Cười nghiêng ngả với chiêu trị chồng dám lén lút đi "bóc bánh trả tiền" của bà vợ cao thủ

2019-03-17 11:05
- Vừa nhìn vào điện thoại, chồng em giật thót mình, "mặt cắt không còn ra máu" ấp úng: "Ôi sợ quá" rồi cun cút đi vào phòng.

Chào các mẹ, thú thực là em hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân mình lên báo lắm nhưng vì lần này, em lại rơi vào một tình huống mà có lẽ, nhiều chị em trong chúng ta mắc phải nên muốn được trải lòng cho nhẹ nhõm. Chuyện là một ngày đẹp trời, chỉ mới cách đây hơn tháng thôi, em phát hiện ra chồng ngoại tình các chị em ạ.

Thực ra không phải ngoại tình hẳn mà là dạng "bóc bánh trả tiền" đó. Nhưng bản tính em, dù có thoáng trong công việc và cuộc sống nhưng nhất quyết khó chấp nhận cảnh chung chạ chồng với người khác, đặc biệt là kiểu bẩn bẩn gái gọi ngoài đường. Vậy nên, em đã lập kế trị cho lão chồng em một trận nhớ đời, để hắn phải chừa luôn thói hư đó.

Chuyện là một lần em tan ca về thì bắt gặp mấy lão cùng phòng to nhỏ với nhau: "Tối qua rủ đường thằng Hưng đi tăng 3. Em ấy ngon lành thế kiểu gì nó chẳng phê. Cho cái Hoa bớt lên mặt đi". Vâng, Hưng là chồng em đó, làm cùng công ty với nhau nhưng khác bộ phận. Em điên tiết lắm, nghĩ bụng phen này phải cho lão biết mặt.

Cười nghiêng ngả với chiêu trị chồng dám lén lút đi bóc bánh trả tiền của bà vợ cao thủ

Biết tin lão chồng dám đi "bóc bánh trả tiền" em muốn phát điên lên các mẹ ạ. Ảnh minh họa

Ngay sau bữa đó, em kéo một tên trong đám kia ra gặp riêng tra khảo. Y là cấp dưới của em mà dám cả gan rủ rê chồng em làm chuyện bậy. Sau một hồi tra khảo, dọa nạt, y cũng khai ra số điện thoại của em kia.

Tối đó về nhà, em tra hết Zalo đến Facebook theo số điện thoại kia, mãi mới ra được em gái gọi đó. Đúng là gái các mẹ ạ, toàn đăng ảnh khoe hàng câu khách thôi. Và em lập tức hành động theo kế hoạch lên sẵn.

Ngay sau tối đó, đợi lúc cả nhà cơm nước xong xuôi, chỉ còn vợ chồng nằm trong phòng lướt điện thoại, em giả vờ kêu lên: "Úi giời ơi chồng này, xã hội bây giờ đúng là đảo điên. Có đứa cave này nó bị HIV hận đời, nó cố tình lấy kim chọc thủng bao cao su chồng này. Không biết bao người làm nạn nhân của nó rồi".

Em đưa cái điện thoại cho chồng em xem. Vừa nhìn thấy ảnh em đó, chồng em tái mặt, giật thót mình, tay rung rung cầm lấy điện thoại nói: "Ôi sợ quá" rồi lão cun sút đi vào phòng.

Hôm sau, lão chồng em bơ phờ kêu mệt, không đi làm nổi. Em giả vờ hỏi han rồi chạy đi mua thuốc bổ các kiểu. Tối về em còn cố tình nấu mấy món lão thích để tẩm bổ hồi sức. Thế mà lão nuốt không trôi được các chị em ạ.

Lão chịu đựng được đến hôm sau thì gọi em vào phòng. Ban đầu tỏ ra lo lắng, thất thểu, sau đó khóc tu tu: "Anh xin lỗi em. Hôm đó mấy thằng nó rủ đi uống say, xong tăng 2 đi hát, bọn nó lại bảo đi tăng 3. Lúc đầu anh không muốn đi đâu nhưng rượu vào, bọn nó lại kích bác bảo anh sợ vợ, cú quá anh đánh liều đi 1 lần. Anh cũng chẳng hào hứng gì đi, vào làm nhanh rồi đi thôi có biết đâu đúng cái đứa hôm kia em bảo. Có lẽ anh nhiễm HIV rồi. Sau đó anh còn với em nữa, có khi em cũng bị. Anh xem trên mạng thấy bảo thuốc phơi nhiễm HIV chỉ có tác dụng trong 72 tiếng, giờ muộn rồi vợ ạ".

Cười nghiêng ngả với chiêu trị chồng dám lén lút đi bóc bánh trả tiền của bà vợ cao thủ

Từ hôm xem hình cô gái kia, lão chồng em mất ăn mất ngủ, sút hẳn cân ấy. Ảnh minh họa

Em giận lắm, dù mình đang chơi lão nhưng mà giận thật sự. Cứ nghĩ đến cảnh lão ăn nằm với đứa khác là máu dồn lên não. Em cấu xé, em gào thét rồi chửi bới. Lão thấy thế càng khóc to hơn. Mấy ngày sau, em vờ hiền lành gọi lão đến nói chuyện: "Dù sao việc cũng đã rồi. Anh cứ bình tĩnh, đợi đủ 3 tháng đi xét nghiệm. Biết đâu có phép màu".

Từ đó đến nay, mới chưa đầy tuần mà lão sút cân trông thấy. Đặc biệt là chuyện đó thì không dám gần gũi với em các chị ạ. Lão sợ lây bệnh sang em, lão lo đến mất ăn mất ngủ. Nhân tiện cho lão giảm cân luôn vì lão béo quá, ngót 80 kí. Em thì hả hê lắm. Các chị đừng bảo em ác nhé, đấy là cái giá cho những kẻ phản bội phải trả.

À mà cái tin đứa gái gọi kia nhiễm HIV là do em tung lên các nhóm mạng đấy.

Các chị có chiêu gì hay trị chồng lăng nhăng không vào chia sẻ cho vui.

Hoaianh....@gmail.com

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết làm đẹp da siêu tiết kiệm cho từng loại da