Emdep Confession: Người yêu có bầu nhưng chần chừ chuyện cưới xin, tôi sốc ngất khi phát hiện bí mật hoảng hồn

Quỳnh Trang 2020-11-11 11:00
- Khi biết Quỳnh có bầu, tôi mau chóng đưa em về nhà ra mắt và thúc giục em đưa tôi về gặp bố mẹ để tính chuyện cưới hỏi.

Tôi rất yêu Quỳnh và muốn có trách nhiệm với đứa con trong bụng cô ấy. Nhưng gia cảnh của cô ấy quá phức tạp, không biết tôi nên làm sao bây giờ.

Tôi năm nay 31 tuổi, hiện đang làm quản lý của một quán karaoke. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, đông anh em nên không được học hành đến nơi đến chốn. Năm 18 tuổi, tôi ra thành phố làm đủ nghề như bồi bàn, phụ bếp, trông xe...đến nay do có kinh nghiệm nên tôi làm được làm quản lý. Thấy tôi đã lớn tuổi mà chưa có vợ con, bố mẹ ở quê cũng nhiều lần giục giã, dò hỏi. Tôi nghĩ cũng vì tôi quá bận rộn với công việc, lại chưa tìm được người phù hợp nên chuyện cưới xin còn bỏ ngỏ.

Emdep Confession: Người yêu có bầu nhưng chần chừ chuyện cưới hỏi, tôi sốc ngất khi phát hiện bí mật hoảng hồn

Khi biết Quỳnh đã có bầu 2 tháng, tôi rất vui mừng và đã tính đến chuyện cưới hỏi. (Ảnh minh họa)

Đến đầu năm nay, tôi nhận Quỳnh vào làm việc ở vị trí thu ngân. Quỳnh không xinh đẹp, bắt mắt nhưng hiền lành, duyên dáng. Chính cái nét duyên ngầm ấy của Quỳnh đã khiến tim tôi rung động. Chúng tôi mau chóng trở thành một cặp và dọn về sống cùng nhau trong phòng trọ của tôi. Chúng tôi sống bên nhau như cặp vợ chồng son. Với tôi, hạnh phúc đơn giản là được về nhà và ăn bữa cơm do Quỳnh nấu. Quỳnh nấu ăn rất ngon, món nào cũng thơm nức mũi. Tôi đoán, em sẽ là một người vợ đảm đang, hiền thục, được lòng nhà chồng.

Sống bên nhau được 6 tháng, em nói với tôi rằng em có bầu. Tôi hơi bất ngờ và cũng rất mừng rỡ nghĩ rằng đã đến lúc tôi với em tính đến chuyện hôn nhân. Tôi đã đưa Quỳnh về quê ra mắt bố mẹ. Bố mẹ tôi rất quý em và luôn miệng hối thúc chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, khi tôi muốn về nhà gặp bố mẹ Quỳnh thì em luôn miệng nói rằng: "Bây giờ chưa phải lúc" và "Gia đình em rất phức tạp." Trong khi đó, em đã có bầu được hơn 2 tháng rồi!

Hôm đó, tôi với Quỳnh đang ăn cơm thì 1 người đàn ông trung tuổi lao xồng xộc vào trong phòng trọ của tôi. Hắn ta tự nhận là chồng của Quỳnh, luôn miệng chửi bới Quỳnh là con đàn bà lăng loàn, dám bỏ nhà theo trai. Thấy hắn định đánh Quỳnh, tôi chạy đến bảo vệ em. Tôi phải dọa sẽ báo công an thì hắn mới chịu bỏ đi. Trước khi bỏ đi, người đàn ông đó vẫn quay lại dọa dẫm, chửi bới Quỳnh và nói rằng sẽ không để cô ấy và tôi được yên ổn.

Emdep Confession: Người yêu có bầu nhưng chần chừ chuyện cưới hỏi, tôi sốc ngất khi phát hiện bí mật hoảng hồn

Quỳnh khóc và nói chưa thể cưới tôi vì...cô ấy đã có chồng và đang làm thủ tục ly dị. (Ảnh minh họa)

Sau khi hắn rời đi, Quỳnh ôm tôi mà khóc. Quỳnh thú nhận ở quê, cô ấy đã có chồng. Tuy nhiên, 2 người sống không hạnh phúc. Anh ta ngoại tình về nhà đánh đập vợ nên Quỳnh bỏ đi. Quỳnh nói cô ấy vẫn đang  làm thủ tục ly dị nên không dám tính chuyện cưới hỏi với tôi. Quỳnh xin lỗi vì đã giấu tôi chuyện tày đình như thế. Thấy tôi tỏ vẻ chán nản, Quỳnh xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ làm chuyện dại dột với đứa trẻ và với chính mình.

Hiện giờ, tôi không biết phải làm sao. Tôi yêu Quỳnh thật lòng và muốn lấy em làm vợ. Nhưng sau khi biết được hoàn cảnh hiện tại của Quỳnh, tôi không biết có nên tiếp tục hay không. Mấy ngày hôm nay, chồng chính thức của Quỳnh liên tục nhắn tin, dọa nạt, lăng mạ tôi, ép tôi rời xa Quỳnh. Anh ta còn dọa sẽ báo công an vì tôi đang chung sống với người đã có chồng. Tôi nên làm gì bây giờ đây? Xin độc giả cho lời khuyên để tôi có thể giải quyết cho đúng đắn.

 Bạn đọc muốn tâm sự câu chuyện thật của mình hoặc tham gia gỡ rối cùng nhân vật, xin gửi bài viết về BBT chuyên mục Gia đình báo Emdep.vn qua hòm thư: banbientap@i-com.vn.

T.A (Hòa Bình)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp luôn hết lòng vì bạn bè