Vợ đi làm đẹp, chồng ra tận nơi mắng 'đẹp cho ai ngắm', cô im lặng không đáp lời nhưng ngay sau đó anh nhận được bài học nhớ đời

Quỳnh Trang 2021-01-11 10:00
- Muốn đi làm tóc để nâng cấp ngoại hình sau thời gian dài bỏ bê nhưng người vợ này vẫn không được chồng ủng hộ.

Khi lên xe hoa, nàng dâu nào cũng ước mong có được người chồng tâm lý, yêu thương và thông cảm cho vợ. Tuy nhiên, nếu không may lấy phải người chồng gia trưởng, vô tâm, người phụ nữ sẽ phải khóc thầm mỗi đêm vì chính sự vô tâm đó. 

Chồng cáu gắt, quát mắng ầm ĩ khi vợ đi làm đẹp

Cũng vì quá thất vọng lấy chồng gia trưởng, mới đây 1 người vợ đã lên mạng xã hội than thở về chuyện gia đình mình: "Cưới năm trước, năm sau em sinh đôi liền 2 nhóc. Cũng từng thuê vài ba giúp việc nhưng chăm 2 đứa trẻ vất vả nên chỉ được vài tháng là họ lại viện lý do xin nghỉ. Sau chán, chồng em bàn rằng vợ chấp nhận nghỉ việc ở nhà chăm con, anh sẽ lo kinh tế. Chứ cảnh thuê người cứ nhấp nhổm đứng ngồi, phụ thuộc người ta mệt lắm. 

Bài chia sẻ của người vợ 

Dù không muốn nhưng với hoàn cảnh hiện tại, em chẳng còn cách nào đành phải làm theo phương án ấy. Chồng em cũng nghiêm chỉnh thực hiện giao kèo, lương, thưởng kiếm được bao nhiêu chuyển cả tài khoản vợ. Em ăn tiêu thế nào, anh ấy không quản. Tuy nhiên cùng với đó, anh giao phó hết luôn việc nhà cửa, con cái cho vợ. Bản thân anh không ngó ngàng, không hỏi han tới. 

Nếu chỉ chăm 1 đứa con thì em không nói, đằng này những 2 đứa nghịch như giặc. Ngày lo cháo đão, sữa bột cho chúng đã mệt bở hơi tai, chưa nói tới việc nhà cửa, chợ búa, lại còn chăm thêm bố mẹ già nữa. 1 ngày em cứ quay như chong chóng, từ 5h sáng tới 12h đêm mới được ngả lưng. Ấy thế nhưng hễ cằn nhằn với chồng, anh ấy lại quát vợ: 'Em ở nhà chỉ việc chăm con thôi cũng than là thế nào. Anh phải đi làm nuôi ngần ấy miệng ăn còn chưa kêu'. 

Tóm lại với chồng em, tiền đưa vợ là vạn năng, giải quyết hết vấn đề thay anh ấy. Còn lại vợ xoay sở, lo liệu thế nào là việc của vợ, anh không liên quan. 

Cuối tuần vừa rồi, tranh thủ chồng được nghỉ em đi làm đầu. Tính ra cũng gần 2 năm, từ ngày sinh tới giờ là tóc tơ em không có thời gian động tới. Trước khi đi, em chuẩn bị hết đồ ăn thức uống cho con, lo luôn thức ăn cho cả nhà để chồng chỉ việc đun nóng là xong. 

Thế mà ra tiệm ngồi được gần 3 tiếng, chồng em đã gọi điện, nhắn tin quát tháo ầm ĩ mắng vợ đi lâu. Anh gọi nhiều khiến nhân viên làm đầu cũng phải sốt ruột. Có điều đầu đang làm dở, em không thể đứng dậy mà về nên đành nhẹ nhàng bảo chồng cố gắng trông con cho vợ thêm lúc nữa. Không ngờ một lúc sau chồng em đã hùng hổ phóng xe ra tận quán người ta, hằm mặt quát vợ: 'Vứt con cho chồng đi mấy tiếng đồng hồ như thế à. Ở nhà chăm con, ăn bám chồng, làm đẹp ai ngắm. Muốn sống về ngay không đừng có trách'. 

Không để em lên tiếng, nói xong anh quay về luôn khiến em chín mặt xấu hổ với khách khứa, nhân viên trong quán. Về tới nhà, anh lại nhắn tin giục song em đáp lại: 'Hôm nay tôi sẽ dành cả ngày đi làm đẹp. Không cần ai ngắm, tôi làm đẹp vì chính bản thân tôi. Anh thử vào vai của vợ 1 ngày để hiểu hàng ngày tôi 'sung sướng', nhàn hạ cỡ nào. Nếu thích, tôi sẽ đổi vai luôn cho anh. Từ mai tôi đi làm, anh ở nhà chăm con, lo nội trợ'. 

Nói rồi em tắt máy luôn. Làm xong tóc, em đi làm móng với sửa lại đôi lông mày tới gần 7h tối mới về tới nhà. Cứ nghĩ kiểu gì thấy em, chồng sẽ nổi khùng. Không ngờ tới nơi, nhìn chồng tay cầm bát cháo chạy quanh nhà đuổi theo 2 đứa con đút. Cháo vương tận đầu, rơi tung tóe khắp sàn nhà, cơm nước còn nguyên chưa nấu mà em phì cười. 

Không nói không rằng, em xắn tay vào bếp làm bữa tối, pha nước thay giặt cho con. Đêm về giường em hỏi: 'Sao rồi, anh có muốn đổi vai với vợ không. Thích nhàn thân thì ở nhà chăm con, em đi làm. Em tin, sức em đủ nuôi cả nhà, không để anh với các con đói đâu'. 

Ảnh minh họa 

Nghe vợ nói, anh đỏ mặt cười gượng bảo: 'Thôi, anh chịu. Ở nhà chăm chúng có 1 ngày anh thở không ra hơi rồi. Thà đi làm, áp lực tí còn hơn'. Vậy là từ hôm sau, đi làm về thấy vợ nấu nướng anh cũng vào bếp phụ hoặc đi lau nhà, phơi đồ chứ không ì hết việc cho vợ như trước nữa". 

Cuộc sống vợ chồng luôn cần sự sẻ chia. Nhiều khi đàn ông cứ nghĩ việc nhà là những việc không tên nên coi thường, không tôn trọng vợ. Tuy nhiên nếu các anh thử vào vai vợ vài ngày sẽ thấy, những việc không tên ấy khó nhọc và mệt mỏi không kém gì việc ngoài xã hội của các anh. Mong rằng sau chuyện lần này, anh chồng trong câu chuyện cũng như những anh chồng còn đang vô tâm khác sẽ hiểu, thông cảm và trân trọng những vất vả, hi sinh mà vợ đã, đang làm vì mình. 

Vì sao phụ nữ có chồng rồi vẫn cần làm đẹp, chăm chút cho bản thân mình?

Sau một thời gian lo toan cho gia đình, mang bầu sinh con, nhan sắc của người phụ nữ dần phai tàn nếu chưa muốn nói là nhăn nheo, xấu xí, nếu chẳng may người chồng của họ bồ bịch bên ngoài họ vội vàng cho rằng: “à chắc do mình xấu xí, già nua hơn con bé đó nên chồng mới bỏ mình”, “loại đàn ông khốn nạn nên mới đi theo con trẻ đẹp đó mà quên đi người vợ tào khang” rồi “mình phải làm đẹp hơn nó để cho lão chồng sáng mắt …”. Đúng là việc phụ nữ ngày càng xấu xí quê mùa cũng là một nguyên nhân khiến các đức ông chồng nhanh chán nản.

Thế nhưng đừng vội cho rằng, mình làm đẹp là vì họ. Vợ chồng sống với nhau có khi cả đến 5 năm, 10 năm, có sự ràng buộc về sự tinh thần và con cái là đúng, nhưng chưa bao giờ họ bị ràng buộc về mặt hình thức. Khái niệm về cái đẹp của con người thay đổi theo thời gian. Có thể trước đây khi đến với nhau, anh ấy ưa thích cái vẻ đẹp bình dị, chân chất của bạn thì giờ đây style về cái đẹp của anh ấy cũng thay đổi.

Ngay cả bản thân bạn cũng thay đổi thì không hà cớ gì người đàn ông thay đổi. Có thể mỗi khi trở về nhà họ lại thấy một con người luộm thuộm bôi nhếch họ sinh ra chán nản. Các chị em đừng gán ghép cho chồng mình cái danh “khốn nạn” , “phụ tình”… bởi vì ngay cả bạn khi bạn mua bộ quần áo này 1 2 tuần bạn đã thấy nó không hợp, đã vội vàng thay đổi. Bạn làm sao ép người đàn ông sống đến quá nửa cuộc đời vẫn chỉ yêu một kiểu đẹp.

Đàn bà ạ, làm đẹp cho bản thân là điều mà cho dù 10 năm, 20 năm bạn vẫn cần vì bạn đã biết trân trọng bản thân mình. Còn nếu bạn vì ai đó mà hành hạ bản thân tức là bạn đâu sống cho mình, bạn đang sống vì người khác. Mình không vì mình thì không ai vì mình cả. Mục đích sống chính là động lực sống. Nếu sống cho người khác thì khi người ta không còn bạn cũng sẽ chết chăng?

PV (TH)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1000 Cách phòng chống sét đánh