ĐÀN BÀ đừng lấy sự RUNG ĐỘNG ra để tranh giành đàn ông của người phụ nữ khác

2018-03-21 10:36
- Chúng ta đều có quyền rung động trước sự ngọt ngào, tỉ mỉ, và dịu dàng của một người đàn ông. Nhưng không được phép lấy sự rung động ấy ra làm vũ khí tranh giành người đàn ông của người khác.

Chào Huyền Trang! Lời đầu tiên xin cảm ơn Huyền Trang đã nhận lời chia sẻ cùng các bạn đọc Emdep.vn.  Là một phụ nữ trẻ - một nhà văn nổi tiếng trong cộng đồng mạng xã hội, hẳn mấy hôm nay Huyền Trang cũng được chứng kiến vụ việc lùm xùm về việc một cô gái thú nhận những tình cảm dành cho bạn trai của người cô gái khác dù biết anh đã hẹn hò và thậm chí đã cầu hôn bạn gái mình.

Là một phụ nữ luôn khuyên nhiều chị em phải có khí chất để hạnh phúc, Huyền Trang Bất Hối đánh giá như thế nào về những cô gái đang làm người thứ 3 như cô gái ấy nói trên? 

Tôi đã từng nói khá nhiều về việc, người thứ ba, thứ bốn, thì cũng có rất nhiều kiểu. Vô tình, hoặc cố tình. Vô tình vô ý thì đáng thương, cố tình biết sai mà vẫn phạm thì đáng trách. Còn việc tôi nghĩ gì, thì thật tâm, tôi nghĩ. Thứ tranh giành được thì còn gì đẹp đẽ, thứ mà dễ dàng đổi thay trao tay từ người này sang người khác thì con tim họ cũng đã chẳng còn vẹn nguyên. Ôm về thứ tình cảm sứt mẻ lồi lõm, vui vẻ được ư.

ĐÀN BÀ đừng lấy sự RUNG ĐỘNG ra để tranh giành đàn ông của người phụ nữ khác

Sau bao nhiêu lâu nằm trong bóng tối, tại sao cô  gái ấy lại lựa chọn ngay giữa lúc cặp đôi kia chuẩn bị đám cưới để lên tiếng? Liệu rằng có phải cô muốn phá hoại tình cảm hay đơn giản chỉ muốn được nổi tiếng, tung hô?

Tôi không phải họ, tôi không thể hiểu rõ được, rốt cuộc họ muốn gì, nhưng thường thì khi người thứ ba kể ra mọi việc, thường có hai mục đích. Một là để thoả mãn tâm hồn, thứ mình không đạt được, thì không mong ai có được. Hai là để đạt được mục đích cá nhân, nổi tiếng thường đi đôi với tai tiếng, thì tôi nghĩ, có những người. Họ chấp nhận tai tiếng, để được nổi tiếng phục vụ cho nhu cầu hiện hữu của họ. Hoặc mục đích truyền thông.

Cô ấy còn thừa nhận rằng: "Người ta có câu, đàn ông luôn luôn thêm chứ không hề muốn bớt" như một cách để bao biện cho đối phương. Và nếu anh ta là người đàn ông như vậy thì cô là người phụ nữ đồng lõa, chứ cô cũng không phải nạn nhân của anh ta. Huyền Trang nghĩ gì về câu nói này của cô ấy khi chấp nhận là người phụ nữ đồng loã với sự tham lam của đối phương? Liệu rằng cô ấy là nạn nhân hay đồng lõa trong sự việc này?

Đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, vậy tại sao nhiều người lại nực cười hạ thấp giá trị bản thân chỉ để làm kẻ THÊM BỚT của đối phương, mà không phải duy nhất?

Bạn muốn ở giữa rừng hoa, người bạn yêu ngắm nhìn bạn vì bạn là bông hoa đẹp nhất. Hay là bạn chỉ muốn như những bông hoa khác, anh ta ngắm nhìn phút chốc rồi thôi?

Còn tôi nghĩ, nạn nhân hay đồng loã, thì tôi chỉ nghĩ rằng. Trong việc này, không hề có sự đáng thương. Đừng nhân danh tình yêu để tôn vinh cho sự sai trái. Chúng ta đều có quyền rung động trước sự ngọt ngào, tỉ mỉ, và dịu dàng của một người đàn ông. Nhưng không được phép lấy sự rung động ấy ra làm vũ khí tranh giành người đàn ông của người khác. Và chúng ta đều nên hiểu, đàn ông đã có bến bờ, có chủ, thì cho dù anh ta có ngọt ngào, dịu dàng với bạn bao nhiêu, thì bạn vẫn chỉ là kẻ thừa, và là một trong những sự lựa chọn.

ĐÀN BÀ đừng lấy sự RUNG ĐỘNG ra để tranh giành đàn ông của người phụ nữ khác

Còn tôi không có quyền định tội cho ai là người phá hoại, hay là đồng loã. Tôi chỉ biết rằng, đã chấp nhận làm người thừa, làm kẻ thêm kẻ bớt của đối phương, thì kết quả ra sao, đều không có quyền lên tiếng.

Trong câu chuyện này, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thông cảm với cô gái bị cắm sừng. Vậy theo Huyền Trang để xảy ra những bi hài trên trong mối quan hệ giữa 3 người, ai sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất? 

Trong chuyện này, ai cũng là người tổn thương, nhiều hay ít thì tôi không dám đoán mò. Nhưng ai cũng sẽ bị tổn thương. Người thì cố ý làm bản thân bị tổn thương. Người thì vô tình bị kẻ khác làm mình tổn thương. Và người thì cố tình để cho người phụ nữ khác làm người phụ nữ của mình tổn thương.

ĐÀN BÀ đừng lấy sự RUNG ĐỘNG ra để tranh giành đàn ông của người phụ nữ khác

Nếu đứng ở phía cô gái đáng thương bị phản bội trong câu chuyện này, Huyền Trang sẽ làm gì và nói gì với cô gái thứ 3, với người đàn ông mình yêu?

Hiện thực đã chứng minh tất cả, sau bao cám dỗ, sau bao trăng hoa, người anh ta trở về, vẫn là người phụ nữ mà anh ta cần nhất. Bao nhiêu ngọt ngào, nỗ lực của cô gái ngoài cuộc kia, chẳng phải vô nghĩa vẫn là vô nghĩa hay sao?

ĐÀN BÀ đừng lấy sự RUNG ĐỘNG ra để tranh giành đàn ông của người phụ nữ khác

Theo Huyền Trang, nếu những người thứ 3 cứ cố trơ trẽn xen vào giữa hạnh phúc của người khác, kết cục họ thường nhận được sẽ là gì?

Họ chẳng nhận lại được gì cả, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Còn nếu nhận, tôi nghĩ họ nhận được cái gọi là nhân quả.

Lời khuyên của Huyền Trang với những cô gái đang dại dột làm người thứ 3 khi "Cảm xúc đến thì không thể nào kiểm soát được" hoặc mù quáng mang cả sự nghiệp, công việc ra để hy sinh cho tình yêu vô nghĩa lý này?

Khi đủ lớn, không ai có thể hiếp dâm bạn, nếu bạn không cho phép. Khi bạn đủ trưởng thành, đủ năng lực tự chủ, bạn có thể tự điều khiển được con tim và lí trí của mình, chỉ là bạn muốn hay không. Nên đừng ai nói với tôi, cảm xúc không kiểm soát được, đừng bao biện cho lỗi lầm, và đừng cổ xuý cho cái sai.

người thứ ba

Cuộc đời con người, có nghĩa hoặc vô nghĩa. Vốn dĩ cách nhau rất gần. Một chuyện sai phạm, cũng sẽ biến mọi nỗ lực bạn từng làm trở thành hư không. Tôi chỉ muốn nói với những cô gái, đã trót sai, hoặc cố ý sai rằng. Giá trị của đàn bà, không nằm ở việc tranh giành. Mà đàn bà không có giá trị, thì thôi.

Cảm ơn Huyền Trang vì những chia sẻ rất thật và tâm huyết, chúc cho Huyền Trang luôn trẻ trung, xinh đẹp và có thêm nhiều cuốn sách cho độc giả. 

Chang Chang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu