Đàn bà ạ, các chị đã đẩy người đàn ông của mình vào vòng tay kẻ thứ ba như vậy đấy

P.V 2017-12-01 07:00
- Cảm giác bị phản bội, tức giận là đương nhiên. Nhưng hãy nhớ, nguyên nhân của việc ấy đến từ người thứ 3 cũng chỉ chiếm 30% thôi, còn lại 70% là ở chính bạn.

Và cũng rất buồn cười ở chỗ, đôi khi người thứ ba chỉ mới lờ mờ xuất hiện, thay vì tỉnh ngộ tìm cách cứu chữa mối quan hệ thì những người trong cuộc tự tay phá cho bung bét lên và đổ thừa cho người thứ ba. Dưới đây là điển hình của những nông cạn:

4 thói quen tệ hại mà đàn bà nào cũng làm khiến không thể cứu vãn hôn nhân

Anh có tài khoản facebook, tôi cũng có nhưng nhất định là phải biết mật khẩu của nhau, theo dõi nhau từng cái like, cái comment. Tương tự với tin nhắn riêng, danh bạ, email. Tôi cho là những việc kiểm soát trên hết sức vô nghĩa và tầm phào.

Hãy ngồi với nhau, bỏ chiếc điện thoại xuống và ăn với nhau một bữa cơm, xem với nhau một bộ phim, nằm bên nhau trò chuyện. Duy trì đều đặn những hoạt động thực như vậy, thì bản thân sẽ thông hiểu người bạn đời cách tự nhiên, chỉ cần nhìn mắt là đoán ý, đoán tình.

Chỉ một tin nhắn hỏi thăm, trò chuyện của đồng nghiệp, của bạn học hồi xưa, thậm chí của người yêu cũ và nó chưa thể hiện cái gì quá đáng, mà có cô nhảy nhổm lên như sư tử, nghĩ cũng lạ. Những mối quan hệ thuộc dạng quan hệ riêng của chồng hoặc vợ, cần được tuyệt đối tôn trọng.

Đàn bà nếu không ưng thì có quyền tỏ thái độ một cách chân thành dịu dàng như: “Em thấy không thoải mái”. Nếu chồng vẫn lơ lơ, không thực thi sau khi đưa ra yêu cầu nghiêm túc, rồi mới nghĩ tới việc duy trì tiếp mối quan hệ đó hay không. Chứ có đâu kiểu lấy số điện thoại, tài khoản online rồi nhắn tin chửi bới, miệt thị người thứ ba.

4 thói quen tệ hại mà đàn bà nào cũng làm khiến không thể cứu vãn hôn nhân

Với vị trí là một người chồng, hễ cô vợ buồn thì sẽ tự khắc ngưng ngay những mối quan hệ làm cô thấy tổn thương. Nhưng, một khi cô đã can thiệp thô bạo, thì tức là cô đã vượt quá giới hạn của sự tôn trọng, đàn ông sẽ rất thất vọng. Những điều như này, chính người trong cuộc tự phá chứ chả ai phá vỡ hạnh phúc cả.

Chia tay không phải là một điều có thể lấy ra để đe nẹt nhau. Có rất nhiều đàn bà cứ hay lấy việc chia tay ra để đòi quyền lợi cho bản thân mình, và lặp đi lặp lại nhiều lần. Thực chất, lời chia tay không nên nói quá một lần, và chỉ nên xem nó như một thông báo, vì để thốt lên lời ấy nó là cả một quá trình dài của sự suy nghĩ và đắn đo.

Cái dọa dẫm tôi nói, bao gồm cả những trường hợp chưa có bằng chứng rõ ràng mà lại đập đầu đòi tự vẫn, đòi đánh ghen, cắt tóc người thứ ba, đòi chồng cắt quan hệ ngay (dù đang là đồng nghiệp và chẳng có gì quá).

Cũng có những khi mà người thứ ba rõ ràng là quân chọc ngoáy. Nhưng chọc ngoáy thì sao? Nếu đàn bà để mình bị chọc thì hóa ra, mình kém cỏi thế à? Càng chọc ngoáy, chúng ta càng phải lơ đi và cư xử văn minh.

Cuối cùng, để không bị giật mất chồng, với mọi đàn bà đều cần dựa trên một công thức chung: làm hết sức để cứu vãn mối quan hệ và nghĩ cho người mình yêu trước nhất, dẹp bớt cái tôi đi. Đừng đẩy mọi việc đến mức tình yêu cạn kiệt mà nhìn mặt nhau cũng chả muốn nhìn. Sau tất cả, nếu không thể cứu nữa, thì hãy ra đi trong ôn hòa, nó tốt cho tương lai của chính bản thân, cho con cái, cho các mối quan hệ sau này…

P.V

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ý nghĩa của ác mộng có thể bạn chưa biết