Người yêu đi với gái đúng ngày kỷ nịêm yêu, cuỗm hết số tiền tiết kiệm, 3 năm sau còn cầu xin điều khó đỡ

Quỳnh Trang 2020-07-12 14:00
- Câu chuyện buồn tình cảm của người dùng N.T đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trong chuyện tình cảm, việc 2 người có đến được với nhau hay không đôi khi không phải do duyên số mà là do lòng người. Khi một người đã hết tình cảm, quên đi lời thề ước thì người còn lại sẽ phải ở lại với toàn là những nỗi đau. Hết lòng yêu thương nhưng vẫn bị phụ bạc không còn là câu chuyện hiếm trong cuộc sống.

Mới đây, một người dùng tên T.N đã chia sẻ câu chuỵên buồn của mình lên mạng xã hội. T.N kể rằng cô và người yêu yêu nhau từ khi cả hai cùng học đại học. Được 2 gia đình chấp thuận, vun vén. T.N cùng bạn trai sống cùng nhau, chỉ chờ đến ngày cả hai ra trường, có công việc ổn định là tiến tới. Từ lâu, cả hai đã coi nhau là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Người yêu đi với gái đúng ngày kỷ nịêm yêu lại còn cuỗm hết số tiền tiết kiệm, 3 năm sau còn cầu xin điều khó đỡ

Thời gian trôi qua, cả T.N và người yêu cùng ra trường, có công việc tạm ổn. T.N vẫn giữ trọn vẹn tình cảm với anh. Nhưng người yêu dường như đã đổi thay. Hôm đó là kỷ nịêm ngày T.N và bạn trai yêu nhau. T.N bắt xe đến cơ quan của người yêu. Nào ngờ, cô sững sờ khi bắt gặp người yêu của mình đang ôm hôn một cô gái khác. 

Đau khổ, tủi nhục, T.N thu dọn quần áo rời khỏi ngôi nhà bấy lâu nay cô và người yêu từng chung sống. Người yêu cô cũng không nói một lời xin lỗi, không một lời giải thích, không một lời níu kéo khi cô ra đi.Vài ngày sau, T.N nhắn tin hỏi lại một ít tiền trong tài khoản tiết kiệm chung của cả 2. Nhưng người yêu cô nói đã tiêu hết rồi, khi nào có anh ta sẽ trả!

Người yêu đi với gái đúng ngày kỷ nịêm yêu lại còn cuỗm hết số tiền tiết kiệm, 3 năm sau còn cầu xin điều khó đỡ

3 năm sau, mọi đớn đau, cay đắng trong lòng T.N dường như đã nguôi ngoai thì anh người yêu họ Sở năm nào lại nhắn tin muốn xin thêm một cơ hội.

Trích chia sẻ của T.N:

"Tôi say rồi các bạn ạ, có ai lắng nghe tôi một chút đc không?

Ngày hôm nay, sau gần 3 năm. Mọi ký ức như ùa về trong tôi, chỉ với một câu: Anh sai rồi...
Tôi và hắn yêu từ cái hồi sinh viên, gia đình 2 đứa đều nghèo. Cùng quê, vào cái đất Sài Gòn này ăn học. Tuy khó khăn vất vả, nhưng lúc nào 2 đứa cũng có nhau. À mà bọn tôi sống cùng nhau, có thể có nhiều người cảm thấy thế này thế kia. Nhưng vì bọn tôi quen nhau, cả hai bên gia đình đều biết và chấp nhận. Cả hai chỉ đợi học xong là tiến tới.
Tôi nhớ những ngày đó, buổi sáng thì đi học. Buổi tối thì hai đứa đi chạy bàn cho một quán ăn đến tận khuya mới về. Không có xe máy mà đi, hắn chở tôi trên chiếc xe đạp lạch cà lạch cạch. Thế mà vui, chả bao giờ hai đứa to tiếng, hay cãi vã.

Được một thời gian thì chuyển chỗ làm. Vì con gái, làm bưng bê cực nhọc. Nên hắn bảo tôi ngưng, tôi chuyển sang chạy bàn cho một quán cà phê. Cứ thế, ngày nào cũng vậy. Tôi và hắn cùng một nhà, lên trường cùng nhau, đi làm cùng nhau. Khi về thì hắn sang đón tôi, do không có xe máy nên tôi cũng tìm chỗ làm gần đó cho tiện.

Mọi thứ cứ như thế cho đến khi ra trường, hai đứa đều tìm được một công việc tạm ổn nhưng không cùng cơ quan. Mua trả góp được chiếc xe gắn máy, tôi cũng nhường để hắn đi còn tôi tự bắt xe bus đi đi về về.

Do công việc tôi chỉ làm giờ hành chính, hết 8 tiếng là tôi về. Mọi thứ tôi đều lo cho hắn, từ bữa cơm đến cái quần cái áo. Về nhà là tôi lại dọn dẹp nấu nướng, không có bữa nào là cơm canh không đàng hoàng. Tôi và hắn bảo cố thêm thời gian để có tiền cưới nên tiền chung bỏ vào cùng một thẻ. Hắn giữ, chứ tôi không cầm.

Hôm đó là kỷ niệm ngày tụi tôii quen nhau. T đi làm về là bắt bus sang chỗ hắn làm luôn, định tạo bất ngờ rồi 2 đứa đi ăn cái gì đó. Tôi ngồi chờ từ gần 6 giờ chiều cho đến hơn 8h tối mới thấy hắn ra. Vừa định gọi, thì hắn tiến đến. Nhưng không phải đến chỗ tôi, các bạn ạ mà là tiến đến chiếc xe có đứa con gái khác đang chờ sẵn. Họ chào nhau bằng một cái ôm hôn thắm thiết. Tôi đứng hình mà mặt mũi tái xanh. Nhưng tôi trấn tĩnh được, lấy điện thoại gọi cho hắn ta thì hắn bảo vẫn đang làm việc. Tôi tiến đến, chắc các bạn nghĩ tôi sẽ làm gì đó kinh khủng lắm phải không?

Nhưng tôi không làm gì cả, tôi chỉ đến và hỏi hắn "Có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hai người đi chơi vui vẻ!"
Rồi tôi bỏ đi, cảm giác lúc đó đau lắm mọi người ạ. Tôi không biết diễn tả như thế nào chỉ biết rằng nó rất là đau. Hắn không hề gọi tôi quay lại dù một tiếng. Bên cạnh là hắn là một con bồ hấp dẫn, xinh xắn mặc váy body 2 dây khoe 3 vòng căng mướt. Còn tôi, nhìn lại bộ dạng này...chua chát thực sự.

Tôi về đến nhà, gom hết tất cả quần áo và rời khỏi đó ngay lập tức. Ngày quen nhau tôi đã nói, dù cho hắn có làm gì sai, tôi vẫn tha tứu. Nhưng nếu hắn phản bội, lừa dối tôi một lần, tôi không bao giờ tha thứ. Và ngày đó đã đến!

Toi cắt mọi liên lạc, cũng không nói tiếng nào và rời đi. Tôi thuê một nhà nghỉ, đêm đó tôi khóc rất nhiều. Nhiều lắm... Nhưng tôi biết có khóc, có đau thì cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn 3 năm bên nhau, mọi thứ như vậy. Lòng dạ con người sao đáng sợ quá. Tôi mệt mỏi và sợ hãi với mọi thứ. Được khoảng mấy hôm, sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi có liên hệ để bảo hắn đưa một ít tiền trong tài khoản chung của hai đứa để tôi có tiền xoay xở, thuê chỗ ở. Hắn nói anh có việc dùng hết rồi. Bao giờ có anh trả lại. Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này, tôi lặng người. Hắn cũng không hề nói một lời, một câu xin lỗi cũng không.

Tôi mất hết toàn bộ, cả người yêu lẫn tiền cũng không có. Đó là chưa kể tôi phải đối mặt với gia đình tôi. Vì tôi là thân con gái mà lại ở cùng một thằng con trai rồi bị nó đá!

Lúc này, vừa đau vừa hận. Tôi đành hỏi ở nhờ phòng của đứa bạn tạm vài hôm. Rồi tôi có ứng được ít tiền từ cty thì tôi dọn ra ngoài. Kể từ lúc ấy, tôi như điên dại và không còn tin vào bất cứ ai nữa cả. Rồi tôi đổi việc, tôi muốn thay đổi mọi thứ. Cuộc sống của tôi chỉ toàn có sự uất hận và khổ đau, tôi chán ghét mọi thứ. Nhưng lòng tôi vẫn đau, còn đau là còn thương phải không? Tôi biết đó là điều ngu nhất, thế mà vẫn không thoát được

Đến nay đã hơn 3 năm, và ngày hôm nay tôi vừa nhận được một tin nhắn từ hắn. Hắn xin lỗi, và muốn tôi cho cơ hội. Cơ hội sao? Niềm tin đã không còn, không còn gì thì cơ hội ở đâu. Nhưng tôi đau lòng quá các bạn ạ. Vì tôi còn tình cảm. Ngày hắn có lỗi với tôi, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi, bỏ mặc tôi, không quan tâm. Vậy mà giờ đây lại tìm đến như thế, tại sao giờ đây lòng tôi lại xao động đến thế này, tôi phải làm sao đây?

Người yêu đi với gái đúng ngày kỷ nịêm yêu lại còn cuỗm hết số tiền tiết kiệm, 3 năm sau còn cầu xin điều khó đỡ

Đoạn tin nhắn cầu xin mà anh người yêu họ Sở gửi cho T.N.

Câu chuyện tình với cái kết không có hậu của T.N đã thu hút được 5200 lượt thích, 3300 lượt bình lụân từ cộng đồng mạng. Phần nhiều người dùng đều khuyên T.N nên cứng rắn, không nên cho kẻ phản bội thêm cơ hội. 

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông bạn ơi", người dùng Linh Kem viết.

"Có không giữ, mất đừng tìm", người dùng Tiểu Ngọc bình luận.

"Còn đau là còn yêu, nhưng tỉnh táo lên bạn ơi. Thà 1 mình chứ đừng cho sự phản bôi cơ hội. Vì bản tính mà có lần 1 thì sẽ có lần 2. Chuyện này là không thể tránh khỏi", nick name Lưn Lưn cho lời khuyên.

Tuy nhiên, một số người dùng khác thì khuyên T.N hãy tỉnh táo. Trước tiên, cô nên bảo anh chàng kia trả số tiền tiết kịêm ngày xưa đã rồi nói chuỵên sau.

Đoạn tâm sự buồn của T.N hịên vẫn tiếp tục thu hút được sự chú ý và bình lụân của người dùng mạng.

Chi Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 tuyệt chiêu triệt lông vùng bikini tại nhà đơn giản mà hiệu quả nhất