Hôn nhân cũng như đánh bạc, nếu đàn bà không may mắn thì nhất định phải là người chơi giỏi

2018-09-27 07:30
- Đàn bà có nhiều người lạ lắm, cứ yêu là dốc hết tâm can. Họ đánh cược duy nhất vào một người đàn ông mà không biết rằng: “Nếu chỉ đặt một cửa, được ăn cả, ngã về không.” Hôn nhân giống như người ta chơi một ván bạc, nếu không được may mắn, nhất định phải là người chơi giỏi.

Một người đàn bà ly hôn chồng sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Người ngoài sẽ bàn ra, tán vào rằng: “Không biết níu giữ hôn nhân sao?”; “Ở với nhau bao nhiêu năm như vậy, sao không cố tiếp tục mà lại ly hôn?”; “Đàn bà không biết nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho danh dự gia đình…”; “Bạn không cần chồng nhưng đứa con cần cha…”

Đa phần những lời khuyên dành cho bạn là sự cam chịu, là nhẫn nhịn, là phải hy sinh. Nhưng hỡi ôi, họ đâu phải là người trong cuộc. Thiếu đàn ông không khiến đàn bà đau khổ hơn, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thì đàn bà còn nhiều thứ hơn là việc chăm chăm vào những thứ đã mất đi. 

Những người đàn bà dại, sau ly hôn họ đổ lỗi cho rất nhiều thứ. Họ bật khóc tức tưởi sau một ngày dài vùi đầu vào công việc và con cái. Họ cô độc, hết trách cứ bản thân lại trách cứ phận mình. Họ than trời trách đất rằng không biết mình đã sai ở đâu mà không hề suy nghĩ lại. Thực ra cũng có thể, họ sai ngay từ khi bắt đầu.

Đó là cái ngày bạn toàn tâm toàn ý yêu bằng trái tim và gạt qua lý trí. Là ngày bạn nhận lời yêu say đắm mà không cần biết đến người ngoài nói gì. Tình yêu muôn vẫn khiến con người ta mù quáng, đàn bà thông minh yêu đến 80% đã cảm thấy nhiều, 20% còn lại, họ dành cho lý trí. Chính vì vậy chúng ta ít thấy hôn nhân của họ đổ vỡ. Hoặc là có đổ vỡ chí ít họ cũng là một người đàn bà đơn thân được người khác tôn sùng.

Hôn nhân cũng như đánh bạc, nếu đàn bà không may mắn thì nhất định phải là người chơi giỏi

Đàn bà đến với tình yêu, có người đã sai ngay từ khi bắt đầu. Ảnh minh họa.

Người ta hay nói đàn bà thông minh, sau đổ vỡ luôn biết cách che giấu nỗi đau. Ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc nhưng đêm về lại khóc rấm rứt vì tổn thương. Thực ra đó cũng là điều rất bình thường, bởi đàn bà thì ai cũng có dăm ba phần yếu đuối. Cũng đâu có sao? Thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai, dù sao họ cũng đã mạnh dạn lựa chọn cho mình một đường lui nếu có vấp ngã vẫn có thể bình thản mà đứng dậy.

Hôn nhân của một người đàn bà không thể chắc chắn được ai cũng hạnh phúc như ai. Chính vì điều đó, đàn bà cần phải là người chơi giỏi trong ván cược để làm chủ cuộc đời mình. Đừng bao giờ đốt cháy hôn nhân với suy nghĩ: “Anh là mặt trời, em là Trái đất, nhiệm vụ của em là xoay quanh quỹ đạo của anh.”

Hôn nhân cũng như đánh bạc, nếu đàn bà không may mắn thì nhất định phải là người chơi giỏi

Hãy là người đàn bà thông minh và lý trí hơn khi yêu. Ảnh minh họa.

Cái sai của đàn bà là quá tin vào hai từ mãi mãi. Hôn nhân nếu như chỉ một mình đàn bà vun đắp thì mãi mãi cũng chỉ là đồ thừa. Vì vậy nếu không thể chắc chắn về một tương lai không biết trước, hãy biết cân bằng và thêm vài phần lý trí khi yêu. Hôn nhân không phải là sự hy sinh, đàn bà cũng không có nghĩa vụ phải trở thành người hầu, kẻ hạ trong một tình yêu đàn ông không suy xét lại dù chỉ một lần.

Hãy yêu lấy bản thân mình cho đủ, bạn sẽ không phải sống chết vật vã sau khi đổ vỡ. Bạn còn nhiều thứ hơn một người đàn ông. Sự nghiệp, gia đình, con cái sẽ không bao giờ phản bội lại bạn và nói rằng đã tìm thấy một người nào khác.

Bạn hãy nhớ thật kỹ, chỉ bản thân bạn mới là người làm chủ cuộc đời mình. Một người đàn ông, một tờ giấy đỏ, hay một chữ ký cũng không thể khiến bạn phải cam chịu gông cùm. Nếu coi hôn nhân như một canh bạc, dù ván bài kia như thế nào, bạn cũng phải là người chơi giỏi để không trắng tay khi ra về.

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đôi khi mình gặp đúng người, nhưng yêu sai cách, và rồi mất nhau