Buông thả bản thân, vừa dính "lậu" vừa bị sếp nguyền rủa!

2015-10-20 06:59
- Tôi còn choáng váng đau khổ hơn khi đem chuyện kể tội sếp, ông còn thẳng thừng nguyền rủa, sỉ vả tôi “cái hạng đàn bà mất nết như cô, không truyền bệnh cho tôi còn bảo tôi truyền cho cô sao?”.

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, quen nhau từ lúc còn là sinh viên, 4 năm yêu nhau,  5 năm gắn bó vợ chồng, anh luôn thương yêu và lo lắng cho gia đình. Cuộc sống tuy không giàu, cũng tạm ổn, vợ chồng đều có công việc làm ổn định. Tôi làm thư ký ở công ty, chồng làm phiên dịch viên ở một tập đoàn lớn. Mọi vấn đề kinh tế trong gia đình do chồng gánh vác, lương tôi chỉ phụ thêm để chi tiêu hàng ngày.

Tôi có một cậu con trai ngoan ngoãn và rất đáng yêu; chồng điển trai chu đáo nên tôi rất hài lòng với gia đình mình, tự hào về hạnh phúc đang có cũng như về người chồng yêu quý. Đặc biệt, trong sinh hoạt vợ chồng, anh là một người hoàn hảo luôn học hỏi những “chiêu trò” mới, đem lại cho tôi nhiều khoái lạc trong đời sống tình dục vì thế dù sau bao năm vẫn khiến tôi không nhàm chán và luôn chờ đợi mỗi lần gần chồng.

Buông thả bản thân, vừa dính

Đầu năm vừa qua, cơ quan anh có đợt học tập nâng cao trình độ ở nước ngoài thời gian 1 năm, anh được cử đi học. Tôi rất tin tưởng và động viên chồng tham gia, mong muốn anh được bằng bạn bằng bè. Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi rất buồn. Không phải chỉ là việc chồng xa nhà cô đơn, không có ai san sẻ việc gia đình mà còn có một nguyên nhân thầm kín khác là "chuyện ấy" cũng sẽ vì thế mà gián đoạn.

Thời gian đầu chồng xa nhà, tôi cảm thấy buồn chán và cô đơn. Bản thân tôi lại là người có ham muốn tình dục khá mạnh mẽ, hơn nữa trước kia anh luôn biết cách “chiều” nên giờ chăn gối lạnh lùng tôi không chịu được. Xa chồng mới có mấy tháng mà tôi như thành một con người khác, da mặt thì xám xịt, quần áo thì lôi thôi, có chút gì khó chịu là tôi có thể cáu gắt bất kì lúc nào.

 Tôi thường xuyên xem phim “mát mẻ” và làm “chuyện ấy” với dụng cụ hỗ trợ nhưng xem ra nó không đủ để giúp tôi có thể thỏa mãn, bản năng đàn bà của tôi đòi trỗi dậy, tôi thèm khát được làm tình đúng nghĩa, tôi thèm khát một cơ thể khỏe mạnh của một người đàn ông nào đó.

Cuộc sống của tôi đã thay đổi kể từ ngày tôi nhận thấy ánh mắt khác lạ của sếp nhìn tôi. Anh là một người đàn ông trung niên, khỏe mạnh và tâm lý. Ánh mắt của anh nhìn vào tôi như muốn xé toạc lớp váy đang mặc. Kể từ đó thay bằng việc ăn mặc kín đáo, tôi lại diện những bộ đầm sexy hết cỡ, khoe da thịt một cách tối đa. Nhận được tín hiệu từ tôi, chẳng mấy mà sếp bắt sóng được. Thế rồi tôi ngã vào vòng tay âu yếm và mơn trớn của anh. Cơ thể của một người đàn ông lạ khiến cho cơ thể tôi tiếp nhận một cách cuồng nhiệt, những chiêu trò trên giường của sếp khiến cho tôi thỏa mãn, tìm lại được khoái lạc bấy lâu nay. Thế rồi, tôi cứ thế cứ bị cuốn vào vòng ân ái với người tình, tuần vài lượt tôi đều tranh thủ những giờ nghỉ trưa để được bên sếp, thậm chí chúng tôi còn làm tình ngay trong phòng riêng của anh ta. Hôm nào, thèm khát quá, tôi còn gửi con sang ngoại để dẫn người tình của mình về hoan lạc trong nhà của vợ chồng tôi.

5 tháng qua đi, những cuộc ái ân vụng trộm bên anh, khiến cho bản năng trong tôi được thỏa mãn, tôi đẹp lên trông thấy, yêu đời hơn nhiều. Sau mỗi lần vụng trộm như vậy, tôi lại tự chửi rủa bản thân mình . Nhưng rồi tôi cũng vẫn không dừng lại được, cứ vẫn bị cuốn theo. Ngày chồng tôi về nước cũng sắp tới, tôi định sẽ chấm dứt mối tình vụng trộm với sếp nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào dứt ra được, rời khỏi ông được vì những cuộc mây mưa đó khiến tôi được thỏa mãn.

Buông thả bản thân, vừa dính 'lậu' vừa bị sếp nguyền rủa!

Dạo gần đây, vùng kín của tôi xuất hiện nhiều nốt, đau nhức. Nhận thấy cơ thể có điều bất thường, tôi đã tìm đến bác sĩ phụ khoa để khám. Tôi như chết đứng lặng người khi bác sĩ kết luận tôi bị nhiễm khuẩn lậu do quan hệ tình dục không an toàn. Bác sĩ yêu cầu tôi uống thuốc và chấm thuốc đều đặn để bệnh khỏi hẳn, yêu cầu cả chồng đến để chữa trị cho dứt điểm.

Tôi còn choáng váng đau khổ hơn khi đem chuyện kể tội sếp, sếp còn thẳng thừng nguyền rủa, sỉ vả tôi “cái hạng đàn bà mất nết như cô, không truyền bệnh cho tôi còn bảo tôi truyền cho cô sao?”.

Sự buông thả của bản thân đã bị trả giá bằng một bài học đích đáng, giờ đây khi chồng sắp về nước, tôi sẽ phải đối diện với anh như nào, nói ra sao về việc tôi bị mắc căn bệnh này đây. Có lẽ cuộc sống, mái ấm bình yên của gia đình đã bị tôi hủy hoải dưới bàn tay mình.

 

Mai Trịnh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt gà xé phay trộn thêm nguyên liệu này, ngon cuốn lưỡi, chẳng cần ra ngoài hàng