Ngậm ngùi với bộ ảnh "Con đi học ngoan mà, mẹ đừng lo mẹ ơi!"

Việt Hà 2015-10-19 16:48
- Đi học con được trải nghiệm, khám phá thế giới đầy màu sắc. Có thể lúc đầu con sẽ khóc và mè nheo, nhưng dần dần con sẽ yêu thích việc đi học ngay thôi.

Ngày đầu tiên con đi học, người lo lắng nhất là mẹ. Mẹ lo con ăn chậm bị đói, lo con nhút nhát không dám chơi với các bạn, lo con khóc vì tủi thân, lo con chưa quen với môi trường mới. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng quá! Con sẽ tự biết cách thích nghi mà!

Đi học - Con bắt đầu có ý thức phải dậy sớm đến trường, nếu không sẽ muộn học và bị cô mắng.
Con sẽ không bị đói đâu. Nếu có cũng chỉ một hai buổi đầu, vài hôm là con sẽ quen và ăn thật nhanh vì "bản năng sinh tồn" mà.
Con có thể chạy theo kịp các bạn. Nếu có ngã cũng sẽ tự đứng dậy.
Con bắt đầu làm quen với việc không có mẹ ở bên.
Ở trường con có biết bao nhiêu hoạt động học tập, vui chơi.
Mỗi ngày đi học có biết bao nhiêu niềm vui, được chơi với bạn, được học hỏi nhiều điều.
Con hào hứng vui vẻ...
Ngậm ngùi với bộ ảnh 'Con đi học ngoan mà, mẹ đừng lo mẹ ơi!'
Khác hẳn ngày đầu tiên đến lớp, cứ lo sợ nép vào mẹ.
Việt Hà
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hố không đáy trên thế giới - Cánh cổng địa ngục hay dấu hiệu tận thế