Đàn ông ạ, PHỤ NỮ không cần là người THỨ NHẤT mà muốn là người DUY NHẤT!

Linh Lan 2017-12-21 18:40
- Trở thành người đầu tiên của đàn ông hay không, không quan trọng, quan trọng là phụ nữ muốn trở thành người cuối cùng. Không cần phải là người thứ nhất, chỉ cần là người duy nhất!

Việc trở thành mối tình đầu của một ai đó chính là một điều rất hạnh phúc. Bất kể là đối với đàn ông hay đàn bà. Mối tình đầu là thứ duy nhất mà bất kể ai cũng không thể chạm tới, đó là hồi ức đẹp đẽ, là cả những năm tháng đầy giông bão của tuổi trẻ.

Cho dù không thể cho mối tình đầu một cái kết hạnh phúc, nhưng với tất cả chúng ta, người đó luôn là một người đặc biệt. Để cho dù bất kể sau này họ nắm lấy tay ai, những rung động đầu tiên vẫn chỉ dành trọn cho riêng mình, không gì thay thế được.

Nếu như đàn ông coi trọng việc mình là người đến trước, mình là người đến sau và thường có chút không vui nếu nhận ra mình không phải người thứ nhất của người phụ nữ. Thì đàn ông ạ, phụ nữ không quan trọng mình là người đến trước hay đến sau, họ chỉ cần được đối đãi chân thành. Vậy là đã phần nào mãn nguyện.

Những năm tháng chúng ta đôi mươi, hẳn không ít lần chúng ta mong muốn, được trở thành người đầu tiên, trở thành người cuối cùng, người duy nhất xuất hiện trong cuộc đời họ, có chúng ta rồi, họ chẳng muốn yêu thêm ai. Trong cái suy nghĩ lấp lánh ấy, chúng ta luôn tin tưởng người ấy, tin tưởng vào tình yêu của chính bản thân mình.

Đàn ông ạ, phụ nữ không cần là người THỨ NHẤT mà là người DUY NHẤT!

Người thứ nhất không quan trọng, quan trọng là trở thành người duy nhất.

Chúng ta tự hào vì mình trở thành người thứ nhất, khi tình cảm của một người đàn ông chưa từng san sẻ, chia bớt cho bất kỳ ai. Và rồi chúng ta sẵn sàng nổi ghen vô cớ, thậm chí khi người đàn ông chưa làm bất cứ một việc gì có lỗi, vì là người đầu tiên, chúng ta muốn bản thân là người cuối cùng, là người duy nhất.

Để rồi một ngày giật mình tỉnh dậy, chúng ta chỉ còn nghe thấy những vụn vỡ của mối tình không thể nào chắp nối, và những niềm tin vào tình yêu đã không còn vẹn nguyên như lúc trước.

Để rồi mãi về sau, chúng ta coi tình yêu là những điều giản dị. Không thề non, hẹn biển, không ầm ĩ, phô trương, cũng không cần được trở thành người đầu tiên, vì chúng ta hiểu rằng, việc trở thành người thứ nhất không quan trọng bằng việc trở thành người duy nhất trong đời của họ hay không?

Qua đi những mộng mơ của thời son trẻ, người phụ nữ bớt đi những thở than về quá khứ của một người đàn ông, không quá quan trọng về việc anh ấy đã yêu bao nhiêu người, bản thân trở thành người thứ mấy, chỉ cần biết hiện tại, họ là người duy nhất mà đàn ông muốn yêu và tương lai trở thành người duy nhất mà đàn ông muốn cưới. Vậy là đủ!

Bởi vì trải qua những chia ly và đổ vỡ ít nhiều trong tình cảm, người ta càng trân trọng hơn những hạnh phúc của bản thân mình, trân trọng hơn những lúc gần bên nhau, trân trọng hơn quá khứ và tôn trọng cả thế giới riêng nhỏ bé của người ấy.

Đàn ông ạ, phụ nữ không cần là người THỨ NHẤT mà là người DUY NHẤT!

Đàn bà không muốn trở thành người đầu tiên, họ muốn là người cuối cùng.

Một người đàn ông yêu thương người phụ nữ của mình, họ luôn băn khoăn làm cách nào để người phụ nữ bên mình hạnh phúc. Vậy thì đơn giản lắm, đừng nghĩ điều gì xa xôi, đàn ông ạ. Hạnh phúc của đối với một người đàn bà là họ chỉ muốn trở thành một người duy nhất của ai đó. Và mãi mãi không có ai một người thứ ba nào xen giữa vào tình cảm ấy.

Cô ấy đã không thể trở thành người thứ nhất, xin hãy yêu cô ấy như một người duy nhất, dành tất cả những tình cảm cho cô ấy một cách trọn vẹn để bù đắp những năm tháng trước đây anh chưa từng xuất hiện. Cũng đừng so sánh cô ấy với người thứ nhất ấy. Chỉ như thế thôi, người đàn bà của anh có lẽ đã hạnh phúc lắm rồi!

Nếu có thể, đa phần đàn bà sẽ nguyện đánh đổi việc trở thành người thứ nhất, để trở thành người duy nhất đối với một người đàn ông. Bởi vì họ không muốn trở thành quá khứ của đàn ông, họ muốn trở thành tương lai, nơi mà ở đó, có người họ có thể hy sinh hết lòng.

Đàn ông à, nếu như các anh luôn muốn trở thành người thứ nhất của phụ nữ, thì phụ nữ đơn giản chỉ muốn là người cuối cùng, người duy nhất của một người đàn ông. Đơn giản chỉ có vậy!

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bỏ thuốc lá - Chưa bao bao giờ dễ tới vậy!