9 năm cưới nhau, đang bị hậu sản, vợ lần đầu nhận ‘quà’ 14/2 của chồng mặt mày chân tay thâm tím

2019-02-16 19:11
- “Lúc bị đánh em bị máu sản hậu nói không ra lời, thế mà nó lại đá em thêm vài phát cố. Lúc đi viện chỉ có mình em cả đêm ở viện, em thề mối hận này em nuốt ngược vào trong, sẽ vĩnh viễn không quên”.

Những tưởng rằng vào ngày lễ tình nhân, chồng sẽ tặng cho vợ những món quà ý nghĩa về cả tinh thần và vật chất. Ấy thế mà, người chồng trong câu chuyện được người vợ chia sẻ dưới đây lại dành cho người vợ món quà nhân ngày valentine chính là đánh đập người vợ của mình khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao và tức giận.

9 năm cưới nhau, đang bị hậu sản, vợ lần đầu nhận ‘quà’ 14/2 của chồng mặt mày chân tay thâm tím

Ảnh minh họa.

9 năm cưới nhau, và đây là lần đầu tặng quà 14/2.

Ngày còn bé thấy ba đánh mẹ, cảm thấy rất ghét đàn ông vũ phu. Khi lấy chồng, chồng hết lòng iu thương. Thế mà, chỉ vì cuộc ăn nhậu karaoke với bạn mà về vợ hỏi liên hồi táng và đấm đá ra thế này.

Lúc này, mình chỉ ước có sức mạnh thật nhìu để đánh lại để cho nó sắp mặt luôn. Giờ em hai mặt con rồi, em tính làm sao đây các mẹ ơi. Ở không được, đi thì tội con quá.

Lúc bị đánh em bị máu sản hậu nói không ra lời, thế mà nó lại đá em thêm vài phát cố. Lúc đi viện chỉ có mình em cả đêm ở viện, em thề mối hận này em nuốt ngược vào trong, sẽ vĩnh viễn không quên”.

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cộng đồng mạng. Hội chị em cũng thi nhau vào bình luận bày tỏ ý kiến của mình.

9 năm cưới nhau, đang bị hậu sản, vợ lần đầu nhận ‘quà’ 14/2 của chồng mặt mày chân tay thâm tím

Ảnh minh họa.

Có nhiều ý kiến cho rằng, người vợ hành động như vậy cũng là quá sai mới khiến mình bị đánh ra nông nỗi như vậy. Bởi lẽ, đáng ra trong lúc chồng mình đang có hơi men vào thì anh ta sẽ mất đi hoàn toàn ý thức và không thể kiểm chế hay kiểm soát hành động của mình.

Lúc này, việc tốt nhất mà người vợ nên làm chính là đùng to tiếng hay cãi nhau với anh ta làm gì, chỉ khiến mình bị thiệt thân mà thôi. Cách tốt nhất là hãy đợi đến lúc anh ta tỉnh lại rồi mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện, nếu suy nghĩ bồng bột thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu.

Khi anh đã hoàn toàn tỉnh táo thì hãy nói ra đúng sai, nếu không thể ở cùng nhau và tiếp tục chung sống nữa có thể viết đơn ly hôn để có thể giải thoát cho nhau. Đã có không ít những vụ việc đau lòng xảy ra như chồng đánh vợ, chém vợ, thậm chí giết vợ khi xảy rượu.

Nói đi cũng phải nói lại, suốt 9 năm vợ chồng chung sống hòa thuận, thế mà chỉ vì 1 bữa nhậu với bạn bè mà người chồng lại về đánh vợ mình, thì có lẽ nên suy nghĩ thật nghĩ và bỏ sớm khi có thể.

Nhậu 1 lần sẽ có nhiều lần sau nữa, anh ta đã vũ phu thì cả đời sẽ không thể thay đổi được. Và khi cơn điên của hắn ta nổi lên thì sẽ chẳng thể biết mình sẽ bị anh ta đánh đập hay chửi bới lúc nào.

9 năm cưới nhau, đang bị hậu sản, vợ lần đầu nhận ‘quà’ 14/2 của chồng mặt mày chân tay thâm tím

Ảnh minh họa

Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện của mình rằng, câu chuyện của người vợ ấy cũng giống câu chuyện của cô khi ngày 14/2 đã bị chính chồng mình bóp cổ đến bầm tím tây chân sưng phù.

Nguyên nhân chỉ vì người vợ cản chồng mình đi đánh bạc, thế nên mới bị đánh. Mặc dù cũng muốn giải thoát cho bản thân nhưng do con còn nhỏ nên nghĩ thương con, chưa dám ly hôn.

Rõ ràng ai cũng biết rằng, người chồng đã sai rành rành khi đánh vợ, thế nhưng vẫn có nhiều người lại lên tiếng để bênh anh chồng này. Thử hỏi rằng, bây giờ nếu mẹ, chị hay em của mọi người bị đánh như thế, thì các anh sẽ làm gì? Có xót thương, hay thấy hả hê hay không?

Đặc biệt, nếu em gái, chị gái các anh đang ở cữ lúc mới sinh rồi bị đánh như thế thì các anh có nhảy dựng lên hết hay không? Thật sự, dù lý do có thế nào thì vẫn không thể bênh vực hay bao biện cho kẻ làm chồng trong trường hợp này.

Theo WTT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương