Sau tổn thương, phụ nữ hãy là những bông hồng có gai!

Linh Lan 2017-10-30 19:00
- Gạt nước mắt và đứng lên sau vấp ngã, phụ nữ à, đừng quá yếu đuối, đừng quá phụ thuộc, để mạnh mẽ sau những tổn thương, phụ nữ hãy là những bông hồng… có gai!

"Cả thế giới sẽ không vì chúng ta là phụ nữ mà đối xử với một cách nhẹ nhàng hơn, thậm chí là phụ nữ lại càng bị đối xử khắt khe và tàn nhẫn."

Vậy nếu không học cách tự bảo vệ mình, vậy thì chúng ta chờ đợi sự che chở của ai? Gia đình? Bạn bè? Hay đàn ông? Không. Chính là bởi họ không thể bảo vệ chúng ta mãi được nên chúng ta phải học được sự mạnh mẽ ngay từ lúc bước ra ngoài xã hội.

Một người đàn bà từng trải qua nhiều gió giông bão táp sẽ không cần sự che chở của một người đàn ông nào đó, bởi đối với họ, đàn ông không còn đáng tin, không còn trở thành một nơi để có thể dựa dẫm. Trải qua tổn thương mà cuộc đời mang lại, đàn bà chỉ còn cách duy nhất là tự yêu lấy bản thân mình.

Phụ nữ sống một cuộc đời của riêng mình đừng bao giờ suy nghĩ quá nhiều về thế giới xung quanh cũng đừng để tâm quá nhiều đến miệng lưỡi thiên hạ. Bởi họ vốn dĩ không phải người trong cuộc, họ hiểu bạn được bao nhiêu?

Sau tổn thương, phụ nữ hãy là những bông hồng có gai!

Cả thế giới sẽ không vì chúng ta là phụ nữ mà đối xử một cách nhẹ nhàng.

Những người ngoài cuộc ấy, họ thường đặt vận mệnh của phụ nữ vào tay một người đàn ông và nói rằng: “Đàn bà hạnh phúc hay đau khổ cũng đều nhờ cả vào tấm chồng. Lấy chồng rồi, mọi việc lớn nhỏ đều do chồng quyết định.”

Nhiều phụ nữ vì những lời nói đó mà chịu đựng đau khổ, nhẫn nhịn mọi thứ cho cuộc sống vẹn hạnh phúc vuông tròn mà không hiểu rõ rằng: “Cuộc sống của mình, mình hoàn toàn có thể quyết định mình ở với ai, sống như thế nào, hạnh phúc ra sao…”

Trên con đường hạnh phúc ấy, buồn vui hay sướng khổ cũng là tự thân đàn bà. Sống một cuộc đời mà luôn tìm cách làm sao để có thể lấy được một người đàn ông tốt, họ không tổn thương hay che chở mình suốt đời thì lại quá tầm thường. Bản lĩnh của đàn bà là sống tốt cuộc đời của mình và không mang hạnh phúc của mình ra đánh cược. Bởi thua rồi, đau thương lắm đàn bà ạ!

Sau tổn thương, phụ nữ hãy là những bông hồng có gai!

Không có quyền chọn lựa mình gặp được người đàn ông tốt, hãy trở thành người đàn bà tốt.

Không thể có quyền lựa chọn được gặp một người đàn ông tốt, một người đàn ông hoàn hảo, hãy cố gắng trở thành một người phụ nữ tốt, để khi người khác muốn bên cạnh ta cũng phải đắn đo rằng bản thân họ có xứng hay không.

Còn nếu đang ở cạnh một người đàn ông không tốt, yêu đương cũng chẳng đáng để bạn đánh đổi, hãy rời đi. Đó không phải là bạn phũ phàng hay tàn nhẫn, chỉ là bạn đang biết cách yêu thương và bảo vệ lấy mình. Thanh xuân của một người phụ nữ vốn dĩ quá ngắn ngủi, đừng lãng phí thời gian vào bất kỳ một người đàn ông nào không xứng đáng.

Vào thời điểm bạn yêu thương một ai đó thật lòng nhưng lại bị họ nhẫn tâm không màng để ý, hãy sống cuộc đời của mình một cách thật mạnh mẽ. Hãy xinh đẹp như những bông hồng có gai.

Sau tổn thương, phụ nữ hãy là những bông hồng có gai!

Sau tổn thương, phụ nữ hãy là những bông hồng có gai.

Đừng để bất kỳ ai có thể làm tổn thương đến trái tim của mình một lần nữa. Đàn bà yếu đuối đến mấy, qua những thăng trầm, biến cố của cuộc đời cũng sẽ biết cách biến mình trở thành một con người mạnh mẽ.

Tình yêu và đàn ông không phải tất cả cuộc đời của đàn bà, cũng không phải là thứ mà đàn bà cả đời này theo đuổi. Đàn bà có thể không yêu, có thể tổn thương bởi những người đàn ông tệ, nhưng điều quan trọng là đàn bà phải học được cách tự đứng lên. Theo đuổi lý tưởng, sự nghiệp, quan tâm đến gia đình, bạn bè, mở lòng và yêu thương lấy bản thân.

Đàn bà trải qua tổn thương sẽ phủ lên mình một lớp gai góc đầy tính tự vệ. Sau tổn thương không đáng có, hãy trở thành một bông hồng có gai, hãy xinh đẹp và bản lĩnh, hãy mạnh mẽ để tự bảo vệ mình!

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập 5 phút giúp chị em có 'cổ thiên nga', mùa hè tha hồ diện váy 2 dây khoe khéo