Yêu nhau 10 năm không cưới, trách than người yêu phụ bạc, chàng trai bị 'ném đá' ngược

Quỳnh Trang 2021-02-21 10:00
- Dòng tâm sự của chàng trai này nhận được phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Khi yêu, chắc chàng trai, cô gái nào cũng mơ về một đám cưới hạnh phúc, nơi hai người sẽ thề hẹn nguyện yêu thương và ở bên nhau suốt đời. Tuy nhiên, không phải mối tình nào cũng có kết thúc có hậu. Nhiều cô gái, chàng trai đã khóc than vì họ đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương và chờ đợi người không xứng đáng.

Mới đây, trên một diễn đàn thu hút khá nhiều bạn trẻ, một chàng trai đã tâm sự chuyện tình cảm của mình. Được biết, chàng trai này xuất thân trong một gia đình khá khó khăn. Anh và bạn gái của mình đã yêu nhau ngót nghét 10 năm rồi nhưng chưa làm đám cưới.

Yêu nhau 10 năm không cưới, chàng trai uất hận vì bị 'cắm sừng'

Theo chàng trai này thì anh đã nhiều lần muốn sang nhà bạn gái thưa chuyện nhưng cô ấy lại ngăn cản. Gần đây, chàng trai bỗng thấy người yêu mình có nhiều thay đổi, cô tỏ ra lạnh nhạt với anh, thay đổi mật khẩu Facebook và xóa hình ảnh của 2 người trên trang cá nhân.

Hôm đó, cô gái nói sẽ đi uống nước cùng bạn nhưng chàng trai lại nhận được bức ảnh cô và một chàng trai khác bước ra từ cánh cửa của một nhà nghỉ. Quá đau khổ và uất hận khi bị phụ tình, chàng trai lên diễn đàn tâm sự với hy vọng trút hết nỗi lòng của mình.

Yêu nhau 10 năm không cưới, trách than người yêu phụ bạc, chàng trai bị 'ném đá' ngược

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của chàng trai này:

"Tôi là 1 thằng con trai lớn lên trong 1 gia đình không mấy khá giả hay chính xác là nghèo khó. Tôi với cô ấy yêu nhau cũng gần chục năm rồi. Năm nay, tôi dự tính sẽ tổ chức đám cưới với nàng. Nhưng đúng chuyện đời không như ý muốn. Cô ấy luôn cố gắng kéo dài thời gian và ngăn không cho tôi sang nhà cô ấy để gặp bố mẹ vì nhiều lý do khác nhau.

Tôi cũng không 1 lời than vãn hay nói gì vì bản thân tôi biết tôi đang làm gì. Mọi chuyện dần trở lên tồi tệ hơn khi tôi và cô ấy mỗi người 1 công việc riêng. Ngày trước Facebook, Zalo, Viber hay bất cứ thứ gì liên quan tới mật khẩu cô ấy đều nói cho tôi biết. Nhưng gần đây cô ấy bắt đầu cài mật khẩu và ngăn không cho tôi xem dù là cái album ảnh. Rồi cô ấy âm thầm vào Facebook tôi xoá hết tất cả những gì liên quan và có mặt 2 đứa. Tôi hỏi thì cô ấy nói rằng cả hai cãi nhau, cô ấy bực nên xóa đi.

Đỉnh điểm là tới ngày mùng 2 Tết, cô ấy nói rằng sẽ đi uống nước với bạn bè và tôi cũng không mảy may nghĩ ngợi gì. Tôi ung dung ở nhà, nằm đắp chăn và ngủ thiếp đi cho tới hồi tin nhắn vang lên liên tục. Tôi đọc và sững sờ người vì những tình tiết làm tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi cũng nhờ anh em kiểm tra kĩ lại xem vì tôi sợ hiểu nhầm sẽ làm ảnh hưởng tới cả 2.

Yêu nhau 10 năm không cưới, trách than người yêu phụ bạc, chàng trai bị 'ném đá' ngược

(Ảnh chụp màn hình)

Nhưng khi tôi xem được bức ảnh cô ấy và 1 người con trai khác bước ra từ cánh cửa nhà nghỉ và bức ảnh cô ấy mặc bộ đồ đó lúc nói đi chơi với bạn thì tôi đứng hình mất nhiều giây chứ không còn là vài giây nữa. 12 rưỡi đêm cô ấy về vẫn nhắn tin cho tôi rất bình thường coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi rất suy sụp các bạn ạ. T phải làm sao để nói ra bây giờ? Xin mọi người tư vấn tôi và cô ấy nên tiếp tục hay dừng lại."

Sau khi đọc được những lời tâm sự của người dùng này, nhiều người dùng mạng cảm thấy thương cảm cho những gì anh chàng này phải chịu đựng. Dù đã chung thủy và hết lòng hết dạ vì người mình yêu nhưng không phải chuyện tình nào cũng có được cái kết hạnh phúc. 

Tuy nhiên, cũng có những người dùng khác 'ném đá' ngược chàng trai này. Họ cho rằng trong suốt 10 năm yêu nhau, anh đã không chứng tỏ cho cô gái rằng anh là người đáng để cô ấy yêu thương và trao gửi cả cuộc đời. Vì vậy, chuyện anh ấy bị cô gái phụ bạc là không thể tránh khỏi.

Yêu nhau 10 năm không cưới, trách than người yêu phụ bạc, chàng trai bị 'ném đá' ngược

(Ảnh chụp màn hình)

Cùng điểm qua một số bình luận của cư dân mạng:

"Ai rồi cũng khác thôi! Người ta đã vậy thì gọi ra nói chuyện đàng hoàng rồi đường ai nấy đi cho nhẹ lòng, níu kéo làm gì nữa", người dùng V.A viết.

"Trách ai được. Trách chính bản thân mình thôi. 10 năm mà không giúp người ta có danh, phận, kèm thêm công việc 10 năm chưa ổn nữa thì....", người dùng T.A bình luận.

"Tại anh tại ả tại cả 2 bên. Gần chục năm mà ông không cố gắng cho tương lai 2 đứa được. Con gái có thì có thời mà cuối cùng chẳng được vẹn toàn. Nếu người ta không yêu ông sẽ chẳng bên ông lâu đến thế đâu. Còn người yêu ông thì cũng chẳng đúng. Muốn yêu người khác thì cứ đường hoàng mà chia tay thôi chứ sống mà phải lén lút thế thì hèn lắm. Nên tốt nhất là 2 người thẳng thắn với nhau rồi đường ai nấy bước. Ông tiếp tục phấn đấu, còn cô ấy yên ổn với tương lai. Hết duyên hết nợ. Vậy là được", người dùng N.V.V viết.

Tuổi thanh xuân con gái ngủi, đừng bắt cô ấy chờ đợi cùng sự tủi thân

Một cô gái có thể kiên nhẫn chờ bạn vài giờ, hay vài ngày. Nhưng không có nghĩa là đủ can đảm để đợi bạn nhiều tháng, nhiều năm hay nhiều lần bạn vô tình bỏ quên cô ấy.
Không một cô gái nào ngu ngốc đến độ tự đặt mình vào canh bạc bấp bênh thắng thua và lưng chừng hồi kết. Bởi tất cả, đều phải trả giá bằng sự son trẻ và thanh xuân của cô ấy.
Đàn ông, có thể chưa vững sự nghiệp trong tay. Nhưng nhất định mãi mãi không được để cô gái mình yêu phải gồng mang gánh khổ. Lại càng không thể đè tự trọng xuống mà mở lời - "Em có muốn chịu cực cùng anh không", hay đại loại những câu - "Anh còn đang nghèo, mình yêu nhau sẽ vất vả lắm ..."

Yêu nhau 10 năm không cưới, trách than người yêu phụ bạc, chàng trai bị 'ném đá' ngược

(Ảnh minh họa)

Đừng trách con gái bây giờ thực dụng, khi chính bản thân bạn đang tự khơi gợi sự vô dụng của mình trong mắt cô ấy. Tôi cá chắc 90% con gái khi thật sự yêu, đều nguyện ý chấp nhận cùng người đàn ông của mình san nặng sẻ nhiều đến từng ý niệm riêng dành trong cuộc sống. Nhưng hãy chắc cho cô ấy thấy được sự nỗ lực và cố gắng từng ngày của bản thân.
Nếu cho lựa chọn, giữa một người đàn ông không có sự nghiệp trong tay nhưng khả năng phấn đấu và sự tôn trọng dành riêng cho cô ấy vẫn tồn tại, người còn lại thì tiền bạc ít nhiều dư dả, nhưng tương lai vô định, lại chẳng có khả năng tự quyết cho bản thân. Thì khi con gái muốn tìm người để sống cùng nửa đời an ổn, chắc chắn cô ấy sẽ chẳng ngu dại mà phí tuổi xuân mình cùng kẻ thứ hai.
Con gái không phải ai cũng tham cầu danh vọng hay mưu cầu tiền bạc, nhưng khi đàn ông điều khiển được đồng tiền trên tay do tự mình làm ra, thì mới có khả năng tạo dựng bình yên cho gia đình và bảo vệ hạnh phúc cho cô ấy.
Thay vì hỏi - "Em đợi anh được không?", thì hãy thay ngay bằng lời khẳng định - "Em yên tâm! Anh sẽ thành công và bẵm chăm cho tình yêu hai đứa sau này."
Thanh xuân đời con gái rơi trong một cái vuột tay hay chớp mắt, nên nếu nắm bắt được sắc đẹp và tình yêu của cô ấy lúc đấy, hay trân quý, cưng nựng, yêu chiều và nâng niu.
Na Na
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chân to như cột đình "bẩm sinh" cũng thon dài như đôi đũa, chỉ nhờ 4 bài tập đơn giản trong 15 phút