Muốn làm mẹ đơn thân, Ngọc Trinh chán nản vì con thức giấc nửa đêm, ăn là ói
Tin liên quan
Chăm sóc một đứa trẻ là công việc đầy thử thách và khi thiếu vắng sự hỗ trợ từ người chồng hay người cha, gánh nặng ấy lại càng lớn hơn. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ đơn thân đã chứng minh rằng, dù khó khăn, họ vẫn luôn nỗ lực hết mình để mang lại cho con cái một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Dù chưa từng kết hôn hay sinh con, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vẫn mong muốn trải nghiệm vai trò làm mẹ và chăm sóc một đứa trẻ. Vì vậy, khi bước vào tuổi U40, cô quyết định trở thành mẹ đơn thân bằng cách nhận nuôi cháu gái ruột.
Cô bé He, người mà Ngọc Trinh thường gọi thân mật là "con" và xưng "mẹ", thực ra là con của anh trai cô, anh Trần Hoàng Dũng. Bé He là con út trong gia đình có 5 anh chị em, và sau khi anh Dũng ly hôn, Ngọc Trinh xin phép được nhận nuôi bé. Từ đó, cô chăm sóc và nuôi dạy He như con ruột, đồng hành cùng bé trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
"Thay vì chu cấp tiền thì Trinh nhận nuôi luôn một đứa con giúp anh và cũng là cách để Trinh học và tập làm mẹ luôn sau này" - bà mẹ cho hay. He tên thật là Ngọc Tiên, hiện 3 tuổi nhưng sở hữu gương mặt xinh xắn cùng vóc dáng nổi bật khiến nhiều người lầm tưởng là 4, 5 tuổi.
Được biết kể từ sau khi được mẹ Trinh nhận nuôi, bé He chuyển đến sống cùng trong căn biệt thự của nữ diễn viên. Không chỉ cùng chung sống, cùng sinh hoạt mà Ngọc Trinh hầu như đi đâu cũng mang con gái theo. Hai mẹ con tạo nhiều bộ ảnh, clip ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau. Bên cạnh đó cũng không thiếu những vất vả, khó khăn.
Ngọc Trinh thừa nhận cô chuẩn mẹ bỉm sữa từ ngày có bé He. "Cuộc sống đi du lịch có He hay không có He khác nhau nhiều. Đi một mình đỡ cực hơn, muốn nhậu thì nhậu, muốn nghỉ thì nghỉ. Có He mình không được chơi thoải mái quá nhiều, phải ăn sớm, ngủ sớm rồi chăm bẵm, tắm rửa, gội đầu, đánh răng xong thay đồ.
Nhiều lúc Trinh nghĩ không biết đưa He đi là đúng hay sai tại vì mỗi lần ngủ là không được ngủ yên, con ho hay gãi là phải quay qua ngó. Giờ mình mới hiểu các bà mẹ bỉm sữa những năm đầu mà không có người giúp đỡ thì xuống sắc rất nhiều vì ngủ không ngon giấc", cô tâm sự.
Ngọc Trinh cũng tâm sự thêm: "Những ngày đầu tiên mình rất nản vì bé giống như bị tự kỉ, hay khóc, ăn hay ói. Những người làm cho mình cũng nản luôn. Nuôi một bé con nít dễ ăn thì dễ nhưng bé này nuôi rất khó. Ban đầu, mình đưa đi bác sĩ tâm lý nhưng ráng coi xem bé sau".
Nhờ bắt đầu chăm sóc bé He, Ngọc Trinh đã học hỏi các phương pháp giáo dục từ Nhật Bản và Mỹ. Cô tập trung rèn luyện cho con nhiều kỹ năng tự lập, từ bơi lội để phát triển khả năng sinh tồn, đến leo núi, nấu ăn. Khi bé lớn hơn, cô dự định dạy con làm những công việc gia đình như rửa chén, lau nhà, và khuyến khích bé tự ngủ riêng.
Không chỉ riêng Ngọc Trinh, bất kỳ bà mẹ đơn thân nào cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong quá trình nuôi dạy con. Từ niềm vui, hạnh phúc, tự hào cho đến những lúc buồn bã, giận dỗi hay chán nản. Tuy nhiên, sự trưởng thành, ngoan ngoãn của con chính là động lực lớn nhất giúp các bà mẹ tiếp tục cố gắng mỗi ngày.
Anh Chi (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất