Phụ nữ đổ vỡ: "Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành"

2018-03-12 10:20
- Là một phụ nữ lỡ dở ở cái tuổi 25 còn rất trẻ, gánh trên mình 2 con thơ bé bỏng nhưng đi qua những ngày đổ vỡ, người phụ nữ này đã trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn ngày cũ.

Đó là tâm sự của Khả Di, người mẹ trẻ chỉ mới 25 tuổi ở thành phố Đà Nẵng.

Với Khả Di, khi nhìn vào phụ nữ đổ vỡ, người ta thường có một cái nhìn rất lạ. Nhưng theo cô, đó là cái nhìn của "định kiến". Họ cho rằng, đã "cũ" thì bỏ hoặc đừng nên xài lại. Bản thân Khả Di khi rơi hoàn cảnh đó, cô cũng đã từng nghĩ vậy. Cô từng nghĩ, cô mất tất cả rồi đấy, từng rất bế tắc, rất tuyệt vọng. Bởi mới 25 tuổi, cái tuổi mơn mởn ấy mà Khả Di đã gặp nhiều chuyện khủng khiếp. Cô mạnh mẽ lướt qua hết được đã là kỳ tích rồi. Và sau nhiều chuyện, sau nhiều biến cố, nước mắt có, hạnh phúc có, tự bản thân cô đã nhìn nhận ra nhiều chân lí.

Theo Khả Di: "Dù đổ vỡ phải bươn chải một mình hay những người vẫn đang hạnh phúc trong mái ấm của mình, thì duy chỉ có bản thân bạn mới cảm nhận được bạn cần làm gì bạn phải làm gì vì không ai cứu cuộc đời bạn, ngoài bạn. Bạn có chồng tốt, bạn dựa chồng bạn, ngày chồng bạn quay đi bạn dựa ai. Bạn dựa gia đình bạn, đến lúc gia đình bạn, mẹ bạn, ba bạn không đủ sức để bạn dựa nữa, bạn dựa vào ai. Lúc chới với nhất người ta chỉ đưa tay giúp bạn lấy lại cân bằng chứ không thể dìu bạn đi mãi được.

Phụ nữ đổ vỡ: Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành

Phụ nữ đổ vỡ: Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành

Phụ nữ đổ vỡ: Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành

Phụ nữ đổ vỡ: Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành

3 mẹ con nhà Minh Giang

Phụ nữ đổ vỡ không xấu. Chỉ là số phận đoạn đấy bắt cuộc đời phải rẽ sang một ngã, phải va vấp, đau khổ. Phụ nữ đổ vỡ chỉ thua những người con gái khác bởi cái mác mang tên "Một đời chồng, 1-2 con gì đấy”. Ngoài kia cả khối người ngủ với cả trăm người đàn ông, phá cả chục đứa con nhưng khi đám cưới vẫn được hai bên chúc phúc linh đình. Bởi vì sao, vì dù ăn dù ngủ dù như thế nào thì cái mác "Đời chồng" chưa được gắn. Vì người đàn ông chọn những cô gái ấy không biết hoặc biết nhưng đủ tình yêu để bao dung tất cả. Nói chung ông bà nói đúng "Đời con gái hơn thua nhau ở tấm chồng”. Tôi đã thua ngay ở ván cờ đời đầu tiên rồi đấy.

Phụ nữ đổ vỡ vẫn sẽ được hạnh phúc. Đúng rồi mỗi chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho mình dù là 1- 2- 3 đời chồng hay cả 10 đứa con. Chỉ là duyên chưa đến, thời điểm chưa đúng. Định kiến về phụ nữ đổ vỡ hơi nặng nề một tí, nhưng nếu cảm nhận sâu một tí những người đấy sau một lần đổ vỡ những lần sau sẽ rất dè chừng, rất chân thành và chắc chắn sẽ trân trọng hạnh phúc sau rất chắc. Họ biết chừng mực, biết ứng xử, biết dung hoà bằng tất cả những gì họ đã trải qua. Không chắc chắn 100% nhưng ít ra cũng được 80%. Họ sẽ chu toàn gia đình rất tốt, vì họ sợ phải đổ vỡ thêm lần nữa, một lần đổ vỡ là một lần đau mà.

Phụ nữ đổ vỡ: Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành

Phụ nữ đổ vỡ: Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành

Phụ nữ đổ vỡ vẫn được quyền đi tìm hạnh phúc. Đừng nghĩ vì hoàn cảnh quá khứ của mình như vậy mà ngại ra ngoài xã hội, dè dặt với các mối quan hệ và ngại va chạm. Đừng vì quá khứ của mình mà chọn đại một người không ra gì để nối tiếp đau khổ. Đừng vì quá khứ của mình mà hạ thấp bản thân mình xuống. Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành, có nếu chưa gặp được thì đừng nản, hãy tin vào ông trời vì ông ấy có mắt và mọi sự đều có thể an bài.

Đã đổ vỡ thì phải sống sao cho người ta nhìn vào phải nể, đừng để người ta khinh. Hãy để những người từng đi qua cuộc đời bạn phải nuối tiếc vì để mất bạn chứ đừng để bản thân lụy trong bất cứ mối quan hệ nào, phụ nữ đổ vỡ đã rất thiệt thòi rồi, đừng làm bản thân phải chịu thiệt thòi thêm. Hãy chăm chút bản thân hơn, yêu thương mình hơn, tìm một công việc ổn định, một khi đã ổn định thì người của của đời bạn ắt sẽ xuất hiện”.

Phụ nữ đổ vỡ: Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành

Phụ nữ đổ vỡ: Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành

Mẹ là người đã giúp Minh Giang đứng lên sau vấp ngã

25 tuổi thôi, trẻ đẹp ổn định kinh tế đến lúc đó nhiều khi chỉ muốn sống mình ăn diện chứ cũng chẳng cần đàn ông bên cạnh mình nữa. Đủ bao dung, đủ tình yêu, đủ nghị lực thì dù khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Giờ tôi vẫn là SINGLEMOM, vui tính, dễ thương công việc ổn định. Chỉ cần DUYÊN và THỜI ĐIỂM nữa là ổn. Ở đời, quan trọng tìm thứ hợp với mình chứ đừng nên tìm thứ đẹp. Đẹp mà không hợp thì cũng nên vô nghĩa. Nếu đã có thể hợp với mình “Tự khắc là sẽ đẹp".

Những chia sẻ thật lòng trên của Khả Di đã thu hút sự chú ý của nhiều dân mạng. Nhất là những phụ nữ đã đi qua một lần đò, họ cho rằng những tâm tư trên của người mẹ trẻ kia rất đúng với cuộc sống sau ly hôn và làm mẹ đơn thân của họ.

Phóng viên Emdep.vn đã kết nối với Khả Di thì được biết, người phụ nữ trẻ này tên thật là Minh Giang, 25 tuổi và đang là mẹ đơn thân của 2 con gái nhỏ. 

Được biết, năm 21 tuổi, Minh Giang đã kết hôn. Chồng cô không ai khác chính là người bạn thân từ thời còn đi học của cô. Cuộc hôn nhân nhiều sóng gió ấy tưởng như sẽ bền chặt mãi đã thay đổi chóng mặt sau khi cưới nhau vài tháng. Chồng cô từ một người đàn ông tâm lý, yêu thương vợ con đã dần lộ diện đúng bản chất là một cậu ấm nhà giàu chỉ biết ăn chơi, không lo làm ăn.

Phụ nữ đổ vỡ: Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành

Phụ nữ đổ vỡ: Người tốt sẽ gặp được người tốt, chân thành sẽ gặp được chân thành

Sóng gió gia đình ập đến khi mẹ chồng của Minh Giang đột ngột qua đời. Chồng cô bỗng dưng phải trở thành trụ cột gia đình nhưng lại không chí thú làm ăn. Kinh tế gia đình dần sa sút. Trong khi Minh Giang vừa phải làm thêm, vừa chăm con nhỏ thì cô vẫn phải chịu trận với những lần bị chồng chửi bới, đánh đập thậm tệ.

4 năm đám cưới và đã có với nhau 2 mặt con, nhưng rất nhiều lần người vợ này đã nộp đơn ly hôn chồng. Song cũng nhiều lần chính cô lại rút đơn về vì nghĩ cho 2 con. Tuy vậy cách đây 1,5 năm, Giang quyết định nộp đơn ly hôn. Sau ly hôn, cô đã đưa 2 con vào Sài Gòn bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng vào Sài Gòn, 1 nách 2 con nhỏ, đồng lương còn thấp nên Minh Giang thật sự không lo nổi cho 3 mẹ con. Cô buộc phải cho một con gái về nhà nhờ cậy bà ngoại ở Đà Nẵng. Trải qua những ngày tháng hết sức khốn khó ở Sài Gòn, Minh Giang đã trưởng thành hơn rất nhiều về suy nghĩ và hành động. Nhờ sự động viên của mẹ, của người thân và người xung quanh, người mẹ đơn thân này quyết tâm thay đổi suy nghĩ bản thân, thay đổi hành động để sống thoải mái và hạnh phúc. 

Nếu như trước đây, Minh Giang nghĩ rằng, phụ nữ đổ vỡ là đã chẳng còn gì trong tay. Từ đó cô tự ti và luôn hạ thấp bản thân mình. Nhưng hiện nay, với cô phụ nữ đổ vỡ vẫn được quyền sống, quyền hạnh phúc, quyền được lựa chọn. Chỉ cần những phụ nữ như cô chẳng cần nghĩ đến chuyện đi bước nữa hay không mà nên chú trọng nỗ lực làm việc để có kinh tế ổn định. Còn tất cả những điều khác, phụ nữ đổ vỡ chỉ cần trong tâm thế đủ bao dung, đủ tự tin, đủ tình yêu, đủ nghị lực thì tự khắc hạnh phúc cũng sẽ đến với cô.

Minh Giang chia sẻ: "Sau ly hôn, em gặp được một người đàn ông rất tốt yêu thương. Anh tốt là vậy, quan tâm đến mẹ con em là vậy nhưng gia đình anh không đồng ý vì bảo em là người đã qua một lần đò. Vì thế, chúng em đã không đi được đến đâu. Và em cũng không hề tiếc nuối về điều này. Từ cảm xúc đó, em đã viết nên những điều em nghĩ trong lòng về phụ nữ đổ vỡ. Không ngờ bài viết của em được mọi người quan tâm và đón nhận".

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu