Bà bầu và những tình huống “đau đầu” vì đồng nghiệp

2015-08-29 07:03
- Thậm chí có lần, Hương còn tủi thân suýt khóc khi nghe được lời nhận xét “chân tình”: “Anh chưa thấy ai mang thai mà… xấu như mày. Vợ anh, chị anh, bạn anh bầu mà đẹp lắm em ạ, nhìn có khi còn xinh hơn cả lúc con gái ấy chứ”.

Là nhân viên tại phòng IT của một công ty về công nghệ thông tin, nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi cả phòng có 10 người, thì đến… 9 người là nam, chỉ duy nhất mình Hương là nữ. Hương kể, cô là em út của phòng, nên được các anh khá ưu ái, chiều chuộng, cũng như tạo điều kiện hết sức và giúp đỡ hết mình trong công việc. Môi trường làm việc của Hương cũng khá thoải mái, vì toàn các anh thôi mà, nên chuyện ganh ghét hay nói xấu sau lưng hầu như chưa bao giờ xảy ra, ngược lại, mọi người đối xử với nhau rất vô tư và dễ chịu. Tuy nhiên, vô tư quá nhiều khi cũng lại hóa… vô duyên, khiến Hương không ít lần cảm thấy bực mình, khó chịu.

Đang mang thai con đầu lòng được hơn 5 tháng, mặc dù rất chịu khó chăm sóc bề ngoài, nhưng Hương vẫn cảm thấy vô cùng tự ti vì hình thức của mình “xuống cấp” trầm trọng, đặc biệt là thân hình quá khổ và làn da lúc nào cũng đen sạm, thâm xì, lại còn chi chít mụn. “Đau khổ” như vậy, nhưng nếu gặp được đồng nghiệp tâm lý, thỉnh thoảng biết động viên vài câu còn đỡ, đằng này các anh phòng Hương ngày nào cũng vô tư và cả vô tâm đem sự “xấu xí” của cô ra trêu chọc. Chẳng hạn như hôm qua, vừa mới nhìn thấy Hương đẩy cửa bước vào phòng, một anh đồng nghiệp đã phá lên cười, trêu: “Hương ơi, da đen sì sao em còn mặc váy trắng thế, nếu mà tắt điện phòng tối om nữa thì chắc em dọa anh… chết luôn tại chỗ mất thôi”. Chưa hết, đến buổi trưa, lại một anh đồng nghiệp khác nhìn Hương đi qua đi lại rồi tủm tỉm: “Anh nghe người ta nói nhiều về những người ‘chân voi’ rồi, mà hôm nay mới được nhìn trực tiếp đấy, thế này đi lại vững phải biết nhỉ”. Thậm chí có lần, Hương còn tủi thân suýt khóc khi nghe được lời nhận xét “chân tình”: “Anh chưa thấy ai mang thai mà… xấu như mày. Vợ anh, chị anh, bạn anh bầu mà đẹp lắm em ạ, nhìn có khi còn xinh hơn cả lúc con gái ấy chứ”. “Thực ra trêu 1 lần, 2 lần thì cũng chẳng sao, nhưng đây ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế khiến mình cảm thấy khó chịu lắm, là con gái mà cứ nghe cánh đàn ông chê xấu suốt ngày, không tự ti, ấm ức sao được”, Hương chia sẻ.

Bà bầu và những tình huống “đau đầu” vì đồng nghiệp

Chuyện còn “dở khóc dở cười” nữa là, mặc dù đã mang thai được hơn nửa chặng đường rồi nhưng Hương vẫn nghén nặng, không ăn uống được nhiều, lại sợ cơm nên thường xuyên phải mang theo hoa quả, bánh trái, hay sữa tươi đến công ty để ăn vặt. Khổ nỗi, phòng thì đông người, ngồi ăn một mình cũng thấy ngại, nên những ngày đầu, Hương thường xuyên mua nhiều để mời các anh cùng ăn. Nhưng mãi như thế thì… tốn kém quá, nên Hương bảo thôi kệ, bầu bí “ăn mảnh” vậy, chắc mọi người cũng hiểu mà thông cảm cho. Tuy nhiên, việc có mời nữa hay không dường như là “việc riêng” của Hương, còn mọi người thì như một thói quen, hễ cứ đói bụng, hay “nhạt mồm nhạt miệng” là lại tạt ra chỗ cô, tự nhiên với tay lấy gói bánh, cầm miếng hoa quả, thậm chí đến chai sữa to uỳnh cô để trong tủ lạnh, chỉ từ sáng đến trưa đã… hết sạch, mà “thủ phạm” là những ai Hương cũng chẳng hề hay biết. “Chuyện này quả thực cũng hơi tế nhị nên mình chẳng biết phải xử lý thế nào. Không nói, thì thường xuyên phải chịu cảnh bầu bí mà tụt đường huyết vì đói bụng, mà nói ra thì sợ anh em mất lòng nhau chỉ vì chuyện không đáng”, Hương thở dài.

Cũng đang mang thai và gặp nhiều tình huống “đau đầu” vì đồng nghiệp giống như Hương là trường hợp của Thanh. Kể từ khi phát hiện ra chiếc bụng to lên một cách “bất thường” của Thanh, cô bỗng trở thành đề tài bàn tán vô cùng sôi nổi của các đồng nghiệp nơi công sở. Thanh bảo, tính cô vốn hướng nội, hơi khép kín, không thích kể lể chuyện đời tư ở văn phòng, nên việc cô có người yêu đã lâu hầu như không có đồng nghiệp nào biết cả. Họ cũng không hề biết rằng, đúng lúc Thanh biết mình có thai, cũng là khi cô phát hiện bị bạn trai lừa dối, thường xuyên cặp kè yêu đương với một người phụ nữ khác, thậm chí còn dính cả vào cờ bạc, cá độ. Mặc dù anh ta hết lời giải thích, xin lỗi, hứa hẹn thay đổi rồi năn nỉ Thanh làm đám cưới, nhưng cô kiên quyết từ chối, và quyết định rằng sẽ làm mẹ đơn thân.

Chuyện làm mẹ đơn thân ở thời đại này, Thanh nghĩ rằng đâu còn là chuyện gì xa lạ hay “động trời” lắm, hơn nữa đồng nghiệp của cô, toàn là những người hiện đại, học rộng hiểu cao, tư tưởng thoáng, ấy vậy mà Thanh thực sự thất vọng khi họ thường xuyên nói về cô và chuyện mang thai của cô bằng những ngôn từ vô cùng thiếu thiện cảm, gọi cô là đồ “không chồng mà chửa mà chẳng biết xấu hổ là gì”. Thậm chí, đều là chị em phụ nữ với nhau, mà những lúc Thanh nghén ngẩm, hay tỏ ra mỏi mệt, họ chẳng những không thông cảm mà còn cạnh khóe: “Cho đáng đời, ai bảo “ăn chơi” cho lắm, bây giờ mới phải chịu hậu quả”.

Không chỉ vậy, đồng nghiệp của Thanh còn rất “quan tâm” đến cô, nhưng không phải bằng cách hỏi han sự tình để đồng cảm chia sẻ, mà là “sáng tác” hộ Thanh rất nhiều những tình huống, những câu chuyện mà bản thân người trong cuộc là Thanh chỉ nghe qua đã hết hồn vì quá “sáng tạo”. Nào là Thanh cặp với một anh lắm tiền nhiều của nhưng đã có vợ, định dùng cái thai để đưa anh “vào tròng”, ép anh li dị rồi đến với mình nhưng không thành. Trong câu chuyện khác, Thanh lại “hóa thân” thành cô gái lẳng lơ, yêu hết anh này đến anh khác nên bây giờ bụng to rồi mà không ai chịu nhận… “Cứ nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm, không bao giờ quan tâm đến miệng đời thiên hạ, nhưng thực ra là mình vẫn không tránh khỏi những lúc tủi thân, lúc mềm yếu, vẫn không ít lần phải chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở vì đồng nghiệp quá đáng, chỉ biết nói cho sướng cái mồm mà không quan tâm gì đến cảm xúc của người khác”. Thanh buồn bã tâm sự.

Xem thêm

Cách tính tuổi thai

Cách tính ngày dự sinh

Cách tắm cho trẻ sơ sinh

Hà Vy
(Theo Congluan)

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Động thái mới nhất của nữ đại gia khi 'cậu IT' tuyên bố tung sao kê 280 tỷ đồng của Quỹ từ thiện Hằng Hữu