Chồng tật nguyền 97%, sống như đứa trẻ sơ sinh sau tai nạn, cô giáo mầm non xinh đẹp vẫn quyết ở bên chồng đến cùng vì: 'Mình vui anh cũng vui, mình khóc, anh cũng khóc theo'

Quỳnh Trang 2022-03-26 14:00
- Tình yêu thương chồng, sự hy sinh và nghị lực của chị Nguyễn Thị Hải Yến đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa cuộc sống đời thực.

"Không ai có quyền lựa chọn được số phận trong cuộc sống nhưng chúng ta có quyền hy vọng và cố gắng vượt lên số phận, vượt lên chính bản thân mình", đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Hải Yến, Thái Nguyên về hoàn cảnh của bản thân mình. 2 năm đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách khi chồng chị là anh Trần Mạnh Hiếu, bị tai nạn lao động, thương tật 97%, chị Hải Yến vẫn tự động viên bản thân và giữ vững niềm tin để không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Cảm động người vợ hết lòng chăm chồng 97% thương tật: 'Dù mọi người có nói gì, mình vẫn sẽ mãi chăm sóc cho anh!'

Chuyện tình đẹp 10 năm của người vợ hết lòng chăm chồng 97% thương tật

Trò chuyện với Emdep.vn, chị Nguyễn Thị Hải Yến cho biết chị và anh Trần Mạnh Hiếu yêu nhau từ năm 2009, tổ chức đám cưới năm 2012. Ngày 30/4/2022 chính là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của anh chị. Đến nay, chị Yến và anh Hiếu đã có một tổ ấm nhỏ với 2 con, 1 trai, 1 gái.  

Cảm động người vợ hết lòng chăm chồng 97% thương tật: 'Dù mọi người có nói gì, mình vẫn sẽ mãi chăm sóc cho anh!'

Chị Nguyễn Thị Hải Yến và anh Trần Mạnh Hiếu.

Trong mắt chị Yến, anh Hiếu là người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó và sống tình cảm. "Nhớ năm 2009, mình bị bệnh nên thi trượt cấp 3. Sau khoảng thời gian đó, mình vào Nam làm công nhân, anh Hiếu là người đi lại, chăm sóc bố mẹ mình ở quê. Sau khi mình về Thái Nguyên, anh động viên mình học hành để có nghề nghiệp, công việc ổn định, đó là nghề mầm non", chị Yến kể.

Cảm động người vợ hết lòng chăm chồng 97% thương tật: 'Dù mọi người có nói gì, mình vẫn sẽ mãi chăm sóc cho anh!'

Sau đó, bố anh Hiếu lâm bệnh nặng, anh chị tổ chức một đám cưới giản dị để nên vợ, nên chồng. Chị Yến cũng là người chăm sóc bố chồng trong những ngày cuối đời. Sau khi về chung một nhà, chị Yến có những tháng ngày sống hạnh phúc.

Khi mang thai, chị được chồng và mẹ chồng hết lòng quan tâm, chăm sóc. Với chị, anh Hiếu là người đàn ông sống có trách nhiệm, chịu khó làm ăn, yêu vợ, thương con, hiếu thảo với bố mẹ. "Chồng mình từng hứa rằng chờ đến khi con lớn, cả gia đình sẽ đi du lịch cùng nhau thì anh gặp chuyện chẳng lành", người phụ nữ hai con ngậm ngùi.

Cảm động người vợ hết lòng chăm chồng 97% thương tật: 'Dù mọi người có nói gì, mình vẫn sẽ mãi chăm sóc cho anh!'

Tổ ấm hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Hải Yến.

Chị Yến tâm sự, dù mới cưới, kinh tế vợ chồng còn khó khăn nhưng vợ chồng chị rất yêu thương nhau, động viên nhau cùng cố gắng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi cái ngày định mệnh ấy đến.

Năm 2020, anh Trần Mạnh Hiếu bị tai nạn lao động, thương tật đến 97%. "Bác sĩ nói gia đình nên cho anh về vì anh đã bị tổn thương não, cơ thể ngừng tuần hoàn quá 5 phút và chuyển sang tình trạng người thực vật. Lúc đó, mình vẫn hy vọng sẽ có cơ hội dành cho anh nên đã cố chuyển anh về bệnh viện Bạch Mai, mong bác sĩ sẽ cứu giúp anh. 6 ngày chăm chồng ở bệnh viện Bạch Mai cũng là những ngày tồi tệ nhất. Mình không ăn, không ngủ được mà chỉ biết ngồi khóc", chị Yến nhớ lại.

Cảm động người vợ hết lòng chăm chồng 97% thương tật: 'Dù mọi người có nói gì, mình vẫn sẽ mãi chăm sóc cho anh!'

Anh Hiếu bị thương tật tới 97%, chị Yến là người luôn kề cạnh, chăm sóc anh.

Sau 6 ngày điều trị ở bệnh viện Bạch Mai, chị Yến đưa chồng về tiếp tục ở bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên trong 2 tháng. Chưa kịp mừng vì chồng đã tỉnh lại, chị Yến đau buồn vì hậu quả và di chứng mà anh phải chịu đựng quá nặng nề. "Anh bị tăng trương lực cơ, gồng cứng trong thời gian 20-22 tiếng mỗi ngày, có khi anh bị toát mồ hôi, cắn lưỡi. Người anh bị co rút lại. Bác sĩ nói anh bị tổn thương 97%, mắt không nhìn thấy, thở qua cổ ăn qua bụng, không thể tự đi vệ sinh", chị Yến cho biết.

Chồng ốm đau, con còn nhỏ, chị Hải Yến chịu nhiều áp lực, đau khổ. Chị thức đêm, mệt mỏi, suy sụp đến mức ngã bệnh. Khi nằm điều trị ở bệnh viện, người phụ nữ 31 tuổi nghĩ đến mẹ chồng, nghĩ đến chồng và các con, từ đó tự động viên bản thân từng bước vươn lên bất chấp nghịch cảnh. 

Sau khi trở về nhà, chị Yến tiếp tục với công việc chăm sóc chồng. Chị giảng giải cho các con hiểu về hoàn cảnh của cả gia đình. Chị phân công cho các con các nhiệm vụ chăm sóc bố. "Thời gian dần trôi đi, các con mình đã dần hiểu chuyện, quen và thành thục cách chăm sóc bố. Nhiều lúc thấy các con chành chọe nhau, đua nhau vào phô bố như lúc bố chưa bị bệnh, mình cũng ứa nước mắt", chị Yến tâm sự.

Cô giáo mầm non lạc quan, yêu đời: "Dù mọi người nói gì, mình vẫn sẽ mãi chăm sóc anh!"

Trải qua nghịch cảnh và nhiều khổ đau, chị Yến vẫn cảm thấy may mắn vì được mẹ chồng yêu thương, quan tâm và thấu hiểu. Mẹ chồng chính là nguồn động lực lớn nhất để chị vượt qua mọi khó khăn, sống tích cực, lạc quan và yêu đời. "Thành thực mà nói, mẹ chồng mới là nguồn động lực lớn nhất để mình vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh. Mẹ chồng mình là người phụ nữ tảo tần. Mẹ thức khuya, dậy sớm, làm việc chăm chỉ. Đến bây giờ, người con trai duy nhất ốm bệnh, mẹ vẫn kiên cường tiếp tục đi làm để nuôi con, nuôi cháu. Mình nhìn gương mẹ chồng để tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống", người mẹ 2 con chia sẻ.

Cảm động người vợ hết lòng chăm chồng 97% thương tật: 'Dù mọi người có nói gì, mình vẫn sẽ mãi chăm sóc cho anh!'

Khi được hỏi về cơ duyên khiến chị bắt đầu chia sẻ các video trên Tiktok, chị Hải Yến cho biết bản thân chị là người yêu văn nghệ, thích diễn xuất và thích đăng video hài để giúp mọi người xả stress. Sau khi đăng tải câu chuyện riêng của bản thân lên mạng xã hội, chị Yến nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ tất cả những người.

Cảm động người vợ hết lòng chăm chồng 97% thương tật: 'Dù mọi người có nói gì, mình vẫn sẽ mãi chăm sóc cho anh!'

Ngay cả những người không quen biết cũng trò chuyện, động viên chị cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Chị Yến kể: "Nhiều mình buồn mở Tiktok ra đọc được hàng ngàn comment động viên, an ủi thấy mình mạnh mẽ hơn. Giờ mình chỉ mong bản thân đủ sức khỏe để chăm lo cho anh, mẹ và các con. Mình cũng mong anh sẽ ở lại với gia đình, vợ con."

Cô giáo mầm non cũng cho biết, khi đăng tải câu chuyện riêng của mình, chị cũng nhận được không ít những lời gièm pha, những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng chị chăm sóc chồng chỉ là "làm màu" hoặc vì gia đình anh giàu có. Chị Yến từng cảm thấy buồn nhưng sau đó, chị tự động viên bản thân, sống thật tốt để chứng mình rằng những lời bình luận ác ý đó là không đúng sự thật. "Dù mọi người có nói gì, mình vẫn mãi chăm sóc cho anh. Nếu anh không khỏe lại thì sau mình sẽ chăm sóc cho mẹ chồng thật tốt và nuôi nấng các con nên người", chị Yến nói ra tâm nguyện của mình.

Cảm động người vợ hết lòng chăm chồng 97% thương tật: 'Dù mọi người có nói gì, mình vẫn sẽ mãi chăm sóc cho anh!'

Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, chị Yến giờ đã là một hot Tiktoker luôn truyền tinh thần lạc quan, tích cực đến cho mọi người.

Giờ đây, niềm vui của chị Yến là được làm cô giáo mầm non, được chăm sóc cho chồng và các con mỗi ngày. "Mình có thể chăm sóc, nói chuyện với anh cả ngày mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Mình vừa xoa bóp, vừa hát cho chồng nghe. Mình cảm nhận được khi mình vui, anh cũng vui, khi mình khóc, anh cũng khóc theo", cô giáo mầm non tâm sự.

Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, chị Yến giờ đã là một hot Tiktoker luôn truyền tinh thần lạc quan, tích cực đến cho mọi người. Chị xúc động chia sẻ nhiều khoảnh khắc các con chị đã biết chăm sóc, động viên bố khi mẹ vắng nhà. Nhìn lại những gì mình đã trải qua, chị Yến có thêm nhiều động lực để cố gắng và ước mơ về một điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình chị.

Quỳnh Trang

(Ảnh NVCC)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu