Đừng nghĩ QUA MỘT LẦN ĐÒ là kết thúc cuộc sống: Gái một đời chồng vẫn LẤY TRAI TÂN và MẸ CHỒNG thương như con gái!

Trung Hiếu 2018-01-11 06:48
- Sau 3 năm vun đắp tình yêu, cố gắng thuyết phục gia đình, cuối cùng, hạnh phúc cũng chịu mỉm cười với người phụ nữ đã qua một lần đò như Minh. Không những thế, Minh còn được mẹ chồng thương yêu, chiều chuộng như con ruột.

Hạnh phúc vỡ òa sau 3 năm sóng gió

Thu Minh (29 tuổi, ngụ Bắc Ninh) tâm sự, chưa bước qua tuổi 23, cô đã qua một lần đò. Sau li hôn, Minh được quyền nuôi con trai (lúc đó chưa đầy 2 tuổi). Cuộc sống của hai mẹ con với hàng nghìn khó khăn trước mắt cứ thế trôi qua trong nước mắt của người mẹ trẻ và tiếng khóc cười của con thơ.

Đợi con cứng cáp, Minh xin làm công nhân tại một công ty gần nhà. Trong thời gian này, người phụ nữ đã qua một lần đò nhận được sự quan tâm đặc biệt của chàng trai tân, lớn hơn 2 tuổi, là lái xe cho giám đốc trong công ty.

Con tim tưởng chừng nguội lạnh sau cuộc hôn nhân tan vỡ của Minh lại thổn thức khi anh lái xe thổ lộ tình cảm dù người này biết Minh đã trải qua một đời chồng, đang nuôi cậu con trai riêng. Sau một thời gian tìm hiểu, Minh nhận lời yêu.

Tình yêu của Minh từng gặp trở ngại vì đã trải qua một lần đò và nuôi con nhỏ

"Anh tỏ ra rất quan tâm đến con riêng của tôi. Anh cũng nhiều lần đưa tôi về giới thiệu với gia đình nhưng giấu chuyện tôi từng li hôn. Người thân của anh quý tôi lắm, cứ hối thúc tổ chức lễ cưới.

Nhưng rồi, anh cũng quyết định cho cả gia đình biết sự thật. Từ đó, họ ra sức ngăn cấm. Không chỉ người thân mà bạn bè của anh cũng hết lần này lượt khác khuyên anh chấm dứt mối quan hệ với tôi.

Họ khuyên anh cũng đúng, bởi anh là trai tân, có công việc ổn định, bề ngoài ưa nhìn, tính cách rất tốt, đang rất nhiều cô gái chờ đón, theo đuổi. Tôi để anh tự quyết định", Minh nhớ lại.

Nhưng rồi, dường như càng cấm đoán thì tình yêu của hai người càng thêm sâu sắc. Họ quyết định dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng phải nắm chặt tay nhau để bước tiếp. Họ vẫn qua lại với nhau, yêu nhau trong lén lút.

Một năm rồi hai năm, tình yêu của hai người cứ vậy trôi qua trong lặng lẽ. Đến năm thứ 3, Minh mang thai. Lần này, người yêu vẫn kiên quyết dắt Minh về để nói chuyện với gia đình, mong mọi người chấp thuận.

"Sau 3 năm, hạnh phúc vỡ òa khi tình yêu chúng tôi nhận được sự đồng ý của người mẹ chồng. Có lẽ lúc đầu vì cái thai trong bụng của tôi nên bà chấp nhận. Qua được cửa ải mẹ chồng, chúng tôi lại cố gắng thuyết phục anh em trong nhà nhưng vẫn không có kết quả", Minh kể tiếp.

Dù không nhận được sự đồng tình từ nhiều người nhưng hôn lễ của Minh vẫn được diễn ra. Nhiều người khuyên mẹ chồng không nên tổ chức cưới xin, chỉ làm vài ba mâm cỗ trong gia đình gặp mặt hai bên nội ngoại. Thế nhưng, mẹ chồng tâm lí bảo rằng, con trai bà chỉ kết hôn có một lần nên làm rất to. Trong lễ cưới, bà còn khoe vừa được có dâu đã sắp sửa có cháu nội ẵm bồng.

Mẹ chồng thương yêu con dâu như con đẻ

Sau 3 năm kiên trì thuyết phục, giờ đây, Minh mãn nguyện với tổ ấm của mình bên người chồng yêu vợ, thương con, hết mực chăm lo cho gia đình.

Hiện tại, con trai riêng của Minh đã 7 tuổi, cũng ở chung với vợ chồng cô. Cậu con trai chung nay đã 5 tháng tuổi. Không những thế, Minh còn được mẹ chồng thương yêu, cưng chiều như con đẻ.

  Minh hạnh phúc với mái ấm hiện tại của mình

"Tôi rất được mẹ chồng cưng chiều, thương yêu hết mực. Từ ngày kết hôn, mẹ chồng khuyên tôi nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai, không phải đụng tay chân việc nặng nhọc trong gia đình. Sau khi sinh, tôi được ở cữ đến 3 tháng. Mẹ chồng chăm sóc cháu nội, con dâu chẳng khác nào con đẻ. Tôi cảm nhận được tình thương, sự đồng cảm của bà dành cho tôi.

Không những thế, mọi chuyện của gia đình bà đều tâm sự cùng tôi, như thể mẹ đẻ với con gái", Minh chia sẻ trong niềm hạnh phúc.

Hiện, Minh hoàn toàn mãn nguyện với mái ấm của mình. Hàng ngày, chồng đi làm, vợ ở nhà bán hàng online, chăm sóc hai đứa con nhỏ. Đến tối, cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm hạnh phúc, nhỏ to kể cho nhau nghe những việc xảy ra trong ngày, san sẻ cho nhau những công việc lớn nhỏ trong gia đình. Với Minh, giản dị như vậy đó là hạnh phúc.

Ngoài chia sẻ về đời sống hôn nhân, Minh còn nhắn nhủ những người phụ nữ đã từng dang dở một đời chồng như mình: "Nếu có yêu một trai tân thì chắc chắn trước mắt sẽ gặp phải khó khăn, trở ngại. Thế nhưng, thay vì buông xuôi, bạn hãy cố gắng cùng người yêu quyết tâm gìn giữ, vun đắp, vượt qua thì ắt hạnh phúc sẽ mỉm cười".

(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trời chưa quá lạnh, bổ sung ngay cho tủ đồ 3 kiểu áo khoác mỏng nhẹ để phong cách thêm sành điệu