Cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bật khóc vì quá hối hận

2018-04-06 09:00
- Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương khóc, bày tỏ sự hối lỗi của mình về việc phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng. Cô giáo này đã bị buộc thôi việc.

Trao đổi với báo chí tại trường Tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng) ngày 5/4, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (25 tuổi, chủ nhiệm lớp 3A5), cho biết sự việc đã đi quá xa, không còn là sự thật ban đầu nữa. Nữ giáo viên từ chối nói chi tiết về việc phạt học sinh P.A. như thế nào.

'Nếu là phụ huynh, em cũng không thể bình tĩnh'

"Sự việc là do em lỡ, bởi vì kinh nghiệm chưa nhiều nên không xử lý kịp, dẫn đến tình huống như thế", cô giáo khóc, nói.

"Đặt mình vào vị trí phụ huynh, nếu con bị như thế, em cũng không thể bình tĩnh được", cô Hương nói.

Nữ giáo viên cho biết thêm sau khi sự việc diễn ra, cô đến gia đình em P.A. xin lỗi, giải thích. Ban đầu, gia đình học sinh bỏ qua, không phản ứng gì nhưng đến sáng 5/4 thì báo chí đưa tin. Hiện, nữ giáo viên hoang mang không biết gia đình em P.A. còn có yêu cầu gì không.

Cô giáo chia sẻ kể từ khi chọn ngành sư phạm, cô không thể lường trước có sự việc như hôm nay.

"Em không nói gì nhiều, em cảm thấy mình có lỗi và xin nhận lỗi. Ngay trong sáng nay (5/4 - PV), em cũng xin hiệu trưởng được thôi việc. Giờ này, em chỉ biết nhận lỗi và ước như sự việc chưa từng xảy ra", nữ giáo viên hối hận.

Cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bật khóc vì hối hận

Học sinh sợ cô giáo phạt

Gặp lại P.A. sau ngày đầu tiên có cô giáo mới đứng lớp, em cho biết thích được cô giáo mới dạy hơn, không muốn cô Hương quay trở lại chủ nhiệm nữa.

Học sinh này kể thêm khi bị cô giáo bắt súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng, em rất ghê và đứng im. Cô giáo đếm từ một đến 3, nếu P.A. không nghe lời thì sẽ trực tiếp đổ nước đó vào miệng em.

“Con đã bị nôn khi ngậm thứ nước ấy vào mồm, nó chua chua và rất kinh”, cô bé kể lại.

N.S, bạn học cùng lớp với P.A, chia sẻ không ai dám bênh P.A. vì sợ. "Các bạn che mắt không dám nhìn P.A. uống nước, chỉ mình con là không che”, nam sinh nói.

Cũng theo lời N.S, sự việc diễn ra vào buổi học sáng. Chiều cùng ngày, học sinh sợ cô giáo, không dám nói chuyện, bởi cô tuyên bố, bạn nào nói chuyện sẽ bị phạt uống nước phấn cho thêm cả mực.

Ông Phạm Khắc Thảo (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), ông nội của P.A, trách cô giáo.

"Nói về đạo đức thì không được rồi, hành vi quá dã man. Cháu tôi sẽ ảnh hưởng mãi. Bây giờ, nó bé chưa suy nghĩ được, nhưng lớn lên sẽ suy nghĩ vì cô nhục hình nó thế chứ”, ông Thảo nói.

Trong vòng một tháng qua, Bộ GD-ĐT thông qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã phải... lên tiếng 'yêu cầu xử lý nghiêm' ít nhất là 6 lần xung quanh những vụ việc liên quan đến các vụ việc bạo lực, bạo hành giữa thầy với trò, giữa thầy với gia đình HS...

Đầu tháng 3.2018, GV của Trường tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức, tỉnh Long An) bị phụ huynh bắt quỳ gối xin lỗi đã gây nên bức xúc trong dư luận. Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì Bộ lại phải tiếp tục yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc một HS lớp 8 ở H.Châu Thành, Bến Tre bóp cổ GV ngay tại lớp học.

Đến giữa tháng 3, một thầy giáo ở Trường THCS Tân Thành H.Yên Thành, Nghệ An, bị người nhà HS đánh dập sống mũi phải nhập viện điều trị. Ngay sau đó ít hôm, một giáo sinh tại trường mầm non ở TP.Vinh, Nghệ An lại bị người nhà HS hành hung đến dọa sẩy thai... Bộ GD-ĐT lại... lên tiếng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm.

Cuối tháng 3, dư luận nghẹn lòng khi một nữ sinh Trường THPT Long Thới (H.Nhà Bè, TP.HCM) vừa khóc vừa kể về GV dạy toán suốt một học kỳ lên lớp không hề nói gì, không giảng bài, chỉ im lặng khiến tất cả học trò đều sợ hãi, ức chế vì bị “tra tấn tinh thần” quá lâu. Và, việc cô giáo bắt HS lớp 3 phải uống nước giặt giẻ lau bảng ở Hải Phòng bị Báo Thanh Niên thông tin ngày 5.4 thực sự là một “giọt nước tràn ly” khiến cho cả xã hội thực sự không còn đủ sức chịu đựng, đủ kiên nhẫn để nghĩ rằng những vi phạm về đạo đức học đường chỉ còn là hy hữu.

Bộ GD-ĐT như thường lệ lại tỏ ra khá nhanh nhạy khi lập tức có công văn yêu cầu “xử lý nghiêm”, “cảnh cáo trước toàn ngành” nhưng không ít ý kiến đã buộc phải thẳng thắn bày tỏ hồ nghi về cách thức giải quyết bằng văn bản chỉ đạo kiểu này.

Tất cả những vụ việc HS hay phụ huynh hành hung GV đều xuất phát từ việc GV mắc lỗi sư phạm khá nặng nề khi dùng hình thức bạo hành để phạt trò! Nhà giáo Trịnh Thị Thu Tuyết, nguyên GV Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, thốt lên: “Thật buồn khi phải thừa nhận đó là sự kém cỏi cả về năng lực và nhân cách của người thầy!”.

Anh Thơ (TH)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn quần jeans ôm cho nàng mũm mĩm