Trong tình yêu, xin đừng so sánh!

2017-11-30 14:14
- Xin hãy hiểu rằng chúng ta không thể nào ép người khác trở thành một người khác nữa mà không phải họ. Họ là một cá thể, và đó là màu sắc riêng khiến họ trở thành một người đặc biệt, không lẫn vào ai trong hàng tỷ con người trên thế giới này.

Ai cũng muốn có một tình yêu đẹp như trong phim, hoặc nếu không cũng là một tình yêu đẹp như họ mong muốn. Chúng ta đều có những hình mẫu lý tưởng, sống phải là một người thế này, trong tình yêu phải là một ai đó giống như thế kia. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể đặt mình ở phía dưới để nhìn lên một tượng đài nào đó. Chúng ta đánh giá mức độ mình đang ở đâu, nhưng không bao giờ ngang bằng hoặc vượt quá cái tượng đài kia.  

Phần lớn các cuộc cãi nhau trong tình yêu đều xuất phát từ sự đố kị và sự không bằng lòng. Phụ nữ có thể yếu đuối trong tình yêu, nhưng cũng là kiểu người hay đem tình yêu ra để xem xét: Tình yêu của mình đã thực sự tốt đẹp?  

Bởi vì thời hiện đại có quá nhiều thứ đã được người ta khám phá ra. Những bộ phim tình cảm, những tiểu thuyết tình yêu, những người đàn ông như từ trong mơ bước ra khiến cho tình yêu hiện thực trở thành một cái gì đó quá thô tục, xấu xí. Phụ nữ vốn chuộng cái đẹp, nên họ đem những gì mà họ cảm thấy chưa ổn ra để so sánh cốt sao cho họ được thoả mãn bản thân mình. Có một câu nói mà tôi thấy phụ nữ rất hay nói với người yêu của họ, đó là: “Tại sao anh không giống như…?” Hay “Tại sao anh không…?”  

Đàn ông và phụ nữ về bản chất đã không giống nhau, từ phong cách sống cho đến suy nghĩ. Nếu bạn đã cố đặt người mình yêu vào trong hình mẫu của một ai đó thì họ sẽ chẳng còn là họ nữa. Bạn yêu người đó vì điều gì? Chẳng phải vì anh ấy làm những điều không hề hợp với ý bạn đó sao? Đàn ông sẽ dễ dàng tự ái nếu chúng ta cứ bắt anh ấy phải làm những điều mà anh ấy không muốn. Đặc biệt là phải làm theo một người đàn ông nào đó mà bạn đặt ra cho anh ấy. Anh ta sẽ nghĩ tình yêu của bạn không dành cho anh ta, mà là dành cho một người khác. 

Nếu bạn muốn đàn ông của mình phải giống như một soái ca, suốt ngày mặc áo sơ mi như doanh nhân, thì biết đâu anh ấy lại chỉ muốn thoải mái trong chiếc áo phông hay quần jeans. Nếu bạn muốn người đàn ông của mình mỗi sáng đều phải hôn bạn thì biết đâu anh ấy chỉ muốn được ăn món bạn nấu mỗi khi thức dậy… Xin hãy hiểu rằng chúng ta không thể nào ép người khác trở thành một người khác nữa mà không phải họ. Họ là một cá thể, và đó là màu sắc riêng khiến họ trở thành một người đặc biệt, không lẫn vào ai trong hàng tỷ con người trên thế giới này.  

Trong tình yêu, nóng giận dễ khiến người ta đi đến con đường cùng đó là nói hết những gì mà bản thân muốn hoặc khó chịu ra. Nhưng đó không phải là xấu xa gì. Đó là sự chân thật. Còn việc lúc nào cũng đặt người mình yêu vào một đường đua, cái đích là một ai đó và bắt họ phải cố chạy cho về cái đích ấy thực sự là một việc vô lý. Hạnh phúc không phải là đi theo con đường của người khác, mà là được đi trên con đường mà mình đã chọn. Đó là cuộc phiêu lưu, đó là khám phá mới lạ mà ta chưa từng bắt gặp ở đâu cả.  

Đừng đem tình yêu của mình ra so sánh, hoặc hạ thấp nó để theo đuổi một thứ không hợp với mình. Có rất nhiều người đã cố gắng thay đổi để vừa ý người mình yêu, nhưng cuối cùng vẫn đi tới chia tay vì nó vẫn không phải là điều cuối cùng mà người kia muốn. Đừng so sánh, cũng đừng bao giờ bắt mình phải giống với ai đó mà chúng ta không muốn. Nếu ta có thể giống như một người khác thì chúng ta sinh ra đã trở thành họ. Tình yêu không đáng để bị đánh giá hay đem ra so sánh, nó chỉ đẹp đẽ khi là chính nó, đứng một mình nó ở một vị trí duy nhất. Khi đó bạn sẽ thấy nó là một tượng đài.  

Theo Hồng Hạ (Khám Phá)  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu