Bức ảnh hé lộ cái kết bi thảm của 'Sống Chung Với Mẹ Chồng'?

2017-04-19 11:00
- Nhân vật Trang của Thu Quỳnh có lẽ sẽ không tránh được kết cục bi thảm giống như trong cuốn tiểu thuyết gốc.

Bộ phim "Sống Chung Với Mẹ Chồng" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung Quốc. Nội dung của nó nói về những người mới lập gia đình gặp không ít khó khăn, bởi họ phải làm quen với những tính cách, những thói quen sinh hoạt mới. 

Đặc biệt, sự góp mặt của những bà mẹ chồng đã làm cho cuộc sống sinh hoạt của các cặp vợ chồng khó khăn hơn, bởi để làm vừa ý mẹ chồng là điều không dễ dàng gì. 

Những ai đã đọc cuốn tiểu thuyết này và xem những tập đầu của "Sống Chung Với Mẹ Chồng" sẽ thấy cả hai có rất nhiều tình tiết và câu thoại tương tự. 

Chính bởi vậy, nhiều người cảm thấy lo sợ cái kết của bộ phim cũng sẽ bi đát như bản gốc. Cả hai cặp vợ chồng trong phim đều sẽ phải chia ly và đối diện với những nỗi đau khó có thể nguôi ngoai. 

Trong truyện, Hy Lôi và Mai Lạc là hai người bạn gái thân thiết, từng sống chung với nhau. Tuy vậy họ lại có tính cách và số phận khác biệt. 

Hy Lôi là cô gái thẳng thắn, thông minh nhưng lại phải làm dâu trong gia đình có bà mẹ chồng tai quái. Còn Mai Lạc thì ghê gớm, đanh đá nhưng lại có được một bà mẹ chồng hiền lành, thương con.  

 Vân và Trang là hai người bạn thân thiết, luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện.  

Xuyên suốt câu chuyện, người đọc không khỏi rơi nước mắt khi chứng kiến những khổ đau xảy đến với Hy Lôi. Không chỉ bị mẹ chồng hành hạ, cô còn sảy thai sau khi bị người chồng nhu nhược đánh đập. Tuy vậy, hạnh phúc vẫn mỉm cười với Hy Lôi khi cuối truyện, cô vẫn tìm được một người đàn ông yêu thương mình và bắt đầu một cuộc sống mới. 

 Tuy gặp nhiều khổ đau nhưng cuối cùng, hạnh phúc vẫn đến với Vân  

Trong khi đó, Mai Lạc lại gặp phải bất hạnh vì sinh con gái. Mẹ chồng hiền lành của cô vì muốn có cháu trai nên đã đem bán cháu gái với mong muốn con dâu sẽ sinh thêm em bé. Mai Lạc hóa điên và phải vào trại tâm thần, sau đó tự sát. Mẹ chồng của cô thì bị bắt, còn chồng lại chết vì tai nạn giao thông. Con gái của Mai Lạc về sau được cảnh sát tìm thấy và giao cho Hy Lôi nuôi dưỡng.  

 Nhân vật Trang có kết thúc quá bi đát.  

Có thể nhận thấy Hy Lôi và Mai Lạc chính là cặp bạn thân Vân (Bảo Thanh) và Trang (Thu Quỳnh) trong phim Sống chung với mẹ chồng . Nếu Vân là cô gái thẳng tính, thông minh nhưng hết lần này đến lần khác cố gắng tìm cách chịu đựng sự hà khắc của mẹ chồng, thì Trang lại là người sắc sảo, tính toán. 

Tuy may mắn có được một mẹ chồng hiền lành, nhưng Trang chỉ luôn muốn dọn ra ở riêng và thường xuyên có thái độ không tôn trọng bà. 

Trước những thắc mắc về cái kết của bộ phim, biên kịch của Sống chung với mẹ chồng từng lên tiếng cho biết, tác phẩm này sẽ có nhiều khác biệt và bất ngờ so với bản gốc. Tuy nhiên những hình ảnh mà 2Sao có được dưới đây lại cho thấy nhiều khả năng, nhân vật Trang sẽ không tránh được cái kết bi thảm như trong tiểu thuyết gốc.  

 Bức ảnh đầu tiên là cảnh Tùng (Danh Tùng) đang rất hạnh phúc khi bế một em bé trên tay. Đứng bên cạnh anh là Vân và mẹ đẻ (NS Minh Phương).  

 Bức ảnh tiếp theo lại cho thấy sự bất hòa giữa Trang và mẹ chồng, khi khuôn mặt cô tỏ rõ thái độ không bằng lòng. Có thể thấy em bé mà cô đang bế trên tay là một bé gái.  

 Còn bức ảnh cuối cùng khiến nhiều người cảm nhận được bất hạnh của gia đình này về cuối phim. Trang trông như người mất trí, ánh mắt biểu lộ sự đau thương và căm giận mẹ chồng.  

Theo Trúc An Vietnamnet  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 cung Hoàng đạo có bao nhiêu tình yêu đích thực trong suốt cuộc đời?