Chồng lén lút "bồ bịch" khi tôi "bụng mang dạ chửa"

- Hơn 2 tháng nay, tôi suy nghĩ và đớn đau lắm khi biết trong quãng thời gian tôi mang bầu con gái, chồng tôi đã ngoại tình.
Tâm sự:
Tôi năm nay 27 tuổi, đã có 1 cậu con trai hơn 2 tuổi và 1 cô con gái hơn 6 tháng tuổi. Vợ chồng tôi trước khi tiến tới hôn nhân đã là bạn thân và rất hiểu nhau. Nhìn vẻ bề ngoài của gia đình tôi thời điểm này, nhiều người khen tôi may mắn, tốt phước khi có chồng giỏi, con ngoan, kinh tế vững… nhưng sự thật đó chỉ là “vỏ bọc”.
Hơn 2 tháng nay, tôi suy nghĩ và đớn đau lắm khi biết trong quãng thời gian tôi mang bầu con gái, chồng tôi đã ngoại tình. Khi biết chuyện, tôi bày tỏ rõ quan điểm rằng nếu anh còn dây dưa với “bồ nhí” thì sẽ ly hôn. Anh đã cầu xin tôi tha thứ, cầu xin tôi bỏ qua cho anh. Anh gọi điện cho cô ta trước mặt tôi, nói rằng anh không yêu cô ta. Vì nghĩ cho con nên tôi đồng ý tha thứ cho anh nhưng cứ nghĩ tới chuyện khi tôi bụng mang dạ chửa, anh luôn trốn đi hú hí với cô ta bằng những đợt công tác bất thường rồi bận việc này việc kia để không đưa tôi đi khám thai là tôi lại không thể nào nhịn được… Vậy nên từ đó đến nay, bất kỳ việc gì anh làm cho mẹ con tôi, tôi đều thấy không vừa mắt. Mỗi lần anh muốn đụng chạm, gần gũi, tôi đều né tránh và cũng không có cảm xúc gì. 
Quan hệ giữa vợ chồng tôi bây giờ có một khoảng cách rất lớn, chính tôi và anh cũng cảm nhận được. Trước mặt các con, chúng tôi luôn cố tỏ ra hòa hợp, hạnh phúc nhưng khi đêm xuống, khi lên giường thì lại mỗi người quay một góc, không ai nói với ai một câu như sợ nếu nói sẽ làm đứt sợi dây gắn kết mong manh. Tôi không dám kể chuyện này với bất kỳ ai vì không muốn ai biết… Tôi thấy mệt mỏi quá.
Tâm sự của độc giả Thủy Hoàng.

Hơn 2 tháng nay, tôi suy nghĩ và đớn đau lắm khi biết trong quãng thời gian tôi mang bầu con gái, chồng tôi đã ngoại tình. (Ảnh minh họa).
Tư vấn:
Bạn khỏe không? Đang nuôi con nhỏ, vất vả thế mà bạn lại suy nghĩ, buồn phiền nhiều thế, có đủ sức khỏe, đủ sữa cho con bú không? Cả hai con đều còn nhỏ, cần được chăm sóc, không biết bạn có ai hỗ trợ không hay tự “xoay vần” với hai đứa vậy? Đã thế tinh thần lại không thoải mái, không được tận hưởng trọn vẹn niềm vui sướng vì đã sinh được cô công chúa nhỏ. Bạn vất vả quá.
“Tội” của chồng bạn đúng là “to” thật. Vì một phút ham vui mà anh ta phải “trả giá” đắt. Lỗi này chuộc đến bao giờ mới hết chứ? Bạn phát hiện chuyện “tày đình” của chồng mới hai tháng nay, giờ còn đang "sốc", đang rất đau lòng, bất cứ việc gì chồng bạn làm bạn cũng thấy khó chịu, không vừa mắt, cuộc sống rất ngột ngạt, bức bối. Mình vẫn còn yêu chồng, thương con mới thấy như vậy. Đấy là diễn biến tâm lý bình thường. Chỉ khi không thấy còn tình cảm với chồng mới thấy chuyện ấy là bình thường.
Thời gian đối với bạn chưa biết bao giờ mới là đủ để bạn có thể quên được sai lầm của chồng, đặc biệt giai đoạn khi bạn mang bầu, sinh con là giai đoạn bạn cần được chăm sóc nhất, yêu thương nhất, mọi “vết hằn” trong giai đoạn này thường để lại “ấn tượng khó phai”.
Tuy nhiên, giờ cũng là lúc để bạn phải bình tĩnh lại. “Đau” như thế cũng đã đủ “ngấm” rồi, “quên” không thể làm ngay được. Vậy mình phải tự cân bằng, đừng để câu chuyện ngày càng căng thẳng, có “hồi kết” không tốt đẹp, bạn buồn nhưng “người khác” lại thấy vui, bạn “buông tay” là “cơ hội” tốt cho “tình địch” của bạn.
Chồng bạn sai thì cũng đã sai rồi, chuyện đã xảy ra rồi, giờ muốn cũng không lấy lại được nữa. Chắc chắn chồng bạn cũng rất ân hận, lo sợ và chấp nhận mọi “hình phạt” của bạn. Thực ra việc chồng bạn “gọi điện nói với cô kia là không yêu cô ta nữa”, hứa hẹn “không dây dưa với cô ta”... chỉ là giải pháp tình thế để thỏa mãn sự tức giận của bạn thôi. Nếu muốn anh ta vẫn làm “ngược” mọi chuyện được mà. Vậy ở đây, quan trọng là thái độ của chồng bạn. 
Đối với đàn ông, tình dục và tình yêu cũng không liên quan với nhau lắm. Với một người phụ nữ lạ, hấp dẫn, lại có chủ ý “tấn công trực diện”, vào một ngày “xấu trời” chồng bạn dễ “quên lời vợ dặn dò”, cuốn theo “trò chơi” mới, nhất là khi có tính “mạo hiểm, cảm giác mạnh”. Bên cạnh đó, bạn lại rất quan tâm tới em bé nên cũng có phần “lơi là”. Đàn ông không dễ bỏ vợ, lại càng không dễ bỏ con. Giờ con cái có nếp có tẻ, họ yêu con họ vô cùng. Đối với họ “vui chơi” chỉ do “có thưởng” chứ thật tâm họ không bao giờ muốn bỏ vợ cái con cột. Hãy thông cảm và tha thứ cho chồng bạn.
Tập trung thời gian rỗi của chồng, xong việc ở cơ quan là cuốn anh ta vào chăm con, giúp vợ việc nhà. Kể cả bạn có người hỗ trợ, khi chồng về nhà là tích cực gọi: bố ơi, giúp em việc này, việc kia... bố trông anh lớn, bố bế em bé, kể cả đêm cũng cần gọi dậy thay bỉm cho con, mẹ cho “công chúa” bú xong, bố bế “em” tí rồi hãy đặt con xuống kẻo con “bị trớ”.... cuốn bố vào việc nhà, để cho bố “đầu bù tóc rối”, xoay như “chong chóng”, bố thiếu ngủ tí cũng không sao. Bố làm bất cứ việc gì mẹ cũng thấy tự hào, khen bố, động viên bố, thế là bố “sướng”, bố lại ra sức “phục vụ” mấy mẹ con. Chỉ có như vậy, bạn sẽ “quên” được mọi chuyện, cùng bố và anh lớn ngắm em bé ngủ, thỉnh thoảng “mụ” dậy lại nhoẻn miệng cười. Em mọc răng đi tướt, sốt là cả nhà “lo cuống” lên... Nhân thể có lý do “gì đấy”, bố đưa cả nhà đi đâu đó để mẹ được hãnh diện, “khoe chiến tích” của mình, cũng là cách để chứng minh cho “ai đó” thấy với bố, “gia đình là số 1”. Chuyện “chăn gối” bạn có thể nói để chồng thông cảm, hiện tại bạn chưa thể “làm được chuyện ấy”. Giờ nếu bạn ép mình cũng không có lợi, dễ để lại sang chấn, vết thương sẽ lâu lành hơn. Tôi tin chồng bạn sẽ hiểu và chờ đợi bạn.
Thời gian sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm nhất xoa dịu mọi nỗi đau. Hạnh phúc giữ mới khó, phá rất dễ bạn ạ. Mình là phụ nữ, vị tha, dịu dàng, toàn tâm toàn ý mình sẽ có hạnh phúc, “lạt mềm buộc chặt”. Cá tính, mạnh mẽ, bạn có thể sẽ làm được “như ý” nhưng “giá” cũng đắt, con cái cũng thiệt thòi nhiều. Mong bạn bình tâm, tìm được giải pháp “an toàn” nhất cho gia đình nhé.
>>> Mời độc giả đọc thêm các tâm sự đã được bác sĩ Thúy Hải tư vấn, tại đây.
Bác sĩ Hoàng Thúy Hải
(Theo Congluan.vn)

Bạn đang gặp rắc rối trong hôn nhân và tình yêu... muốn được chia sẻ? Hãy gửi thư về địa chỉ email: giadinh@emdep.vn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải, nguyên chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa số tình yêu, Đài Tiếng nói Việt Nam, sẽ tư vấn cho bạn trong thời gian sớm nhất.   

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình