Sinh con vào THỨ 6 NGÀY 13, mẹ chồng buông một câu "SAO LẠI SINH NGÀY NÀY?"

Quỳnh Lâm 2017-10-13 11:00
- "Thứ 6 ngày 13" là ngày mẹ đã đón con chào đời.

Con ngoan của mẹ!

Đúng ngày này 2 năm về trước, mẹ sinh con ra trong cuộc đời này. Hạnh phúc nào bằng khi chín tháng mười ngày mẹ mong ngóng để được ấp con vào lòng, tặng con giọt sữa đục vàng sau 8 tiếng con và mẹ cách ly nhau. Mọi người ai cũng vui, bà ngoại cũng thế, chỉ riêng nội con, lằng lặng buông một câu "con trai sinh vào ngày này không tốt".

THỨ 6 NGÀY 13

Mẹ hẫng người khi thấy nội đứng nhìn con, gần đấy mà như xa lắm. "Thứ 6 ngày 13", với nội con, với thế giới này là một ngày tồi tệ, nhưng với mẹ, đây là ngày của nước mắt đoàn viên.

Không trách nội con nhưng lòng mẹ thấy buồn. Con cái trời cho, lành lặn khỏe mạnh là hạnh phúc nhất rồi, giờ lại phải được ngày được giờ hoàng đạo nữa thì hóa là rô bốt hay sản xuất theo kiểu công nghiệp dây chuyền. Mà điều này thì mẹ không thể, y học cũng chỉ can thiệp một phần. Phần còn lại nằm trong sự mê tín dị đoan.

Thương cháu thương con thì nên lại chơi với cháu, bế để cháu có giấc ngủ say hơn là chạy ngược xuôi cúng vái đất trời. Đành rằng cũng vì thương nhưng giá nội biết rằng," lộc trời cho mà không biết đón chào".

Bao nhiêu cặp vợ chồng trước khi lấy nhau cũng coi ngày xem giờ, xin dâu giờ nào, rước dâu ngày nào cũng đau đầu hai họ. Vậy mà, bỏ nhau vẫn hoàn bỏ, lục đục lại ly thân. Không ít người canh me để có con trai đầu lòng, tính toán sao để con sinh vào đầu năm tươi mát, học hành thuận lợi. Nhưng tất cả không bằng trời tính, cho rồi  lấy lại cũng bởi ông trời có có nhiều quyền năng. Chỉ duy nhất một điều không nằm trong khả năng của đức chúa trời: tình yêu thương con của mẹ cha giành cho con là vĩnh cửu..

Con yêu! "Thứ 6 ngày 13" cũng chỉ là một ngày trong tháng, trong năm. Dù có bao nhiêu giai thoại, lời nguyền thì vẫn là ngày mẹ được làm thiên chức của người đàn bà: làm mẹ. Chẳng có điềm xấu nào khi mẹ yêu con hơn tất cả trên đời, khi mẹ giành hết cho con những gì mẹ có.

Số phận con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quyết định nhất vẫn là sự giáo dục của mẹ cha và nhận thức của các con. Thành công hay thất bại trên đường đời không ai biết trước điều này, nhưng nhân cách con người lớn lên, biểu hiện theo tháng, theo năm. Cố gắng để trở nên giàu có không khó nhưng để làm  người tử tế thì không dễ. Nhưng con yên tâm, sau con đã có mẹ có ba!

Mẹ không phải là thiên tài,vì vậy mẹ cũng không mong con sẽ thành thần đồng. Mẹ chỉ mong con phải là chính con với hình hài này và có chính kiến trong cuộc đời. Bước qua những lời nguyền để khẳng định sự tồn tại của bản thân, là trách nhiệm của mẹ, của ba và của chính con nữa đấy. Nhưng đường đi còn dài, giờ chỉ mong con ăn ngủ cho say. "Thứ 6 ngày 13 " ư, xin chào, chào mừng người bạn lớn trong cuộc đời của mẹ!

Quỳnh Lâm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đơn giản trong 5 phút giúp bạn gái có được đôi chân bút chì thon gọn như IU