Phụ nữ có thể chịu khổ cực nhưng người đàn ông của họ nhất định phải tốt

2017-05-26 09:00
- Bởi vì khi đã kết hôn rồi, kể cả có nằm trên một núi tiền nhưng cuộc sống không hạnh phúc, chồng phụ bạc thì không khác gì việc bạn khoác một chiếc áo đẹp vào mùa đông nhưng không thể khiến bạn bớt lạnh.

Trước khi viết những dòng chia sẻ này, tôi muốn kể cho các bạn nghe về cuộc sống hôn nhân và người đàn ông của tôi. Về cách mà tôi đã chấp nhận anh ấy - một người đàn ông đi lên từ hai bàn tay trắng.

Có lẽ ở thời đại bây giờ, yêu nhau và đi đến kết hôn là một việc không quá khó khăn. Nhưng cách đây hơn chục năm, ở thời của chúng tôi và nơi tôi sinh sống thì việc kết hôn vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của bố mẹ. Nhất là đối với tôi, một người sinh ra trong gia đình có điều kiện lại chấp nhận lấy chồng xa nhà và hơn nữa là lấy một chàng trai mà ấy anh chẳng có gì trong tay.

Thế nhưng tôi nhất quyết đòi kết hôn mặc cho bố mẹ ngăn cản quyết liệt ra sao. Cuối cùng với sự nỗ lực của tôi, chúng tôi đã có một đám cưới nhỏ sau đó.

Phải nói rằng cuộc sống hôn nhân đã thay đổi tôi rất nhiều. Bố mẹ cắt mọi khoản trợ cấp cho tôi vì không ưng con rể nghèo, thậm chí từ mặt tôi. Tôi và chồng ngoài làm việc ở cơ quan còn phải làm nhiều việc làm thêm khác để có tiền. Chỉ cần công việc không phạm pháp là chúng tôi đều gắng sức làm.

Người phụ nữ có thể chịu khổ nhưng người đàn ông của họ phải tốt

Nhờ vào những năm tháng tích góp, chúng tôi mua được căn nhà của riêng mình mà không cần nhờ vả, dựa dẫm vào ai. Ảnh minh họa

Bản thân tôi từ cuộc sống không phải lo lắng tiền bạc vậy nhưng từ khi lấy chồng, tôi phải thức khuya dậy sớm làm đủ thứ công việc. Nhưng chưa bao giờ tôi ân hận bởi vì hơn ai hết, tôi biết đã không chọn sai chồng.

Rồi nhờ vào những năm tháng làm việc như điên dại, chúng tôi cũng tích góp mua được căn nhà của riêng mình, mua được chiếc xe đi lại mà không cần nhờ vả, dựa dẫm vào ai. Cho đến bây giờ, cơ ngơi của vợ chồng tôi cũng đã khá hơn trước kia rất nhiều. Nhờ đó, bố mẹ tôi cũng bắt đầu có cái nhìn khác về con rể.

Nhiều lúc vô tình đọc được những bài chia sẻ về việc lấy chồng giàu nghèo, tôi đều nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Mong rằng các bạn nữ hãy tỉnh táo, đừng chỉ nhìn trước mắt mà hãy xem người đàn ông của các bạn thế nào. Chỉ cần họ là những người đàn ông tốt, có chí tiến thủ thì cơ hội của họ còn rất nhiều.

Tôi tin rằng việc ở bên một con người không hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh ta có bao nhiêu tiền. Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận sức mạnh của tiền bạc trong cuộc sống. Nhưng trên đời này tiền bạc không phải thứ duy nhất làm chúng ta hạnh phúc.

Có hai thứ trong cuộc đời này không thể mua bằng tiền mà các bạn nên nhớ đó là sức khỏe và tình yêu. Vì thế nếu lấy tiền để đánh giá tình yêu của một con người dành cho mình đó là sự sai lầm rất lớn.

Để kết hôn với một người đàn ông, việc đầu tiên là bạn phải biết nhìn vào nhân cách và phẩm hạnh của người đó. Bởi vì khi đã kết hôn rồi, kể cả có nằm trên một núi tiền nhưng cuộc sống không hạnh phúc, chồng phụ bạc thì không khác gì việc chúng ta khoác một chiếc áo đẹp vào mùa đông nhưng không thể khiến chúng ta bớt lạnh.

Bù lại, dù có lấy một người chồng nghèo nhưng người đàn ông ấy tâm lý, thương yêu và hết lòng vì bạn thì cuộc sống lúc ấy sẽ vẫn hạnh phúc. Hàng ngày dù gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn dồn trên lưng nhưng chắc chắn phụ nữ sẽ không cảm thấy mệt mỏi nếu người đàn ông của mình biết chia sẻ. Thậm chí những lúc ấy lại khiến họ cảm thấy cần nhau hơn. 

Tôi đã từng từ chối những anh chàng có kinh tế, địa vị xã hội cũng không thấp. Nhưng khi nhìn thấy cách chồng đối xử với vợ tử tế và tràn đầy yêu thương, tôi chưa bao giờ tiếc nuối. Và tôi cũng tin, việc kết hôn với một người giàu có nhưng người chồng ấy không tốt thì không bằng lấy một người đàn ông nghèo nhưng biết vươn lên và yêu thương người phụ nữ của mình.

chồng nghèo

Người phụ nữ có thể chịu khổ nhưng người đàn ông của họ phải tốt. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Có nhiều người can tâm tình nguyện lấy một người chồng nghèo, nhưng kết quả lại bị hắt hủi, rượu chè cờ bạc, thậm chí là bạo hành vợ một cách thô bạo. Với những trường hợp này, tôi khuyên các bạn không nên cam chịu.

Cưới một người đàn ông không có kinh tế đối với phụ nữ mà nói đã là việc đòi hỏi sự hy sinh. Vậy mà người đàn ông không biết trân trọng mà tệ bạc với vợ, tốt nhất các bạn nên rời xa người đó sớm. Bạn cho họ một cơ hội để cố gắng là quá đủ và bạn sẽ chỉ cho họ cơ hội đó nếu họ biết cách phấn đấu vươn lên.

Phụ nữ ạ, chọn đàn ông không nên nhìn vào tiền của anh ta mà hãy nhìn vào nhân cách và con người của anh ấy. Hãy tỉnh táo khi lựa chọn bạn đời để các bạn sẽ không phải khóc trong gấm lụa và cũng không phải buồn trong nghèo khổ.

 Thanh Lam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn