Chàng trai cầu hôn bạn gái bằng nhẫn xi măng, dân tình xôn xao bàn tán

Anh Chi 2024-07-03 14:00
- Thay vì dùng chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ, chàng trai trong câu chuyện đã cầu hôn bạn gái bằng nhẫn xi măng.

Yao Guoyou, 36 tuổi, từng là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Trung Quốc và sở hữu khoảng 60 bằng sáng chế. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học này, anh đã nỗ lực không ngừng. Anh đã sáng chế ra nguyên liệu giúp cải thiện chất lượng chống thấm và kéo dài tuổi thọ của vật liệu xây dựng. Sáng chế này đã giúp anh giành được giải thưởng lớn vào năm 2016.

Tại lễ trao giải, Yao bất ngờ cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu, và anh đã dùng một chiếc nhẫn xi măng tự làm để làm lễ cầu hôn. "Chiếc nhẫn sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta không bao giờ bị hao mòn, dù có trải qua 100 năm nữa", anh giải thích.

Chàng trai cầu hôn bạn gái bằng nhẫn xi măng, dân mạng phản ứng trái chiều

Hiện tại, anh và cô gái đã nhận chiếc nhẫn xi măng đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện về chiếc nhẫn cầu hôn bằng xi măng của Yao đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Dù được khen ngợi về sự độc đáo và lãng mạn của hành động, thế nhưng một số người lại chê trách Yao không chân thành vì cầu hôn bằng một chiếc nhẫn rẻ tiền. Có người gọi anh là "Yao xi măng", mỉa mai anh là keo kiệt. "Món quà đó có phải là biểu tượng cho thành công nghiệp hay tình yêu của anh dành cho cô ấy không?"; "Thực sự, anh nên tặng cô ấy một sản phẩm sáng chế của mình chứ không phải là một miếng xi măng vô nghĩa"... những bình luận trên mạng cho thấy sự phản ứng đa chiều đối với hành động của Yao.

Trước đó, dân mạng cũng được dịp rần rần vì màn cầu hôn tiết kiệm, chỉ cần một cái bút mực của chàng trai có tên Nguyễn Văn Sơn (tới từ Thanh Hóa). Không nến, không hoa, không bữa tối lãng mạn, ấy thế mà anh chàng vẫn sáng tạo ra pha cầu hôn siêu độc đáo đến dân mạng cũng phải "ưng cái bụng".

Mà lời ngỏ của chàng ta nào có hoa mỹ ong bướm gì, chỉ là câu hỏi "Will you marry me?" (Em đồng ý cưới anh chứ?) cùng hai ô lựa chọn "Yes" (Đồng ý) và "No" (Không) được viết lên tay bạn gái một cách đơn giản, vội vàng. Lời ngỏ thật giản dị ấy vẫn khiến cô nàng Nguyễn Thị Trinh (tới từ Vĩnh Phúc) tan chảy, nhận lấy chiếc bút và tô kín ô "Yes" như cái gật đầu thay lời muốn nói.

Chàng trai cầu hôn bạn gái bằng nhẫn xi măng, dân mạng phản ứng trái chiều

Màn cầu hôn bằng bút mực cũng gây tranh cãi trên mạng. 

"Sắp tới, mình có kế hoạch sang Nhật Bản để hoàn thành chương trình học nên sẽ phải xa bạn gái trong khoảng 3 tháng. Hôm đó, hai đứa tụi mình có ngồi lại, kể cho nhau nghe mấy điều vu vơ, rồi lại nói về những dự định tương lai, về chuyện sẽ yêu xa một thời gian ngắn" - Sơn chia sẻ.

"Thế rồi mình quay qua và bày tỏ thẳng thắn về một lời cầu hôn. Cô ấy đọc được những dòng mình viết thì tô ngay vào ô 'Đồng ý'. Chẳng nói gì thêm, cô ấy cứ ôm mình rồi cười. Giây phút đó thực sự hạnh phúc". - Sơn nói thêm.

Anh Chi (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


2 tuần chăm chỉ luyện tập 4 động tác này sẽ lộ rõ cơ bụng, loại bỏ ngấn mỡ