng năm đều có chuyến xuất ngoại đến thăm nhiều bãi biển để nghỉ dưỡng. Cuối năm 2019, Việt Nam trở thành điểm đến tiếp theo của vị doanh nhân này, anh chọn Đà Nẵng là điểm dừng chân để trải nghiệm lặn biển.

Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm con dâu nhà hào môn, tiết lộ bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Khi quá cảnh tại TP. HCM, anh Shetty vô tình nhìn thấy hình ảnh của chị Ý (36 tuổi, y tá tại một trung tâm y tế) trên một ứng dụng hẹn hò. Anh chàng ngoại quốc khi ấy mê mẩn bức hình của người phụ nữ Việt Nam nữ tính, nhẹ nhàng, ánh mắt sáng, nụ cười duyên. Không chần chừ một giây nào, anh Shetty chủ động nhắn tin làm quen với cô gái này. Ngóng chờ tin nhắn từng ngày, người đàn ông Ấn Độ vẫn không nhận được tin hồi đáp nào của cô nàng người Việt. 

Hỏi ra mới biết, thời điểm được vị doanh nhân “để mắt”, chị Ý vừa chia tay với mối tình cũ. Qua lời giới thiệu của chị gái, chị tải thử ứng dụng hẹn hò để trò chuyện giải khuây. Cài đặt được một tuần thì nhận được tin nhắn của anh Shetty với nhiều lời khen có cánh về những tấm hình.

Chị Shetty Ý nhớ lại: “Mình có đọc tin nhắn nhưng không trả lời vì có chút dè chừng vì từng đọc được những đánh giá không tốt về đàn ông Ấn Độ. Chỉ khi thấy được sự chân tình từ anh, tôi mới phản hồi.”

Trong suốt thời gian nghỉ ngơi ở Việt Nam, hai người liên tục trò chuyện qua lại nhưng không gặp mặt. Trở lại Ấn Độ, anh Shetty tiếp tục chủ động gửi tin nhắn quan tâm, tìm hiểu sâu hơn về cô gái xinh đẹp này. Khi đã dần trở nên thân thiết hơn, vị doanh nhân cũng tìm được lý do khiến lúc đầu Ý không hồi âm.

Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm con dâu nhà hào môn, tiết lộ bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

“Lúc đó mình có nói với anh rằng: “Tôi không quan trọng bạn đến từ đâu, quốc tịch, màu da gì. Tôi tìm kiếm người chân thành, nghiêm túc để tìm hiểu và đi đến hôn nhân vì tôi không còn trẻ. Nếu chỉ vui chơi qua đường thì đừng làm tốn thời gian của tôi"”, chị Ý cho biết.

Nhận được câu trả lời, anh Shetty vui mừng khôn xiết, không ngần ngại tiết lộ bản thân cũng tìm người nghiêm túc để kết hôn. Chính điều này khiến cả hai xích lại gần nhau hơn, và họ bắt đầu những cuộc trò chuyện với nhau hàng giờ dù phải nhờ tới google dịch. 

Trò chuyện bằng ngôn ngữ thứ 3 là tiếng Anh nhưng qua cuộc gọi video, tin nhắn quan tâm hàng ngày mọi rào cản dần được cặp đôi xóa bỏ, thay vào đó là tình yêu chớm nở đầy ngọt ngào. Theo tiếng gọi của tình yêu, cảm xúc nhớ thương, khi nhận được lời mời của anh Shetty sang Ấn Độ du lịch, chị Ý gật đầu đồng ý.

Người phụ nữ Việt chia sẻ: "Nói chuyện với nhau khoảng 2 tuần thì anh đề nghị lên kế hoạch gặp nhau. Lúc đầu, tôi muốn anh sang Việt Nam nhưng anh rất bận, không thể qua lâu được, cùng lắm chỉ khoảng 3-4 ngày. Rồi Shetty nói, tôi có thể qua Ấn Độ thăm anh ấy trước cũng được. Tôi suy nghĩ và cũng muốn sang đó một lần để tìm hiểu con người, gia đình, công việc và bạn bè của anh thế nào.”

Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm con dâu nhà hào môn, tiết lộ bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Cả anh Shetty và chị Ý đều là hai trái tim đã bị sứt mẻ vì trải qua đổ vỡ hôn nhân, có lẽ vì thế khi tìm thấy một người phù hợp họ sẵn sàng tiến thêm một bước để gần nhau hơn. Sau cái gật đầu của chị Ý, anh chàng ngoại quốc cũng nhanh chóng làm visa rồi đặt vé cho chị qua Ấn Độ tham quan.

Bước chân xuống sân bay sau chuyến bay hơn 3000 km từ TPHCM đến Bangalore (một thành phố lớn phía nam Ấn Độ), giữa dòng người tấp nập vội vã nữ y tá người Việt bất giác nhìn thẳng về phía người đàn ông đang đứng chờ.

 “Mình có chút "đứng hình" khi đối phương có vẻ ngoài "bình dân" với áo thun, quần jeans và đi dép lào. Nhận ra mình, bất giác anh Shetty mỉm cười, dành lời khen không ngớt cho chiếc đầm mà mình mặc hôm đó”, chị Ý kể.

20 ngày ở lại Bangalore, chị Ý được anh chàng ngoại quốc dẫn đi tham quan không gian sống và gặp gỡ các thành viên trong gia đình. Điều khiến người phụ nữ Việt thích thú là thành phố có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt nên khá dễ dàng thích nghi.

Lần đầu gặp nhau ra mắt gia đình chồng tương lai, chị Ý không khỏi lo lắng, hồi hộp. Anh chị sợ mẹ của Shetty sẽ không đồng ý cho hai người làm quen và tiến đến hôn nhân vì phần lớn phụ huynh Ấn Độ không muốn con trai kết duyên với phụ nữ nước ngoài.  

Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm con dâu nhà hào môn, tiết lộ bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Nhưng duyên trời khó ngăn cản, thật may mắn mẹ của vị doanh nhân đã có cảm tình với chị Ý, khen ngợi chị xinh và hiền. “Bà bày tỏ quan điểm rằng, cả hai cứ ở với nhau, tìm hiểu thật kỹ, khi nào muốn kết hôn thì nói cho bà”, chị Ý nói.

Trước ngày về Việt Nam, anh Shetty và chị Ý thổ lộ tình cảm của mình với đối phương. Người phụ nữ Việt cũng chủ động hỏi đối phương suy nghĩ, cảm xúc ra sao và nhận được ý muốn mối quan hệ của cả hai phát triển hơn nữa của vị doanh nhân. 

Một tháng sau khi về nước, chị Ý quyết định xin nghỉ công việc đã gắn bó 8 năm để quay trở lại Ấn Độ lần hai để khẳng định lại tình yêu chân thành. Lần này, chị ở lại thành phố Bangalore 3 tháng, tình cảm của họ cứ thế lớn dần và sâu đậm hơn, cuộc sống nơi xứ lạ cũng trở nên quen thuộc.

Cảm nhận được tình yêu đã “đủ chín” và thật tâm muốn gắn kết, anh Shetty và chị Ý thưa chuyện với bố mẹ hai bên quyết định tiến đến hôn nhân. Hết hạn visa 3 tháng, chị Ý về Việt Nam để nhanh chóng làm thủ tục chuẩn bị đăng ký kết hôn. 

Tuy nhiên, đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở nước ta, cặp đôi không thể gặp nhau, phải yêu xa 1 năm 7 tháng. Không để lãng phí thời gian, chị Ý tranh thủ trau dồi khả năng tiếng Anh, để dễ dàng hơn trong giao tiếp với chồng và gia đình.

Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm con dâu nhà hào môn, tiết lộ bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Tháng 10/2021, Ấn Độ mở cửa cho các loại visa như chữa bệnh, học tập, vợ chồng, công việc,... Vì gia đình có bệnh viện tư nhân nên anh Shetty làm thư bảo lãnh cho chị Ý sang đoàn tụ. Cặp đôi cũng hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. 

Nửa năm sau, đám cưới của anh chị được tổ chức ngay tại khu resort rộng rãi của gia đình nhà chồng. Tiệc cưới được tổ chức theo phong cách hiện đại với sự tham gia, chúc phúc của người thân, bạn bè hai bên.

Nàng dâu Việt bật mí giữ gìn hạnh phúc hôn nhân trong gia đình hào môn

Đến nay, khi được hỏi đến điều khiến chị Ý tự hào nhất trong cuộc sống hôn nhân chị đều thẳng thắn trả lời: “Mình đã đánh liều qua Ấn một mình và tìm được người chồng xứng đáng để mình đánh đổi xa quê hương, xa gia đình để đến sống ở đất nước Ấn Độ xa lạ này và may mắn gia đình chồng mình thật tuyệt vời”.

Chị Ý thổ lộ điều khiến chị muốn ở lại Ấn Độ nhất không phải là gia đình chồng giàu có mà là cách gia đình anh dành tình cảm, tình yêu cho chị. Nàng dâu Việt luôn được chồng và gia đình chồng thấu hiểu sự hy sinh khi phải xa quê hương làm dâu đất khách.

Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm con dâu nhà hào môn, tiết lộ bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Thói quen ăn uống, phong cách thời trang của chị Shetty Ý luôn được chồng ủng hộ. Ấn Độ vốn là đất nước giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống về cách ăn mặc của phụ nữ đặc biệt là sự kín đáo. Tuy nhiên, gia đình chồng hiểu về phong cách thời trang của Việt Nam nên ủng hộ quyết định của con dâu.

“Thậm chí gu thời trang của mình còn hơi tẻ nhạt. Chồng đã có lần nhắc dáng em đẹp vậy sao không mặc những bộ đầm ôm body sexy hơn. Anh ấy mua rất nhiều đồ về cho mình thay đổi phong cách. Đợt đi thành phố biển Goa vừa rồi mình không thấy ai mặc bikini, ngay hôm sau anh chủ động dẫn mình đến bãi biển có nhiều người nước ngoài để thoải mái mặc bikini theo ý thích”, nàng dâu Việt hào hứng chia sẻ.

Bước chân vào làm dâu nhà Shetty, chị Ý cảm nhận ra rằng những quan điểm tiêu cực về đất nước Ấn Độ, đàn ông Ấn gia trưởng, “chồng chúa vợ tôi”, mẹ chồng hà khắc, khó khăn trở nên sai hoàn toàn. Điều chị Ý cảm nhận đầu tiên là nhận được sự tôn trọng hết mực của những người đàn ông trong gia đình đối với mẹ và vợ.

Qua tìm hiểu, chị biết thêm pháp luật Ấn cũng có những đặc quyền riêng bảo vệ và thiên vị phụ nữ. Đi đâu, khi biết chị Ý là người Việt Nam, mọi người luôn khen tới đất nước, con người và dành những sự ưu tiên chăm sóc đặc biệt cho chị. 

Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm con dâu nhà hào môn, tiết lộ bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Kết hôn với anh Shetty, chị Ý cũng nhận thức được rõ về sự chênh lệch về gia thế giữa hai gia đình. Bố chị trước là bộ đội ra quân sớm, mẹ buôn bán nhỏ lẻ đều đã lớn tuổi, nghỉ ngơi tuổi già và được các con chăm sóc. Còn gia đình nhà chồng nổi bật hẳn khi có bố chồng là bác sĩ gây dựng một bệnh viện tư nhân, em trai cũng là bác sĩ du học Úc về và chồng là thạc sĩ về kinh tế.

Hai anh em trai hiện đang thay nhau tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình gồm: bệnh viện tư nhân, resort tiệc cưới, 40 ha trồng cà phê, đang xây dựng nhà hàng về các món Á và các loại bia sẽ được khai trương trong 3-4 tháng tới. Và một vài dự án kinh doanh hợp tác với bạn bè khác…

“Tuy nhiên, tất cả những điều đó không ngăn trở được tình yêu, tình cảm hay cách cư xử của gia đình nhà chồng đối với mình và gia đình mình. Có lẽ sau cuộc đổ vỡ hôn nhân theo kiểu “môn đăng hộ đối” trước đây đã phần nào giúp nhà chồng tin tưởng anh Shetty đủ trưởng thành để chọn tình yêu, người gắn bó suốt cuộc đời”, chị Ý cho hay.

Nàng dâu Việt luôn luôn biết ơn và cảm thấy bản thân may mắn khi gặp được người chồng tuyệt vời. Với chị anh Shetty vừa là người làm kinh tế lo cho gia đình, vừa là người chồng tôn trọng yêu chiều vợ hết mực.

Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm con dâu nhà hào môn, tiết lộ bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

“Anh quan tâm mình từ điều nhỏ nhất như từ miếng ăn, giấc ngủ (anh nhớ hết những gì mình thích và không thích). Nhiều khi mình hay nói giỡn, biết lấy chồng Ấn Độ sướng vậy thì lấy lâu rồi “đội vợ lên đầu là có thật”, thật lòng mình không đòi hỏi hay mong muốn gì hơn ở chồng nữa”, chị Ý bộc bạch.

Chia sẻ về bí kíp giữ lửa hôn nhân, chị Ý bày tỏ: “Thật sự trước đây cả vợ chồng đều không được như bây giờ, đều nóng tính và cái tôi rất cao. Nhưng bây giờ cả 2 đã trưởng thành hơn, rút kinh nghiệm từ sự đổ vỡ từ cuộc hôn nhân trước. Nên bây giờ cả hai biết nhường nhịn nhau hơn, hạ cái tôi của mình xuống một chút, có chuyện gì ngồi lại tâm sự chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Nhưng suy cho cùng, nàng dâu Việt vẫn khẳng định sự chân thành, thật lòng, quan tâm và chia sẻ mới là chìa khóa mở ra hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả tình cảm dành cho nhau phải là thật tâm, cho đi thật lòng đối phương sẽ không phụ lòng. 

Cô gái Việt liều mình sang Ấn Độ làm con dâu nhà hào môn, tiết lộ bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân

Chị Ý yêu thương gia đình chồng, luôn quan tâm đến gia đình anh từ những điều đỏ nhất. Chị để ý cả gia đình rất thích chocolate nên đi du lịch về miền Ooty chị cũng nhớ mua đúng loại chocolate tặng cả nhà. Hay mẹ chồng đang điều trị bệnh nhiều khi chán ăn cơm, con dâu lại vào bếp nấu món phở, soup và canh rau củ quả để mẹ dễ ăn hơn.

Chỉ bằng ấy cử chỉ, tinh tế nhưng chân thành ấy cũng đủ để chị Ý nhận được sự tôn trọng, yêu quý và thấu hiểu của nhà chồng.

Hiện tại, vợ chồng son đang tận hưởng những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, cặp đôi dự tính năm sau sẽ tập trung vào chuyện con cái. "Hai vợ chồng đều từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng chưa có con. Tôi nói với chồng, sang năm nếu để tự nhiên nửa năm mà không có thai thì sẽ làm IVF. Anh rất ủng hộ vợ và đồng ý chuyện này", chị tâm sự. 

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu