Từng nuốt nước mắt ôm con về nhà mẹ đẻ, 12 năm sau, mẹ đơn thân tự mình mua nhà, tậu xe khiến ai cũng thán phục

Quỳnh Trang 2021-04-26 13:30
- Trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi, không hạnh phúc, chị Trần Thị Thuận nỗ lực, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Là người phụ nữ, khi lên xe hoa về nhà chồng, chắc hẳn ai cũng ước mong mình có được hạnh phúc trọn vẹn, được chồng thương yêu, san sẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được hạnh phúc đó. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, nhiều người phụ nữ cảm thấy chông chênh, bất trắc thì cũng có những người tự mình vượt qua những khó khăn, nỗ lực hết mình để làm lại cuộc đời.

Hôn nhân không hạnh phúc, người phụ nữ nuốt nước mắt ôm con về nhà mẹ đẻ với hai bàn tay trắng

13 năm trước, chị Trần Thị Thuận (trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bước lên xe hoa về nhà chồng. Trước khi cưới, chị từng nghe những điều tiếng không hay về chồng mình. Nhưng người phụ nữ trẻ lúc đó vẫn mong đợi chồng sẽ vì vợ con mà thay đổi, chí thú làm ăn, lo lắng cho gia đình.

Nhưng đời không như là mơ, sau khi về sống chung một nhà, chị Thuận ngày càng cảm thấy thất vọng về chồng mình. Chồng cũ của chị không chí thú làm ăn, lại hay cờ bạc, rượu chè. Từ khi mang bầu đến lúc sinh con, chị Thuận liên tục phát hiện chồng có tư tình với những người đàn bà khác.

Từng nuốt nước mắt ôm con về nhà mẹ đẻ, 12 năm sau, mẹ đơn thân tự mình mua nhà, tậu xe khiến ai cũng thán phục

Chị Trần Thị Thuận, Nghệ An, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị đã nỗ lực phấn đấu vươn lên để làm lại cuộc đời. (Ảnh NVCC)

Khuyên nhủ chồng không được, chị Thuận chấp nhận chuyện chị với chồng đã hết duyên, nên cho nhau con đường riêng. "Hồi đó, tôi mang bầu, đi làm được bao nhiêu tiền chồng đều lấy đi chơi bài hết. Đến khi sinh con, tôi được anh chị trong nhà gom cho một chút tiền để trả tiền viện phí, mua đồ cho mẹ và con", chị Thuận tâm sự.

Đến khi con gái chị Thuận tròn 3 tháng, mâu thuẫn đến đỉnh điểm, chị quyết định ký vào đơn xin ly hôn, một mình đưa con về nhà mẹ đẻ với hai bàn tay trắng.

"12 năm trước, sau khi ký vào tờ đơn xin ly hôn, tôi bước ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng và 1 triệu đồng tiền đi đường do tôi dành dụm được. Tôi trở về nhà mẹ đẻ, mẹ tôi lúc ấy tuổi 60. Nhà tôi nghèo vách vôi, mái ngói mưa dột khắp nơi, con tôi lúc đó mới tròn 3 tháng tuổi", chị Thuận kể.

Từng nuốt nước mắt ôm con về nhà mẹ đẻ, 12 năm sau, mẹ đơn thân tự mình mua nhà, tậu xe khiến ai cũng thán phục

Lúc đó, bên nhà nội thấy chị Thuận không có công ăn việc làm, không có thu nhập nên muốn nhận nuôi cháu bé. Nhưng chị Thuận đã nhất quyết giữ lại con ở bên mình và nói rằng dù phải bế con đi ăn xin, chị cũng không bao giờ rời bỏ con.

Thấm thía cảnh nghèo khó, khổ cực, chị Thuận nỗ lực từng ngày để kiếm tiền nuôi con, chăm lo cho mẹ già. "Tôi bắt đầu làm thuê làm mướn miễn sao có tiền mua sữa cho con, ai thuê gì cũng làm, ngày nắng ngày mưa ốm đau cũng không nghỉ", chị Thuận kể tiếp.

Nhưng cuộc sống của người mẹ đơn thân trong một gia đình nghèo không hề đơn giản. Con còn nhỏ, quấy khóc, đau ốm liên miên, nhiều lúc chị Thuận thấy mệt mỏi, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực.

"Con tôi lại thường xuyên ốm đau quấy khóc. Nhiều lúc tôi trầm cảm muốn ôm con tự tử luôn nhưng nghĩ lại vì con, tôi phải cố gắng bằng mọi giá", người mẹ đơn thân cho biết.

Mẹ đơn thân tự mình mua nhà, tậu xe khiến ai cũng ngưỡng mộ

Khi con gái tròn 1 tuổi, chị Thuận gửi con ở nhà cho mẹ đẻ để sang Malaysia xuất khẩu lao động. Lựa chọn con đường xa quê, xa gia đình, con cái nhưng chị cho rằng đây là cách duy nhất để chị thoát nghèo, mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy hơn.

"Con được một tuổi, tôi sang Malaysia xuất khẩu lao động. Tôi làm công nhân ở công ty rồi nhận sản phẩm về nhà làm 20 tiếng/ngày để có tiền nuôi con. Tôi làm việc không nghỉ, tôi nằm ngủ ngay trên bàn làm việc. Đến khi tỉnh dậy, tôi lại làm tiếp. Tôi làm công việc ăn lương theo sản phẩm mà. Tôi làm đến nỗi không có thời gian để ăn, ngủ. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng khổ trước thì mới sướng sau. Nếu tôi không nỗ lực làm việc, tôi không thể mang đến cho con tôi một cuộc sống đủ đầy", chị Thuận tâm sự.

Từng nuốt nước mắt ôm con về nhà mẹ đẻ, 12 năm sau, mẹ đơn thân tự mình mua nhà, tậu xe khiến ai cũng thán phục

(Ảnh minh họa)

Làm công việc vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi, người mẹ đơn thân nhiều lúc nản lòng, muốn bỏ cuộc. Những lúc như thế, chị luôn nghĩ về mẹ già, con nhỏ ở quê hương để có thêm động lực cố gắng. Sau thời gian làm việc vất vả nơi xứ người, chị Thuận tích lũy được một số vốn và có các mối quan hệ. Chị buôn bán, kinh doanh thêm để gia tăng thu nhập. Đến sau này, chị tích cóp được nhiều tiền hơn, kinh tế mới bắt đầu dư dả, không còn chật vật như trước nữa.

8 năm trời vất vả, bôn ba nơi xứ người, để tiết kiệm tiền, chị Thuận không một lần trở lại Việt Nam. Đến ngày chị về, con gái ra đón mẹ, chị Thuận rưng rưng xúc động: "Ngày tôi đi, con gái mới hơn 1 tuổi. Đến khi tôi về, con gái cũng không còn nhớ tôi. Con gọi tôi là mẹ vì bà dạy con vậy thôi", chị Thuận bâng khuâng.

Từng nuốt nước mắt ôm con về nhà mẹ đẻ, 12 năm sau, mẹ đơn thân tự mình mua nhà, tậu xe khiến ai cũng thán phục

Sau khi về Việt Nam, chị Thuận có cuộc sống ổn định. Chị tự mình mua nhà, tậu xe khiến ai cũng ngưỡng mộ. (Ảnh NVCC)

2 năm trở về đây, chị Thuận trở về nhà sống bên mẹ, nuôi nấng con. Đối với chị, được ở bên con gái, dạy con học bài, tự tay chăm bẵm con là niềm hạnh phúc nhất. Bằng số tiền tiết kiệm được, chị Thuận tự mình mua nhà, tậu xe.

Con gái chị giờ đã là một nữ sinh xinh đẹp, ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành: "Con gái tôi rất xinh đẹp, học giỏi. Con là niềm tự hào lớn nhất của tôi. 7 năm liền con là học sinh xuất sắc, học sinh giỏi cấp huyện, được nhiều phần thưởng từ nhà trường và các nhà tài trợ", chị Thuận kể về con gái.

Từng nuốt nước mắt ôm con về nhà mẹ đẻ, 12 năm sau, mẹ đơn thân tự mình mua nhà, tậu xe khiến ai cũng thán phục

Bài đăng của chị Thuận nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều chị em bày tỏ khâm phục trước nghị lực của chị. (Ảnh chụp màn hình)

Thấy chị Thuận đã có sự nghiệp ổn định, nhiều người thân trong gia đình cũng khuyên chị nên tìm một người đàn ông nào đó để chia sẻ, nương tựa. Nhưng chị Thuận không còn tin vào đàn ông và tình yêu nữa. Chị cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và những gì chị đã đạt được.

Chúc cho chị Thuận ngày càng nhiều sức khỏe để nuôi dạy con cái, báo hiếu mẹ già và thực hiện những dự định sắp tới của bản thân. 

An An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đẹp da bằng cách dùng cà chua đông đá