Anh chị em ruột làm đám cưới một ngày, nghe lý do, nhiều người khen tấm tắc

Khánh An 2024-07-09 14:22
- Ông bố ở Vũng Tàu quyết định tổ chức đám cưới cho 3 con gái cùng một ngày để tránh mất thời gian cho tất cả mọi người.
 

3 chị em gái ở Bà Rịa - Vũng Tàu cưới cùng ngày

Năm 2022, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, diễn ra một đám cưới thú vị - ba chị em kết hôn cùng ngày. Tuyết (sinh năm 1995), Thắm (sinh năm 1997) và Thụy (sinh năm 1999), đều xuất thân từ Nghệ An và lớn lên tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Họ cùng nhau rời quê hương lên Sài Gòn để kiếm sống bằng nghề buôn bán giày dép và làm công việc phụ hồ. Cuối cùng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, 3 chị em đều gặp được người đàn ông đúng thời điểm và bắt đầu lập gia đình cùng lúc.

Anh chị em ruột làm đám cưới một ngày, nghe lý do, nhiều người khen tấm tắc

Cha của 3 cô dâu may mắn cho biết: “Mấy đứa bắt đầu yêu đương từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Hồi đó chúng nó từ Sài Gòn về quê tránh dịch rồi tự tìm hiểu và yêu đương. Đến khi thấy chín muồi, chúng nó cùng nhau thưa chuyện với vợ chồng tôi rồi bày tỏ nguyện vọng muốn làm đám cưới. Tôi đã nảy ra ý tưởng tổ chức cho chúng nó cùng một ngày, vừa thuận tiện cho mình cũng như họ hàng đôi bên”.
Ban đầu, mẹ của ba cô dâu không đồng ý với ý tưởng này vì cô con gái chỉ có một lần khoác áo cưới, làm cô dâu trong đời. Nếu ba chị em tổ chức cùng ngày, họ sẽ cảm thấy tiếc nuối, không thể trọn vẹn niềm vui như những cô dâu khác. Vì vậy, cha của cô dâu đã dành thời gian để thuyết phục vợ, giải thích rằng nếu ba con tổ chức đám cưới riêng lẻ, sẽ tiết kiệm thời gian và công sức cho mọi người trong gia đình.
Cuối cùng, người mẹ đã đồng ý và cả ba cô dâu cùng phía nhà trai của ba chàng rể đều đồng ý và ủng hộ ý tưởng này. Vì thế, cha của cô dâu đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo. Nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, đám cưới với ba cô dâu và ba chú rể đã diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi và thu hút sự quan tâm, chúc phúc từ bà con làng và những người dân xung quanh.

3 chị em ruột ở Lâm Đồng cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Chiều 12/4, gia đình ông Trần Quang Thanh (53 tuổi) tổ chức lễ cưới trong nhà thờ giáo xứ Thánh Mẫu tại thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho 3 con gái Trần Ngọc Kiều Nhi, Trần Ngọc Tuyết Nhi và Trần Ngọc Hoàng Duyên.
Chị cả cho biết 3 chị em đã có người yêu từ lâu. Hàng xóm và họ hàng vẫn thường đùa: "Hay 3 chị em cưới chung một lần cho vui". Ông Thanh cho biết 3 con gái của ông thân nhau từ bé, luôn thương yêu nhau. Vì vậy, ông muốn tổ chức đám cưới của các con cùng lúc và được 3 gia đình nhà trai đồng ý. Người thân của gia đình nhận được chiếc thiệp mời 4 mặt giấy, có thông tin chung của 3 cặp đôi.

Anh chị em ruột làm đám cưới một ngày, nghe lý do, nhiều người khen tấm tắc

Anh chị em ruột làm đám cưới một ngày, nghe lý do, nhiều người khen tấm tắc

"Phản ứng đầu tiên của mọi người là không tin. Trước giờ mọi người trêu đùa, không nghĩ là chúng tôi làm thật", Kiều Nhi nói. Trong tiệc cưới, ông Thanh vốn ít nói, không phát biểu trước đám đông. Trước đó, ông đã căn dặn các con gái trong bữa cơm hoặc buổi sinh hoạt chung của gia đình.

3 anh em ruột ở Vĩnh Phúc chờ 3 năm để cùng tổ chức đám cưới

Chị Trang Mi, 25 tuổi ở Vĩnh Phúc cho biết mình cùng anh cả và em gái út đã chờ đợi đến 3 năm để tổ chức đám cưới vào đúng một ngày. 3 cặp cô dâu, chú rể cùng xuất hiện trong đám cưới gồm: Đức Hải (28 tuổi, anh cả) - Ngọc Tú, Trang Mi (25 tuổi, em thứ) - Trung Kiên và Diệu Linh (23 tuổi, em út) - Quốc Dũng.

Anh chị em ruột làm đám cưới một ngày, nghe lý do, nhiều người khen tấm tắc

Gia đình cho biết đám cưới với sự góp mặt của hơn 2.000 khách của gia đình 4 bên, đãi tổng cộng hơn 200 bàn. Với chị Trang Mi, đám cưới là ngày đặc biệt trong đời, càng đặc biệt hơn khi nó được tổ chức cùng các anh chị em trong nhà. Điều đó khiến niềm vui, niềm hạnh phúc của chị cũng như mọi người trong gia đình như được nhân 3.
Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Hoa hậu Ý Nhi khóc, xin lỗi khán giả sau phát ngôn tranh cãi