Cô gái trẻ chia sẻ chuyện mẹ chồng tương lai bắt đóng đủ thứ 'TIỀN CƯỚI' khiến dân mạng dậy sóng

2018-05-24 16:59
- Chưa cưới, mẹ chồng tương lai đã tuyên bố sẽ gom hết vàng và tiền cưới cất vào két, chưa hết, bà còn đòi nhà gái chia đôi tiền ảnh, nhẫn cưới và chăn ga gối khiến dân mạng dậy sóng.

Mới đây, một cô gái trẻ có nickname Đỗ Lan lên chia sẻ trên diễn đàn phụ nữ rằng, cô đang sắp sửa làm đám cưới với người yêu. Thế nhưng, chưa cưới mà mẹ chồng tương lai đã tuyên bố sẽ thu hết vàng và tiền cưới cất vào két. Rồi bà đi xem bói bảo cô và người yêu không hợp tuổi, phải cưới âm, hạ căn trước. Chi phí cưới âm lần này, mẹ chồng tương lai của cô chủ động gọi điện cho nhà gái, bắt thông gia đóng hết. Chưa hết, trước khi làm đàm cưới, bà còn bắt nhà gái "cưa đôi" tiền ảnh cưới, nhẫn cưới và chăn ga gối...

Thấy nhà chồng đòi hỏi như vậy, cô gái thấy vô lý và tự ái vô cùng, nhưng khi chia sẻ với người yêu thì anh ta nghe lời mẹ rồi chửi bới cô. Buồn và chán lắm nhưng cô gái trẻ không dám chia sẻ với bố mẹ và lên diễn đàn hỏi chị em tư vấn.

Ngay sau khi những dòng chia sẻ của Đỗ Lan được đưa lên, hầu hết chị em trong diễn đàn đều khuyên cô nên hủy bỏ đám cưới này sớm, bởi nếu lấy về không khổ vì mẹ chồng hành hạ thì cũng khổ vì anh chồng nhu nhược, bám váy mẹ.

Cô gái trẻ chia sẻ chuyện mẹ chồng tương lai bắt đóng đủ thứ 'TIỀN CƯỚI' khiến dân mạng dậy sóng

Đoạn chia sẻ của Đỗ Lan thu hút nhiều bình luận chia sẻ của cư dân mạng

Toàn văn nội dung đoạn chia sẻ của Đỗ Lan như sau:

"Em buồn quá các mom ơi. Em cần lời khuyên, em chuẩn bị cưới. Lúc em yêu thì mẹ anh ấy đối xử với em tốt lắm. Giờ gần cưới khác 180 độ. Em chưa cưói cứ rào trước đón sau cái chuyện lấy về 5 3 bữa tao gom hết vàng với tien để tao cất vào két. Em nghĩ ừ thì bố mẹ giữ cho con là của chúng co nhưng có nhất thiết rào trước cái chuyện đấy với em không. Về tự khắc em sẽ đưa mẹ giữ. Em nghĩ em thấy tự ái quá.

Em và chồng em lấy nhau không hợp tuổi. Mẹ anh ấy đi xem bói bảo vậy. Thế là bảo phải đi cưới âm rồi hạ căn. Em mới là sinh viên, học xong chưa có ngành nghề nên không có tiền. Chồng em thì trước đây chơi lắm, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Thế là mẹ chồng em gọi cho bố đẻ em bảo bây giờ phải làm lễ cho 2 đứa hết 7tr500. Nhà e bỏ 5triệu, bố em cũng đồng ý. Nhưng đến lúc em gọi cho thầy thì thầy bảo lễ hết 3 triệu thôi nhưng mẹ cháu đặt 3 trăm rồi. Xong mẹ chồng em cũng nói lại là lễ hết 3 triệu, bác (xưng bác) đặt 3 trăm rồi. Bao giờ 2 vợ chồng xuống chỉ đưa 2tr7 nữa thôi. Bác nói bố mi là cho 5 triệu, chắc bố mi đưa 5triệu đúng không.

Đến hôm đưa cho thầy 1 triệu, bác đổi cho 7 trăm tiền lẻ giải cầu, em ngồi thắc mắc là sao đổi 7 trăm lấy 1 triệu nhưng không dám nói. Em hỏi chồng em, chồng em chạy ra hỏi thì mẹ chồng bảo: 3 trăm bà đặt hôm trước bà lấy lại. Chồng em hỏi xin tiền đi, mẹ chồng bảo tiền ở em chứ hỏi gì nữa. Em nghĩ thấy ấm ức. Chả cho bọn em nghìn nào đi lại còn tính chi ly từng đồng với bọn em, mà lễ tận Lào Cai.

2 vợ chồng đi trong người còn đúng hơn 1 triệu, nghĩ ấm ức. Đến hôm nay, bọn em bảo đi chụp ảnh cưới với sắm đồ ga gối thì nói là nhà em phải chia đôi. Ảnh cưói thì bắt bọn em chỉ được chụp 2 ảnh to mà gói rẻ. Em nghĩ cũng không quan trọng nhưng lại nói mánh khóe, ý là nhà mẹ chồng em bỏ tiền ảnh thì nhà em phải bỏ tiền chăn ga với nhẫn cưói. Nhiều cái em bực lắm, cứ ỷ lại cho nhà em. E

m nói với chồng thì chồng em nhu nhược hay nghe lời mẹ rồi chửi bới em. Em chẳng dám nói với ai, cũng chẳng dám kể với bố mẹ em luôn, sợ bố em buồn".

Ngay sau khi Đỗ Lan chia sẻ, nhiều chị em trong diễn đàn đã vào khuyên cô gái này nên "bỏ ngay còn kịp" kẻo "hối hận một đời".

Trần Ngọc Gi. bình luận: "Vậy thì bỏ quách cho xong. Đời thuở đó giờ ai lấy vợ mà không phải chi tiền. Này bắt chia từng thứ. Lấy xong về làm dâu bả còn cỡ nào. Thà bỏ sót còn hơn lấy nhầm. Lấy thứ chồng không lo được cho mình chỉ thêm khổ. Thêm bà mẹ chồng hắc ám thì xách dép chạy cho lẹ".

Cô gái trẻ chia sẻ chuyện mẹ chồng tương lai bắt đóng đủ thứ 'TIỀN CƯỚI' khiến dân mạng dậy sóng

Thiên chiếu chia sẻ: "Muốn cuộc đời đen tối thì cứ lấy nhé bạn. Ban đầu đã thế thì chẳng sống với nhau được đâu. Còn bạn mà không bỏ được ý, thì cứ cưới nhưng ra ở riêng luôn. Thuê nhà cũng ra ở riêng. Nhưng tỉ lệ dạy được chồng là nhỏ lắm. Bạn phải nhớ cuộc đời bạn là bạn chọn, không ai chọn hay vẽ đường cho, nhưng người sinh ra bạn mới là người đau lòng nhất. Cố lên. Có phải đàn ông chết hết rồi đâu".

Phương Kim cũng tỏ ra bức xúc: "Chả hiểu sao bị thế mà bạn vẫn chịu được . Bố mẹ bạn biết chuyện cũng không bực à . Đời có phải thiếu đàn ông đâu mà cố lấy cái thằng không ra gì ấy. Đến cái đám cưới cũng ỷ lại cho nhà gái thế thì lấy về chỉ có khổ muôn đời. Phải tớ tớ huỷ cưới luôn, bảo nhà anh tiết kiệm thế thì đừng cưới nữa cho khỏi tốn tiền nhé. Mà bạn mà gửi tiền với vàng cưới cho bà mẹ chồng đấy thì xác định là mất sạch nhé không bao giờ lấy lại được luôn".

Chung Phạm cũng đưa ra lời khuyên: "Em ơi thà không có cũng chẳng sao còn hơn cưới xong ba bữa.
Loại người đó không ở nổi đâu. Mất mẹ chồng phải được thằng chồng, lấy thằng nhu nhược vứt luôn đi. Không cưới nữa".

Cô gái trẻ chia sẻ chuyện mẹ chồng tương lai bắt đóng đủ thứ 'TIỀN CƯỚI' khiến dân mạng dậy sóng

Phương Kim cũng nói: "Cưới mà thằng chồng nghe mẹ nó thì cũng chẳng khác gì nhà có hai mẹ chồng. Bỏ ngay còn kịp. Chưa cưới họ còn như thế thì lúc cưới về thế nào. Khéo bạn đi đẻ người ta cũng đòi chia tiền viện phí vì cháu là cháu chung của hai gia đình mất".

Quỳnh Anh Trần cũng bình luận: "Chưa cưới thì bỏ luôn đi. Đọc mà thấy tức thay. Chưa cưới đã vậy chứ cưới về chúng nó ngồi lên đầu mà cưỡi à. Hãm thật. Mình đây lấy chồng, vàng rồi tiền cưới xin của vợ chồng mình, mình tự giữ hết. Bên ngoại cho 1 cây rưỡi mình mang về gửi bà ngoại còn vàng bên nội mình giữ. Bà nội chẳng hề hỏi đến. Đôi khi sợ vợ chồng thiếu thốn còn hỏi bọn con cần tiền không mẹ đưa chứ chả như cái bà mẹ chồng bạn. Mới chưa cưới đã vậy chứ cưới về rồi ở không nỗi đâu. Nhất là lấy cái loại chồng nhu nhược không biết nghĩ nữa, khổ cả đời bạn ạ. Suy nghĩ cho kĩ".

Hiện chia sẻ của Đỗ Lan vẫn liên tục nhận được những lời khuyên, bình luận của cư dân mạng. Hầu hết đều khuyên cô sớm dừng đám cưới để không phải sống khổ cả đời.

Ngẫm rằng, đàn bà không phải sướng khổ do chồng mà là do mình tự quyết định hết. Nếu đã biết sẽ khổ thì nên tỉnh táo rút lui, đừng tự đâm đầu vào ngõ cụt để rồi hối hận cả một đời.

Thùy Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vợ có quan trọng không?