Cuộc đời dài rộng, ĐÀN ÔNG nhiều vô kể, sao phụ nữ phải tự làm khổ nhau?

2018-07-03 16:57
- Đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Tình yêu thật sự không có chỗ cho người thứ ba. Người đàn ông tốt cũng sẽ không bao giờ bỏ một người phụ nữ đã đồng cam cộng khổ cùng mình để đến với người mới.

Phải đi nhiều, trải nghiệm nhiều tôi mới nhận ra, thân làm phụ nữ đúng là rất thiệt thòi. Mà để bàn về những nỗi khổ của phụ nữ thì nhiều lắm. Nhưng phụ nữ ạ, oái oăm thay, các chị không khổ vì tiền mà lại luôn khổ vì tâm vì cứ ôm mãi mối lo về mình.

Tại sao tôi lại khẳng định như thế? Bởi, phụ nữ sống thiên về tình cảm. Khi các chị cho rằng mình thiếu thốn thì các chị nghĩ mình có quyền được bù đắp. Và sự bù đắp mà các chị cho là đúng đắn ấy đôi khi lại phải chà đạp lên một người phụ nữ khác mới đoạt được.

Trong tình yêu, đúng người là rất quan trọng. Vậy mà các chị vẫn còn quên một điều – THỜI ĐIỂM. Yêu một ai đó và được họ đáp lại chắc chắn là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng yêu người đàn ông đã thuộc về người phụ nữ khác thì ắt hẳn các chị đã chọn sai thời điểm.

Tôi đã gặp không ít trường hợp, chị em thân tình đấy, bạn bè lâu năm đấy. Cuối cùng cũng chỉ vì một người đàn ông mà phản bội nhau, làm khổ nhau. Bởi vậy nên tình bạn của phụ nữ mới không được xem trọng. Người ta vẫn nói, tình bạn của phụ nữ mỏng manh như một tờ giấy vậy. Chỉ cần tác động nhỏ bên ngoài thôi cũng khiến một tờ giấy nguyên vẹn bị xé làm đôi.

Cuộc đời dài rộng, ĐÀN ÔNG nhiều vô kể, sao phụ nữ phải tự làm khổ nhau?

Trong tình yêu, đúng người là rất quan trọng. Vậy mà các chị vẫn còn quên một điều – THỜI ĐIỂM. Ảnh minh họa

Phụ nữ à, sao phải tự mình làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý ấy? Cho dù các chị có biện bạch bằng đủ lý do thì chỉ cần một lý do cũng khiến cả xã hội này quay lưng với các chị, đó là các chị chính là người đến sau.

Các chị có biết, khi các chị có được một người đàn ông bằng sự giành giật với người phụ nữ khác thì hạnh phúc của các chị cũng chẳng lâu bền. Các chị có biết những lời đường mật họ nói với các chị cũng đã quá quen thuộc với người khác?

Đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Tình yêu thật sự không có chỗ cho người thứ ba. Người đàn ông tốt cũng sẽ không bao giờ bỏ một người phụ nữ đã đồng cam cộng khổ cùng mình để đến với người mới.

Cái kết trong chuyện tình cảm của các chị cũng sẽ chẳng khó đoán. Vì, đàn ông sẽ ngựa quen đường cũ. Anh ta sẽ lại một lần nữa, lại vì một người phụ nữ khác mà làm các chị tổn thương. Đến lúc ấy các chị kịp nhận ra mình sai lầm đã là quá muộn màng.

Lẽ dĩ nhiên, phụ nữ cần tìm được một bến đỗ bình yên trong cuộc đời này. Nhưng phụ nữ cũng phải hiểu, hạnh phúc vốn dĩ khó tìm. Đừng vì vội vàng mà cướp đi hạnh phúc của người khác. Để rồi chính các chị cũng sẽ chỉ có được thứ hạnh phúc mong manh.

Cuộc đời dài rộng, ĐÀN ÔNG nhiều vô kể, sao phụ nữ phải tự làm khổ nhau?

Lỡ bước vào lưới tình của những kẻ sở khanh ấy mà không đủ tỉnh táo thì các chị sẽ chỉ hại mình, hại người thôi. Ảnh minh họa

Đối với một gã sở khanh thì phụ nữ giống món đồ chơi trong tay gã ta vậy. Lỡ bước vào lưới tình của những kẻ sở khanh ấy mà không đủ tỉnh táo thì các chị sẽ chỉ hại mình, hại người thôi. Tranh giành làm gì, tự luyến làm gì. Cuối cùng hắn ta cũng đâu thuộc về riêng ai.

Đàn ông trên đời này rất nhiều, đàn ông tốt lại càng không thiếu. Hà cớ gì các chị phải giành giật một người đàn ông đã thuộc về người phụ nữ khác? Phụ nữ vẫn tự than mình khổ. Nhưng chính các chị mới là người tự làm tổn thương mình rồi lại làm khổ nhau. Cùng là phận đàn bà còn chẳng hiểu mà yêu thương, đùm bọc nhau thì các chị còn đòi ai thương mình nữa đây? Cuộc đời rộng dài lắm, đàn ông nhiều vô kể, sao phụ nữ phải tự làm khổ nhau?

Ngọc Trinh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết giúp 'chàng hậu Mr Queen' có được gương mặt baby, làn da mịn màng