Đàn bà dại lo cầu xin hạnh phúc, đàn bà khôn tự biết yêu lấy chính mình

kim khương 2020-10-12 00:05
- Điều ngu ngốc nhất của một kẻ si tình, là biết mình bị xem thường mà vẫn cố gắng để yêu, cố gắng ở lại...

 Đàn bà khi yêu khôn ngoan thì ít mà dại khờ thì lại quá nhiều. Họ như con chim say nắng gió, luôn làm bị thương chính đôi cánh của mình. Lý do là vì họ quá coi trọng đàn ông để rồi quên đi cái việc bản thân mình cũng xứng đáng được coi trọng.

Điểm yếu lớn nhất của người đàn bà đó chính là mong chờ có được người đàn ông và rồi sau đó là sợ hãi mất đi anh ta mãi mãi. Có lẽ vì suy nghĩ này mà lúc nào đàn bà cũng chấp nhận cúi đầu chịu thiệt, cam chịu những đau đớn đàn ông mang lại chỉ để giữ khư khư anh ta bên mình. Đàn ông cạn tình thì sớm muộn cũng sẽ rời đi mà thôi. Họ ở lại chẳng qua là còn muốn lợi dụng hay ỷ lại mọi việc vào bạn chứ không còn yêu bạn nữa.

Nếu như đàn bà dại xem niềm vui của đàn ông là hạnh phúc thì ngược lại đàn bà khôn họ coi niềm vui của mình là hạnh phúc. Trong khi đàn bà dại cứ hi sinh bản thân vì gia đình thì đàn bà khôn luôn tự biết cách giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Họ chẳng than vãn về cuộc sống hay người chồng tệ bạc đâu. Họ dành thời gian đó để sống và tự tìm niềm vui cho chính mình.

Đàn bà dại lo cầu xin hạnh phúc, đàn bà khôn tự biết yêu lấy chính mình

Điểm yếu lớn nhất của người đàn bà đó chính là mong chờ có được người đàn ông và rồi sau đó là sợ hãi mất đi anh ta mãi mãi (Ảnh minh họa)

Đàn bà dại tin lời hứa hẹn của đàn ông một cách mù quáng trong khi đàn bà khôn rất tỉnh táo với những lời hứa. Đàn bà dại luôn tưởng mình khôn, đàn bà khôn thường “giả vờ” dại. Đừng cầu xin hạnh phúc từ đối phương nữa đàn bà ạ.

Trên đời này cái gì có được bằng sự cầu xin thì cái đó là miễn cưỡng mà đã thế thù không bao giờ hạnh phúc lâu dài. Cuộc sống của bạn có tồi tệ thế nào thì Trái Đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi. Việc người đến rồi đi...chẳng có gì đáng để phiền lòng.

Những người đàn bà đã hết mình giữ gìn hạnh phúc nhưng đàn ông cam tâm vứt bỏ thì chẳng có gì phải tiếc nuối khi phải buông tay cả. Anh ta không tiếc thì việc gì bạn phải tiếc?

Một sự thật đó chính là khi ta yêu quý ai đó, tức là ta trao cho họ quyền làm tổn thương ta. Bởi bất cứ lời nào họ nói, cũng có thể khiến ta vui hay buồn, hạnh phúc hoặc tổn thương.

Đàn bà dại lo cầu xin hạnh phúc, đàn bà khôn tự biết yêu lấy chính mình

Hạnh phúc suy cho cùng cũng chính là một sự lựa chọn (Ảnh minh họa)

Đàn ông làm mình buồn thì cứ việc đẩy anh ta sang một bên, đừng để anh ta ngáng đường mình đến với hạnh phúc.

Đàn bà khôn lúc nào cũng biết cách yêu thương chính mình. Họ hiểu rõ: ''Sống không vì mình thì Trời chu Đất diệt''. Nếu hỏi phụ nữ khôn tìm kiếm hạnh phúc ở đâu thì chắc chắn họ sẽ trả lời với 3 chữ: "Đừng quan tâm''. Đàn bà nên tìm kiếm sự bình yên trong câu thần chú ngắn gọn: "Không cần biết''.

Hạnh phúc suy cho cùng cũng chính là một sự lựa chọn. Thời còn trẻ, bạn nên kiếm thật nhiều tiền. Khi tâm trạng không tốt, bạn có thể cầm tiền đi giải tỏa tâm trạng. Hãy mua quần áo, mua túi xách, mua giày,  ăn uống tùy thích, sống không phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Lúc đó, dù đàn bà có bị phản bội, có gặp bất cứ chuyện khiến bản thân bực bội cũng không sao, ít ra bạn vẫn có thể an tâm về bản thân. Sống chung với đàn ông, muốn có được hạnh phúc thì phụ nữ cần độc lập kinh tế, độc lập về suy nghĩ. Mong tất thảy chị em đều có thể bốn mùa vô lo, hạnh phúc, tự tại!

Truy Nguyệt  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do không nên ăn xúc xích