Lần đầu hẹn hò mặc quần lửng, đi dép lê lại rủ bạn gái ăn lòng lợn, chàng trai bị bạn gái đối xử cực phũ

Quỳnh Trang 2020-07-14 10:02
- Cách cư xử của cô bạn gái này gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Lần đầu hẹn hò chắc chắn là trải nghiệm khó quên trong lòng bất cứ bạn trai, bạn gái nào. Trong buổi đầu hẹn hò, phần nhiều chàng trai, cô gái sẽ chuẩn bị cho bản thân hình ảnh tươm tất nhất nhằm gây ấn tượng đẹp với nửa kia. Vì vậy, khi bạn trai có cách ăn mặc, cư xử hơi "lệch chuẩn" một chút, cô gái đã cảm thấy không hài lòng và có cách cư xử cực phũ phàng.

Mới đây, trong một hội nhóm khá đông thành viên, người dùng D.Q đã đăng một bức ảnh kể về buổi hẹn hò đầu tiên có chút "flop" của mình. Theo người dùng này, trong lần đầu hẹn hò, chàng trai "trong truyền thuyết" được cô lựa chọn ăn mặc không mấy tươm tất, đi dép lê và rủ cô đi ăn ở quán lòng lợn. Không những thế, trong quá trình ăn lòng lợn, anh chàng này còn dùng tay bốc đồ ăn và có ý định bón cho cô này. Cảm thấy không hài lòng với cách ăn mặc, ứng xử của bạn trai, cô gái đã hủy kết bạn, không liên lạc với anh chàng này nữa.

Lần đầu hẹn hò mặc quần lửng, đi dép lê, rủ bạn gái ăn lòng lợn, chàng trai bị bạn gái đối xử cực phũ

Lần đầu hẹn hò mặc quần lửng, đi dép lê, rủ bạn gái ăn lòng lợn, chàng trai bị bạn gái đối xử cực phũ

Hình ảnh chàng trai ăn mặc giản dị, dùng tay bốc đồ ăn đã được cô gái ghi lại.

Bài đăng của thành viên D.Q ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận được 5800 lượt like cùng 3700 lượt bình luận.

Một số người tỏ ra đồng thuận với ý kiến của D.Q. Họ cho rằng trong ngày đầu hẹn hò, chàng trai cần ăn mặc bảnh bao, cư xử lịch thiệp để tạo ấn tượng tốt với bạn gái. 

Trong khi đó, một số người khác cho rằng việc ăn mặc bảnh bao, cư xử lịch thiệp suy cho cùng cũng chỉ là "diễn" nếu chàng trai đó không thực sự bảnh bao, lịch thiệp như vậy. Tốt hơn hết, anh chàng cứ nên sống đúng với bản thân mình. Còn chuyện cô bạn gái có chấp nhận hay không thì là chuyện của cô ấy.

"Lần đầu tớ đi hẹn hò, người yêu tớ đi dép lê, mặc quần sooc màu đỏ, áo thun màu xanh, đi ăn bún bò giò chả. Lúc đấy tớ thấy hơi sao sao nhưng mà người như vậy thật thà, chân thành và thương mình không cần hoa mỹ. Sau yêu lâu, tớ thay đổi cách ăn mặc cho anh ấy là cũng bảnh lên mà", nickname Hà Pong viết.

"Tôi thích thế! Anh này y chang lão người yêu của tôi luôn. Gặp lần đầu mặc quần ngố, rủ nhau đi ăn chân gà nướng với vịt nướng, canh măng và bia hơi. Vui mà nhể! Tôi thấy thoải mái vô tư, chứ cứ ý tứ khép nép xong sau chửi nhau đấm nhau ngượng mồm lắm", người dùng Song Dương bình luận.

"Bạn thích lịch thiệp, nghiêm túc thì tìm chính trị gia mà hẹn hò", một người khác bình luận.

Tuy nhiên, một số người dùng cho rằng yêu đương, hẹn hò ai là do sự lựa chọn và quyết định của mỗi người. Mỗi người một quan điểm khác nhau. Vì vậy, việc áp đặt quan điểm của mình vào hoàn cảnh của người khác là việc làm không hợp lý. Việc tiếp tục hẹn hò với anh chàng hay không là do cô gái quyết định và hãy tôn trọng quyết định của cô ấy.

Quỳnh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Độc thân thì đã sao? Độc thân chứ có phải chết đâu mà sợ?