Chuyện về cô dâu người Thái được cả nhà chồng Hà thành yêu chiều hơn con ruột

2017-07-21 18:50
- Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu xưa nay vốn phức tạp và hay xảy ra mâu thuẫn. Nhưng với trường hợp của chị Trương Thị Tích (SN 1993) thì hoàn toàn ngược lại. Chị được mẹ chồng yêu thương, chăm sóc chu đáo không khác gì mẹ đẻ.

Chị Tích cho hay, chị vốn là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở Điện Biên nên những ngày đầu xuống Hà Nội lập nghiệp, chị không tránh khỏi cảnh buồn chán vì sống giữa đô thị phồn hoa nhưng lại chẳng quen ai.

Lang thang trên mạng xã hội, chị quen được những người bạn “ảo” và chồng chị, anh Đỗ Như Hoàn là một trong những người đó.

Vào xem ảnh của anh trong trang cá nhân, ngày đầu, chị Tích rất mất thiện cảm với anh chàng này vì “anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi hát hò cùng bạn bè, nhìn có vẻ đào hoa”. Vậy nên, năm lần, bảy lượt anh nhắn tin làm quen nhưng chị Tích chẳng muốn trả lời. Vào hôm sinh nhật chị, anh rủ chị đi chơi nhưng chị cũng từ chối vì e dè người lạ.

Cô dân tộc Thái được nhà chồng Hà Thành yêu chiều hơn con ruột

Tổ ấm nhỏ của chị Tích, anh Hoàn

Đợt Tết, mình bắt xe về Thái Nguyên. Không biết trùng hợp thế nào, cũng ngày hôm đó, anh cũng bắt xe lên Thái Nguyên đón Tết với họ ngoại. Nhưng mãi về sau bọn mình mới biết được điều này. Mình đến bến xe, anh ngỏ lời ra đón và đưa mình về nhà, nhưng mình từ chối. Thế là mùng 2 Tết, anh nhất quyết xin địa chỉ nhà mình để đến tận nơi chúc Tết.

Lần đầu gặp anh, nhìn dáng vẻ thư sinh khác hẳn trong ảnh, bao ác cảm tan biến hết. Gia đình mình cứ ngỡ bọn mình yêu nhau lâu rồi, nói rằng đây là lần đầu gặp mặt mà không ai tin”, chị Tích kể lại.

Nhà chị Tích ở tận trong bản, đường đi vất vả cứ ngỡ anh sẽ chẳng dám vào nữa. Nhưng anh chàng Hà thành quyết tâm chinh phục bằng được cô gái người dân tộc Thái. Rồi mùng 5 Tết, anh mời chị về dự lễ mừng thọ của bà ngoại anh vì chị là “một người rất quan trọng với anh”.

Khi ấy, họ hàng nhà anh tụ hội rất đông, mình ngại và rất hồi hộp nhưng mọi người rất thân thiện với mình. Các mợ cứ trêu mình là cháu dâu tương lai, còn chụp ảnh mình gửi cho bố mẹ chồng vì khi ấy bố mẹ chồng mình đang ở dưới Hà Nội. Mẹ chồng mình khi đó cũng tải ảnh về đi khoe với họ hàng mình là con dâu tương lai. Khi đấy mình vui lắm nhưng vẫn xấu hổ”, chị chia sẻ.

Cô dân tộc Thái được nhà chồng Hà Thành yêu chiều hơn con ruột

Chị Tích và mẹ chồng trong ngày cưới

Lúc chị quay lại Hà Nội làm việc thì cũng là lúc mẹ chồng chị lên Điện Biên để công tác, hai mẹ con lại không có cơ hội gặp nhau. Hai con người chưa từng chạm mặt nhưng lại tin tưởng, yêu thương nhau vô bờ.

Mẹ hay gọi điện nói chuyện với mình, rồi giục cưới suốt thôi. Bốn tháng sau bọn mình quyết định đi đến hôn nhân, mặc dù lúc ấy mình còn chưa biết nhiều về nhà chồng. Nhưng nhìn cách mọi người đối xử với mình, khiến mình tin tưởng lắm. Đến tận hôm về lấy giấy đăng ký kết hôn, mình mới được gặp mẹ chồng lần đầu tiên. Mình rất ấn tượng với khuôn mặt phúc hậu, tính cách ân cần của bà. Hai mẹ con nói chuyện cứ như đã thân quen từ lâu”, chị Tích nhớ lại.

Sau đám cưới, chị Tích có em bé. Mẹ chồng ở xa không thể tự tay chăm sóc con dâu bầu bí được nên chỉ biết ngày ngày gọi điện gọi điện nói chuyện, động viên chị. Có gì ngon, có món lạ, bà đều mau mau gửi về để cho con dâu tẩm bổ, dưỡng thai.

Không chỉ mẹ chồng, bố chồng chị cũng chăm sóc con dâu rất chu đáo. Ông thường xuyên nấu những món ngon, bổ dưỡng mang sang cho con dâu. Chị Tích muốn ăn gì thì chỉ cần báo trước một câu, ông sẽ chuẩn bị cho ngay.

Cô dân tộc Thái được nhà chồng Hà Thành yêu chiều hơn con ruột

Ông bà nội rất tâm lý với con dâu và yêu thương cháu

Người phụ nữ may mắn này cũng được chồng yêu chiều hết mực. Biết vợ bầu bí mệt mỏi, lúc nào anh Hoàn cũng “tranh” làm hết việc cho vợ từ giặt giũ, lau dọn, nấu ăn,... Mặc dù chỗ làm cách nhà anh chị chỉ 5 phút đi bộ nhưng ngày nào anh cũng phải đưa chị đi, đón chị về anh mới yên tâm.

Chuẩn bị lâm bồn, chị quay lại Điện Biên để gần mẹ đẻ và mẹ chồng. Chị mệt không ăn uống được gì, mẹ chồng chị sốt sắng lo lắng, bà lúc nào cũng “kè kè” bên cạnh để động viên chị. Bà theo chị vào phòng đẻ, tay nắm chặt tay con dâu để tiếp thêm cho chị sức mạnh, để cùng chị vượt cạn thành công.

Lúc đó mình cảm giác bà không khác gì mẹ đẻ của mình, hai mẹ con không hề có chút khoảng cách nào mang tên mẹ chồng - nàng dâu cả”, chị Tích hạnh phúc nhớ lại.

Nhận cháu từ tay bác sĩ, chồng và mẹ chồng chị Tích hạnh phúc khôn xiết, đến nỗi hai người thức trắng cả đêm chỉ để ngắm cháu nội. Sau khi xuất viện, sợ con dâu mới sinh nở xong mất sức, mẹ chồng chị Tích luôn chân luôn tay chăm sóc, làm đủ điều giúp chị.

Bà là người chăm sóc mình nhiều nhất. Đến bữa ăn bà luôn bế con cho mình ăn trước rồi bà mới ăn. Bà dặn dò mình kiêng cữ từng chút một. Bà thương cháu nên tự tay bà mua cho cháu từng cái tã, cái bỉm một, bà luôn chọn những đồ tốt để cháu được thoải mái”, người phụ nữ này cho hay.

Từ một người đàn ông rảnh rang, anh Hoàn cũng trở nên bận rộn trông thấy. Thay vì đi chơi Tết như mọi năm, anh ở nhà giặt từng cái tã, quần áo cho con, lo lắng cho vợ.

mẹ chồng nàng dâu

Mẹ chồng chị Tích và cháu nội

Hai tháng sau sinh, mẹ chồng đưa chị về Hà Nội. Bố chồng chị sau chuỗi ngày nhìn cháu nội qua ảnh, cuối cùng ông cũng được tự tay bế cháu.

Nghĩ lại mình vẫn thấy thương ông. Hôm ấy 4 giờ chiều mới bắt đầu bay, nhưng ông háo hức quá 1 giờ đã ra sân bay đón cháu. Nhìn thấy cháu một cái là ông ôm chặt, ông bế cháu suốt quãng đường về nhà, lúc ăn ông cũng vừa ăn vừa bế chứ không chịu đưa cháu cho ai. Mấy hôm sau ông bảo, từ hôm cháu về ông ngủ ngon hơn, trước nhớ cháu quá không ngủ được, ngày nào cũng vậy cứ mở mắt ra là ông lấy ảnh cháu ra ngắm”, bà mẹ một con chia sẻ.

Một hôm, chị và chồng đang ngủ, mẹ chồng chị cứ gọi cả hai dậy bằng được. Tưởng có chuyện gì xảy ra, hóa  bà “bắt” hai vợ chồng chị đi chơi.

Mẹ chồng cứ bắt mình phải cho con bú no say đi rồi đưa cho bà trông, sau đó bắt vợ chồng mình ra ngoài chơi vì hôm ấy là kỉ niệm một năm ngày cưới của bọn mình. Chính bản thân mình cũng không nhớ ra. Lúc bà nói thế mình cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc lắm vì có được một người mẹ chồng tâm lý như thế này.

Bà hay mua quần áo cho mình, chẳng để cho con dâu thiếu thốn thứ gì. Không chỉ mẹ chồng, bố chồng cũng vậy, đi đâu hai ông bà lại mua đủ các thứ cho cháu, cô em chồng cũng thế rất quý chị dâu và cháu. Hai chị em đều trẻ cả nên rất hợp tính nhau”, bà mẹ 1993 chia sẻ.

Được gia đình chồng yêu mến như con đẻ, chị Tích nói rằng chị sẽ luôn luôn trân trọng những gì mà gia đình thứ hai này đã đem lại cho chị và chị cũng sẽ cố gắng hết mình để trở thành vợ hiền, dâu thảo, giữ gìn hạnh phúc này.

Linh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ca sĩ nào được khán giả đánh giá cao nhất trong đường đua tạo hit MV của Vbiz