Phụ nữ hạnh phúc là người không sân si, ghen tỵ với bất cứ người nào

Quỳnh Trang 2020-06-24 06:28
- Nhiều người thường trầm trồ trước cuộc sống của người khác rồi đêm về khóc thầm vì mình không có được cuộc sống như họ.

Bạn lên Facebook, bạn nhìn thấy bạn bè bạn đi du lịch, mua đồ đẹp, được chồng yêu. Bạn chép miệng khen họ vài câu rồi buồn bã vì ghen tỵ. Bạn cảm thấy buồn vì không được sở hữu một cuộc sống đáng mơ ước như họ. Bạn khóc vì không thể sống được cuộc sống như người khác.

Hãy sống cuộc sống như một bông hoa, chịu đựng được cả nắng mưa. Bạn sẽ không ghen tỵ với hào quang của người khác mà hãy tự mình tỏa sáng, tỏa hương thơm. Đừng ghen tỵ với những người ngồi trên xe sang trọng vì không chắc họ có được những niềm hạnh phúc mà chỉ một mình bạn mới cảm nhận được.

Để sống hạnh phúc trên thế giới này, bạn phải hiểu những điều sau:

- Bạn là bạn, bạn không thể bị sao chép. Dù bạn bình thường hay bất thường, bạn là duy nhất, không ai có thể bắt chước, không ai có thể thay thế.

- Đừng phàn nàn, nếu bạn hài lòng, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.

- Khi bạn ghen tị với người khác, bạn biết bao nhiêu về "cuộc sống vô hình" đằng sau những bức ảnh, những nụ cười hạnh phúc đó?

Phụ nữ hạnh phúc là người không sân si, ghen tỵ với bất cứ người nào

Bạn thấy họ giàu có, vinh quang, quyền lực nhưng bạn đã từng trải qua việc bị chấn thương, phải phục hồi tại nhà hay chưa? Bạn đã phải nghỉ việc và nháo nhác tìm kiếm công việc bằng cách nộp CV ở khắp nơi hay chưa? Bạn đã bị phá sản, trong túi không còn một xu, cảm thấy nhàm chán và trống rỗng bao giờ hay chưa?

Không ai có được cuộc sống dễ dàng cả. Nhiều khi, chúng ta chỉ thấy được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc nhưng lại không thấy được nỗi đau của họ. Những gì họ nhận được đều phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, nước mắt.

Tuy nhiên, dường như mọi người đều thích so sánh mình với người khác

Khi bạn đi học, khi bạn so sánh điểm số của mình với bạn cùng lớp. Bạn phải vượt qua ai, bạn kém điểm ai?

Khi đi làm, bạn so sánh mức lương của mình với bạn bè. Bạn ghen tỵ vì bạn bè đã có nhà, có xe còn mình thì vẫn đi xe máy, vẫn ở nhà thuê.

Sau khi kết hôn, bạn tiếp tục so sánh với những người xung quanh. Bạn buồn vì chị cùng làm được chồng yêu chiều, con học giỏi. Còn bạn...

Đừng so sánh nỗi buồn của bạn với niềm vui của người khác rồi cảm thấy cuộc sống của mình thật thảm hại, khốn khổ. Trên thực tế, tất cả mọi người sống trong thế giới này, đều có giá trị, có sứ mệnh riêng của mình. Không cần phải ghen tị với người khác!

Phụ nữ hạnh phúc là người không sân si, ghen tỵ với bất cứ người nào

Trong nhiều trường hợp, chúng ta không biết rằng trong khi chúng ta đánh giá cao người khác. Chúng ta lại trở thành người mà nhiều người ước mơ.

Người độc thân thì ước ao có được hạnh phúc ngọt ngào như người đang yêu. Trong khi người đang yêu lại thèm khát sự tự do của người độc thân.

Người phải đi thuê nhà chắc chắn không phải chịu áp lực phải trả nợ với những người đã có nhà riêng.

Những người đi làm lại ghen tỵ với cuộc sống chậm, thảnh thơi của những người làm freelancer. Trong khi những người làm freelancer lại mong muốn có được công việc thu nhập ổn định của người đi làm.

Để sống hạnh phúc, bạn đừng nên so sánh, sân si mình với mọi người. Không ai có được cuộc sống đơn giản, hoàn hảo cả. Mọi người đều có niềm vui và nỗi đau riêng. Vấn đề là niềm vui thì dễ chia sẻ, còn nỗi đau thì không như thế. Thay vì so sánh và đau khổ, hãy tự mình tỏa sáng và cho mọi người thấy hào quang của riêng mình.

Chi Chi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 5 tính cách khiến các nàng “mãi cô đơn”