Họp lớp 2/9, trong men say, tôi ngã vào vòng tay của bạn trai cùng lớp năm xưa

Linh Lan 2017-09-02 07:00
- Nhìn chồng vui vẻ chọn đồ đi họp lớp cùng, khiến lòng tôi nơm nớp lo sợ, phần vì sợ chồng phát hiện, phần vì đau khổ dằn vặt, vì họp lớp 2/9 năm trước, tôi đã ngã vào vòng tay bạn trai cùng lớp năm xưa.

Trái tim đầy vương vấn với thứ tình cảm xưa cũ đã khiến tôi không bao giờ dám hé nửa lời nói với chồng, rằng tôi gặp người cũ khi họp lớp, lại càng không thể nói ra rằng tôi đã phản bội lại anh. Trong men say, đã trót ngã vào vòng tay bạn trai cũ. Chồng hết lòng yêu thương tôi như thế, chăm sóc tôi bấy nhiêu thời gian như thế lại bị tôi dối lừa đâu dễ dàng đến thế. Đó là điều khiến tôi đau khổ và day dứt trong lòng.

Nhưng chồng tôi là người hay ghen, cái ghen ấy tuy không dữ dội nhưng lại đủ để giết chết một mối quan hệ. Dẫu anh có yêu thương tôi bao nhiêu, thì việc tôi bên người cũ và dối lừa anh trong suốt quãng thời gian qua, có lẽ anh không thể nào tha thứ được, nên tôi càng không thể nói ra.

Nhưng lần họp lớp năm nay, tôi sợ rằng sẽ gặp người cũ, sợ chồng mình gặp anh ấy, rồi biết chuyện năm trước, thì tôi sẽ không biết phải làm sao.

Bạn trai cùng lớp năm xưa là mối tình đầu tiên đầy những nuối tiếc của tuổi trẻ. Chúng tôi xa nhau vì khoảng cách và sự ngăn cấm của gia đình, mối quan hệ bị cắt đứt không phải vì hết yêu mà là vì hoàn cảnh ép buộc.

Họp lớp 2/9, trong men say, tôi ngã vào vòng tay của bạn trai cùng lớp năm xưa

Bạn trai cùng lớp năm xưa là người tôi không bao giờ quên được. Ảnh minh họa

Thế rồi sau đó, tôi gặp chồng mình, anh đẹp trai, tính nết tốt, lại yêu thương tôi hết mực, chẳng bấy lâu sau, chúng tôi yêu nhau rồi về chung một nhà. Ngày thành hôn của tôi, người cũ không thể đến, vì anh đang ở nước ngoài du học.

Khoảng thời gian sau đó, vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc cạnh nhau, nhưng đến với anh vì cảm động, nên cuộc sống vẫn chưa khiến tôi hài lòng.

Đúng là tình cũ không rủ cũng đến, bạn trai cùng lớp năm xưa về nước, gọi điện cho tôi khi anh đang ở sân bay, dù biết tôi đã lập gia đình, nhưng anh một mực vẫn muốn tôi là người đầu tiên anh gặp khi về nước. Và tôi đã động lòng.

Tôi ra sân bay, không nhận ra anh, cho tới khi anh đứng trước mặt gọi tên tôi. Anh thay đổi nhiều, nhưng cái khí chất lãng tử và khuôn mặt khiến người khác mê mẩn khi đối diện vẫn không đổi.

Sau đó tôi cùng anh về, vẫn giữ liên lạc nên anh kể cho tôi nghe rất nhiều thứ anh gặp phải. Họp lớp 2/9, anh nói sẽ đến đón tôi đi, và tôi đi thật, vẫn như ngày trước, trang điểm rất ngọt ngào. Anh đến đón tôi, khen tôi vẫn xinh đẹp như những ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Họp lớp 2/9, trong men say, tôi ngã vào vòng tay của bạn trai cùng lớp năm xưa

Men rượu khiến chúng tôi nhớ về mối tình dang dở, rồi động lòng. Ảnh minh họa

Lớp đến đông đủ, ngoài ăn uống, chúng tôi nhậu rất khuya. Trong hơi men, bạn trai cùng lớp năm ấy đã nói rất to một câu khiến tôi rất đau lòng.

“Suốt những năm tháng ấy, tớ chưa từng thích thêm ai, cho tới khi cậu đã lấy chồng, cũng chưa từng quên cậu, còn tình cảm với cậu”. Tất cả ồ lên, còn tôi thì như chết lặng, sau đó uống rất nhiều.

Cuối cùng chúng tôi cùng nhau đi hát, trong cái men say ấy, sự hấp dẫn của anh đã làm tôi không kiểm soát được hành vi. Tiệc tan, tôi đã ngã vào vòng tay anh. Thứ mà tôi nghĩ rằng, sau này tôi sẽ không bao giờ hối hận về điều đó.

ngã vào vòng tay

Trong lúc say, tôi đã ngã vào vòng tay của anh. Ảnh minh họa

Đêm hôm đó, tôi không về, chồng cũng chỉ hỏi tôi có ổn không, hôm qua ở đâu, tôi trả lời thế nào, anh nghe như thế, vì anh tin tôi.

Sau đó tôi vẫn giữ liên lạc với bạn trai cũ, tôi không nhắc đến chuyện cũ, còn anh thì vương vấn nơi tôi. Đàn bà thường tham lam và ích kỷ, tôi không muốn tự hủy hạnh phúc của mình cũng không muốn quên hẳn đi tình cũ. Nên vẫn giữ mọi thứ trong lòng. Nhưng lần họp lớp này, chồng một mực muốn đi cùng tôi, tôi không chỉ lo sợ vì phát hiện, mà bản thân còn không biết phải làm gì nếu điều đó xảy ra.

Chỉ hy vọng rằng lúc đó, tôi đủ tỉnh táo và sáng suốt nếu như gặp lại bạn trai cũ trong lần họp lớp ngày 2/9 này!

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu