Chuyện cụ bà 86 tuổi quyết ly hôn vì chồng 'cả đời không một lần rửa bát': Vợ chồng muốn hạnh phúc thì hãy san sẻ công việc nhà!

Anh Chi 2022-03-01 14:25
- Không thể kham nổi việc nhà trong suốt thời gian dài, bà Dung quyết định ly hôn chồng, vào viện dưỡng lão sống một mình.

Sau đám cưới, nhiều cặp vợ chồng sẽ nhận ra rằng cuộc hôn nhân của mình không chỉ có màu hồng. Bên cạnh việc được ở bên nhau, vợ chồng họ cũng phải đối mặt với gánh nặng cơm áo, gạo tiền, những mâu thuẫn thường ngày. Ngoài việc kiếm tiền, lo lắng về kinh tế cho cả gia đình, người vợ và người chồng cần chia sẻ việc nhà thay vì mặc định những công việc đó là của người phụ nữ.

Chuyện cụ bà 86 tuổi quyết ly hôn vì chồng 'cả đời không một lần rửa bát': Vợ chồng muốn hạnh phúc thì hãy san sẻ công việc nhà!

Chuyện cụ bà 86 tuổi quyết ly hôn vì chồng 'cả đời không một lần rửa bát'

Mới đây, câu chuyện cụ bà 86 tuổi vẫn quyết ly hôn vì chồng 'cả đời không một lần rửa bát' đã gây xôn xao dư luận. Được biết, cụ bà Lưu Thị Dung trước đây làm việc trong một cơ quan nhà nước. Cụ bà cưới cụ ông nhưng hai người không có con. Nhiều điều làm cụ bà càng buồn hơn là sau ngần ấy năm chung sống, cụ ông chưa bao giờ nấu cơm, rửa bát giúp bà, ngay cả khi bà ốm, mệt, có lời nhờ. Cụ bà từng nhiều lần muốn ly hôn chồng nhưng người nhà can ngăn nên lại thôi. 

Chuyện cụ bà 86 tuổi quyết ly hôn vì chồng 'cả đời không một lần rửa bát': Đã đến lúc vợ chồng cần nghiêm túc hơn trong việc phân chia công việc nhà!

Ở tuổi 88, cụ bà Dung sống vui vẻ, hạnh phúc trong viện dưỡng lão sau khi ly hôn chồng. (Ảnh VnExpress)

Đến năm 86 tuổi, cụ bà đã ốm yếu, không thể làm việc nhà, bà muốn thuê người giúp việc nhưng cụ ông không đồng ý. Điều này khiến cụ bà rất buồn và quyết định ly hôn cụ ông và vào sống ở viện dưỡng lão mặc dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm. 

Tháng 9/2014, bà Dung quyết định đệ đơn ra tòa. Sau gần hai năm giải quyết các thủ tục pháp lý, nhờ sự trợ giúp của các cháu, bà mới được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân. Ngay sau đó, bà chuyển lên Hà Nội và đến viện dưỡng lão sống, lúc đi chỉ xách theo vài bộ quần áo. Lương hưu hơn 4 triệu đồng, bà Dung được các cháu hỗ trợ thêm để có thể thuê một căn phòng riêng với chi phí hơn 9 triệu mỗi tháng trong viện dưỡng lão này.

Vợ chồng muốn hạnh phúc thì hãy san sẻ công việc nhà!

Câu chuyện của cụ bà Lưu Thị Dung đã phần nào diễn tả được một vấn đề nhức nhối trong các gia đình từ bao đời nay. Trong gia đình, người đàn ông thường nghĩ trách nhiệm của mình là kiếm tiền còn việc nấu nướng, bếp núc, chăm con là của phụ nữ.

Vì vậy, chuyện người đàn ông cả đời chưa bao giờ nấu cơm, rửa bát, dọn nhà giúp vợ là chuyện không hề hiếm. Không những thế, trong những ngày lễ Tết, giỗ chạp, người vợ càng vất vả hơn khi phải lo lắng việc đi chợ, mua sắm, nấu nướng cho cả gia đình. Trong khi đó, những người đàn ông thì vẫn đàng hoàng ngồi trên mâm cao cỗ đầy, ăn uống nhậu nhoẹt và coi đó là điều hiển nhiên.

Chuyện cụ bà 86 tuổi quyết ly hôn vì chồng 'cả đời không một lần rửa bát': Đã đến lúc vợ chồng cần nghiêm túc hơn trong việc phân chia công việc nhà!

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, thời đại đã thay đổi. Trong thời hiện đại, người phụ nữ cũng được học hành, cũng đi ra ngoài kiếm thu nhập và thành đạt chẳng khác gì nam giới. Trong thời kỳ vật giá theo thang, thu nhập của người đàn ông không chắc đã đủ để lo cho cả gia đình cũng như tích lũy về sau. Vì vậy, người phụ nữ cũng xắn tay lo phát triển kinh tế chẳng thua kém gì chồng. Trong khi đó, khi về nhà, người vợ vẫn là người lo liệu chuyện cơm nước, chăm sóc con cái. Liệu điều này có quá bất công với họ hay không?

Thiết nghĩ muốn chung sống hạnh phúc lâu dài, các cặp vợ chồng cần nghiêm túc hơn trong việc phân chia công việc nhà. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thông thường người chịu áp lực hơn cả chính là phụ nữ. Sau những giờ làm việc miệt mài, căng thẳng, họ vẫn phải bắt tay vào làm việc nhà. Đây quả thực là thử thách đúng nghĩa đối với họ.

Chuyện cụ bà 86 tuổi quyết ly hôn vì chồng 'cả đời không một lần rửa bát': Đã đến lúc vợ chồng cần nghiêm túc hơn trong việc phân chia công việc nhà!

(Ảnh minh họa)

Người đàn ông biết yêu thương vợ, biết trân trọng hạnh phúc gia đình sẽ cảm thông và chia sẻ công việc nhà với vợ. Đây chính là liệu pháp tinh thần giúp vợ cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng. Chồng cùng vợ chia sẻ việc nhà, cả hai có nhiều thời gian trò chuyện, gắn bó hơn. 

Ngoài ra, những đứa con sinh ra trong gia đình có bố mẹ yêu thương, chia sẻ việc nhà với nhau sẽ học được lối sống có trách nhiệm, biết quan tâm, sẻ chia với người khác. Chúng cũng được dự đoán sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì vậy, vợ chồng muốn hạnh phúc thì hãy san sẻ công việc nhà. Đừng nghĩ việc nhà là của đàn bà, việc kiếm tiền là của đàn ông. Hãy nghĩ, việc xây dựng hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng!

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 ông chồng hoàng đạo yêu chiều vợ nhất, lấy được là phúc 3 đời của chị em