Rùng mình những VỤ GIẾT NGƯỜI PHI TANG THI THỂ ám ảnh dư luận nhất Việt Nam năm 2017

2017-12-19 18:30
- Vì nhiều lý do và mâu thuẫn khác nhau mà những thủ phạm này đã nhẫn tâm giết chết chính người thân, bạn bè của mình để chặt đầu, phi tang thi thể.

Vợ phân xác chồng phi tang ở Bình Dương

Trước đó, khoảng 12h ngày 16/12, một nhóm người nhặt rác khi đi tới trước một khách sạn thuộc Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện có một chiếc túi còn khá mới được vứt trong thùng rác.

Lúc này, một người trong nhóm kéo chiếc túi lên thì bên trong có 1 túi ni lông màu đen. Vừa mở ra thì người này hốt hoảng phát hiện một đầu người còn dính máu cùng nội tạng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an TX. Thuận An nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là chồng của Diễm - ông Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Rùng mình những vụ giết người phi tang thi thể ám ảnh dư luận

Tại cơ quan Công an, bước đầu bà Diễm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi sát hại chồng là ông Tú ở khu nhà trọ thuộc P.Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương bằng dao. Diễm đã chặt xác người chồng rồi bỏ vào túi ni lông.

Sau khi sát hại chồng bằng dao, Diễm phân xác làm nhiều bịch rồi dùng xe máy chở đi vứt ở các bãi rác ở khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương  phần đầu. Phần còn lại Diễm mang bỏ ở đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Rùng mình những vụ giết người phi tang thi thể ám ảnh dư luận

Sau đó, Diễm mang xe máy có dính máu về tiệm sửa xe ở đầu đường Thuận Giao 5 thay vỏ xe. Về con dao, Diễm vứt luôn ngay bãi rác đầu phòng trọ. Hiện Công an vẫn đang đấu tranh làm rõ nhiều tình tiết.

Giết bạn cùng phòng rồi chôn lấp dưới nền nhà để phi tang

Vào lúc 10h ngày 6/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với Công an TP.Đồng Hới bắt khẩn cấp và tạm giam nghi phạm Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986), trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vì có liên quan tới vụ phát hiện thi thể dưới nền nhà số 48 đường Trường Chinh, TP.Đồng Hới. Nghi can Hùng tại cơ quan điều tra. Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, anh Lê Xuân Quang, trú tại tổ dân phố 13, phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới đến thuê nhà trọ của ông Nguyễn Văn L., ở 48 đường Trường Chinh để kinh doanh giải khát.

Sau đó, vợ chồng anh quyết định cải tạo, cơi nới lại quán để phục vụ cho việc kinh doanh. Việc này đã được ông L. đồng ý. Vào khoảng 17h30 ngày 3/12, trong quá trình tiến hành thi công đào, phá lớp nền nhà cũ để cải tạo, nhóm công nhân phát hiện một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra cách mặt đất khoảng 30cm.

Rùng mình những vụ giết người phi tang thi thể ám ảnh dư luận

Ngay lúc đó, công nhân đã dừng thi công và báo cho chủ nhà cùng lực lượng chức năng. Đến sáng 4/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa, tiến hành cách ly và khám nghiệm hiện trường vụ việc. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện, nạn nhân bị vỡ thành ngoài xương hốc mắt phải, vỡ xương sọ vùng thái dương.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Từ thi thể nạn nhân cộng với công tác điều tra cơ bản, Công an tỉnh Quảng Bình xác định đây là một vụ án mạng. Vụ giết người giấu xác dưới nền quán cà phê làm xôn xao dư luận. Chỉ sau ít ngày, CQĐT đã xác định được danh tính nạn nhân. Đó là anh Bùi Tiến D. (SN 1981), quê phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Vào khoảng đầu tháng 6/2010, Nguyễn Mạnh Hùng đã đến ở trọ cùng anh Bùi Tiến D. ở số nhà nói trên, để cùng ghi cá độ bóng đá. Trong thời gian này, anh D. giao cho Hùng ghi tờ phơi những người đến cá độ bóng đá, với thoả thuận cho Hùng hưởng 10% trên tổng số tiền ghi được.

Rùng mình những vụ giết người phi tang thi thể ám ảnh dư luận

Khoảng thời gian vào cuối mùa bóng World cup 2010, lượng khách đến giao dịch với Hùng khá đông. Tuy nhiên, theo lời khai của đối tượng, sau đó anh D. đã không trả cho Hùng số siền 7 triệu đồng mà hắn được hưởng, dẫn tới 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình cãi vã, xô xát, anh D. đã đấm vào mặt Hùng rồi bỏ đi tắm. 

Ấm ức do bị D. quỵt tiền lại còn đấm vào mặt, Hùng đã lấy một thanh song giường đi vào nhà tắm giết người bạn cùng phòng này. Gây án xong, đối tượng sang nhà hàng xóm mượn cuốc sắt về phòng, kéo giường ngủ ra và đào nền nhà phá bỏ lớp xi măng rồi chôn xác nạn nhân. Sau đó, Nguyễn Mạnh Hùng trám lại bằng xi măng để che đậy dấu vết. Sau khi gây án, Hùng ở lại ngôi nhà này khoảng 10 ngày thì trả phòng trọ và chuyển đi nơi khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Bà nội quấn chăn, giấu cháu gái ngoài bụi rác

Vào 19h tối ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận - vợ là Phạm Thị Thanh Huyền ở Thanh Hoá trên đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Vào thời điểm trên, ở nhà chỉ có chị Huyền là mẹ cháu bé đang làm việc dưới bếp và bà nội đang bế cháu, lúc này anh Thuận đang đi đón con trai đầu học lớp 3.

Rùng mình những vụ giết người phi tang thi thể ám ảnh dư luận

Rùng mình những vụ giết người phi tang thi thể ám ảnh dư luận

Khi anh Thuận đón con về nhà thì phát hiện mẹ mình ngã sấp ngoài đường, con gái thì đã bị bắt cóc. Mẹ anh Thuận được mọi người khiêng vào nhà trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện như bị đánh thuốc mê.

Tại địa điểm bà nội cháu bé ngã, người nhà còn tìm thấy mũ cháu bé và chiếc dép người lớn bỏ lại hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Bỉm Sơn đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Chiều 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho vợ chồng anh Lê Hữu Thuận nhận dạng thi thể bé gái được tìm thấy ở bãi rác ở phường Đông Sơn. Bé gái được xác định là con gái anh Thuận, mất tích từ hôm 25/11.

Rùng mình những vụ giết người phi tang thi thể ám ảnh dư luận

Một ngày sau, thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết của cháu nhỏ. Sau đó, bà Xuân bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 29/11, đại tá Khương Duy Oanh xác nhận bà Phạm Thị Xuân là nghi can gây ra cái chết cho cháu nội. Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tập trung làm rõ tính chất nên cơ quan điều tra chưa thông tin cụ thể về nguyên nhân, diễn biến.

Theo lời khai ban đầu, bà Xuân bế cháu ru ngủ. Trong lúc bước đi, bà này bị ngã. "Khi bế lên thì cháu bé vẫn còn sống. Chưa có cơ sở nào khẳng định bé gái bị chết. Nhưng ngay sau đó, bà Xuân lấy chăn gói cháu lại rồi đưa ra bụi rác phía bên kia đường", đại tá Khương Duy Oanh thông tin.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo mất hứng thú và nhanh chóng hết yêu, quên ngay người yêu cũ