Muôn nỗi bi hài của những phụ nữ làm mẹ trước khi chính thức khoác áo cô dâu

Hoàng Hải 2017-08-21 06:59
- Lễ thành hôn của cô dâu chú rể có con đứng bên cạnh chúc phúc, cô dâu vén áo cưới cho con bú, con không nhận ra mẹ khi mặc áo cô dâu… Đó là những chuyện bi hài của những người phụ nữ làm mẹ trước khi khoác áo cô dâu.

Con trai chúc mừng hạnh phúc trong ngày cưới cha mẹ

Lễ cưới của Quỳnh Trang (28 tuổi) và chồng diễn ra cách đây 3 năm, khi con trai họ đã lên 5 tuổi. Để đến được cuộc hôn nhân này, Trang phải trải qua nhiều nước mắt, tủi nhục, một mình nuôi con suốt 5 năm.

Trang quen Hoàng (chồng Trang) khi đang là sinh viên năm thứ 2. Khi biết mình mang thai thì cũng là lúc Hoàng chuẩn bị thủ tục qua Mỹ định cư cùng gia đình.

Biết người yêu mang thai nhưng Hoàng vẫn quyết định ra đi, khuyên Trang giữ lại đứa trẻ, hứa sẽ làm tròn trách nhiệm, yêu thương hai mẹ con. Anh còn hẹn sau khi có công việc ổn định sẽ bảo lãnh hai mẹ con Trang qua để được đoàn tụ.

Bi hài chuyện cô dâu làm mẹ trước ngày cưới

Có rất nhiều đám cưới của cặp đôi chỉ được tiến hành khi con đã 5-6 tuổi. Ảnh minh họa

Cái thai ngày càng lớn, Trang phải bỏ học giữa chừng để chờ ngày sinh nở. Không dám về nhà, không cho bố mẹ biết, Trang sống nương nhờ vào một người quen, vượt cạn trong đau đớn, không một người thân bên cạnh.

Thời gian đầu Hoàng vẫn điện thoại, gửi tiền về đều đặn. Khi con trai 6 tháng tuổi Hoàng cắt đứt liên lạc với hai mẹ con, cắt luôn viện trợ từ đó.

Con nhỏ, không tiền bạc, người yêu bặt tăm, Trang nuốt nước mắt ôm con về quê nương nhờ cha mẹ. Cha mẹ Trang chết lặng khi biết sự thật. Thương con, thương cháu, họ đành chấp nhận sự dại khờ của con gái.

“Khi con trai tôi được 4 tuổi thì chồng liên lạc lại, xin tha thứ, cho anh ta cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Thời gian đầu tôi hận lắm, nhưng nghĩ còn tình cảm lại thương con nên tôi đã cho qua.

Bên chồng cũng biết chuyện, họ liên lạc qua facebook, zalo, điện thoại để gặp cháu thường xuyên. Mẹ con tôi được chồng gửi tiền về trợ cấp hàng tháng”, Trang nhớ lại.

Đầu năm 2015, khi con trai được 5 tuổi thì Hoàng cùng gia đình về nước rồi cả hai tổ chức đám cưới. Nhìn thấy mẹ mặc áo cô dâu, cậu con trai tỏ ra lạ lẫm, cứ nhìn mãi. Rồi con trai Trang thì thầm vào tai bố “Mẹ con mặc áo cô dâu trông xinh và lạ lắm, con chẳng nhận ra”.

Đến lễ thành hôn, con trai Trang đứng bên cạnh. Mọi người vui đùa hỏi hôm nay cưới ai? Đứa trẻ cười vô tư trả lời: “Hôm nay cưới ba mẹ. Chúc ba mẹ hạnh phúc”. Nghe những câu nói đó ai cũng bật cười.

Nói về cuộc sống hiện tại, Trang cho biết sau một thời gian xa cách, mẹ con Trang chuẩn bị sang nước ngoài đoàn tụ cùng chồng. Dù quá khứ của Trang đầy nước mắt nhưng hiện tại, Trang thấy hài lòng với cuộc sống của mình.

Vừa làm cô dâu vừa luống cuống cho con bú

Nhìn cảnh Phương Thảo (26 tuổi) khoác áo cô dâu, đứng bên chú rể tiếp đón khách vừa bồn chồn, lo lắng cho cô con gái 1 tuổi đang nằm trong phòng. Thi thoảng, Thảo lại hỏi người thân tình hình con trai như thế nào, còn thức hay đang ngủ, có quấy khóc hay không.

Nhiều người mẹ vừa khoác áo cô dâu vừa tranh thủ cho con bú. Ảnh minh họa

Trước giờ tổ chức hôn lễ, Thảo tranh thủ chạy vào trong cho con bú. “Con bé nhìn tôi lạ lắm, phải mất một lúc lâu nó mới chịu bú. Nhìn thấy cảnh ấy, người thân của tôi cứ trêu chọc”.

Khi tiến hành hôn lễ, MC còn bắt tay chú rể chúc mừng vì cùng một lúc “được cả trâu lẫn nghé” khiến hàng trăm người trong hôn trường đứng dậy vỗ tay. Cuối buổi lễ, người thân của Thảo còn bế con gái ra chào quan viên hai họ. Con bé thấy mẹ nên đòi bế, đòi bú khiến không ai nhịn được cười.

Biết Thảo mang thai, hai bên gia đình định ngày tổ chức lễ cưới. Nhưng rồi gần đến ngày thì ông nội bên chồng qua đời vì bệnh nặng. Lễ cưới của đôi trẻ phải gác lại. Thảo mang thai, sinh nở tại nhà bố mẹ đẻ nhưng hàng ngày chồng, bố mẹ chồng vẫn thường xuyên lui tới chăm sóc.

Dù chưa cưới nhưng hai bên gia đình đã xem nhau như con cháu trong nhà. Khi cô con gái được một tuổi, chọn được ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình đã tiến hành tổ chức hôn lễ.

cô dâu

Nhiều gia đình chồng tỏ ra rất vui vì vừa cưới con đã có cháu bế bồng. Ảnh minh họa

“Trong thời gian mang thai, sinh con, dù được chồng, gia đình chồng quan tâm nhưng tôi vẫn cảm thấy rất bất an, sợ chồng sẽ đi lấy người phụ nữ khác.

Chỉ đến khi lễ cưới được diễn ra thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Dù mới cưới nhau được một tuần nhưng các cụ tỏ ra rất vui vì có cháu bồng bế”, Thảo vui vẻ chia sẻ.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không phải Trấn Thành - Tóc Tiên, Hoa hậu Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà mới như song sinh