Đổ vỡ hôn nhân mấy lần có gì quan trọng, nếu hôn nhân không hạnh phúc, hãy cứ mạnh mẽ buông tay

2019-03-23 19:16
- Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng xưa rồi, giờ là hơn thua nhau ở sự chủ động nắm lấy hạnh phúc.

Đối với người phụ nữ, hôn nhân là cả một đời nhưng với đàn ông đôi khi hôn nhân chỉ là một cuộc tình. Người phụ nữ xưa nay vẫn cho rằng, phụ nữ thì phải  thành công trong công việc không quan trọng bằng thành công trong gia đình. Nếu không giữ được hôn nhân, không có được một gia đình hạnh phúc thì đó là thất bại. Thế nhưng, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng hoàn mỹ như mình mong muốn và tình yêu và lòng dạ đàn ông thì không thể lường trước được.  

Thế nào là một người phụ nữ thành công và hạnh phúc, thật khó để có thể định nghĩa. Mà hạnh phúc của mỗi người là do họ lựa chọn, quyết định. Không phải lúc nào cũng cần hôn nhân trọn vẹn, gia đình đủ chồng, đủ vợ, con cái có bố có mẹ đã là hạnh phúc nếu đó là một người chồng tồi tệ, phản bội và vô trách nhiệm. Dù có đổ vỡ hôn nhân mấy lần đi chăng nữa, nhưng nếu tiếp tục không hạnh phúc, phụ nữ hãy cứ mạnh mẽ buông bỏ.  

Phụ nữ, họ chỉ thực sự hạnh phúc khi họ được yêu thương, được trân trọng, khi họ có thể tự chủ cuộc đời mình, có một công việc, có thu nhập, được làm những điều mình thích chứ không phải hạnh phúc đặt trong tay một người đàn ông để họ quyết định ván bài cuộc đời mình.   

Ảnh: Pinterest    

Dưới đây là bài viết thể hiện quan điểm về hôn nhân khiến nhiều người phải suy ngẫm:  

Chẳng biết từ bao giờ mà người ta quan niệm rằng, phụ nữ sau ly hôn như đàn bà đã cũ, tâm hồn rách nát, con tim chai sạn và gương mặt cũng hằn vết thời gian. Vậy còn những người đàn bà đã ly hôn lần thứ 2, lần thứ 3, phải chăng họ nên học cách " đón chào " đổ vỡ hôn nhân như một thói quen đã từng được tôi luyện?  

Người ngoài gọi đó là những phụ nữ thất bại thảm hại, là kẻ đã qua vài lần đò, còn giá trị gì nữa mà đáng được yêu thương, được mong cầu thứ hạnh phúc xa xỉ. Nhưng chỉ có chính bản thân họ, cố can trường sau những bong tróc, trầy xước tâm hồn mới hiểu được " hành trang " ngất ngưởng ấy khó khăn đến thế nào. Liệu có mấy người có được ánh nhìn thiện cảm với những phụ nữ đã từng gọi nhiều hơn một người đàn ông là chồng?  

Jennifer Aniston - ngôi sao Holywood, người đàn bà được biết đến là biểu tượng của nữ quyền với những phát ngôn cực chất về tình yêu. Có lẽ, để trở thành một người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ như hôm nay là nhờ những trải nghiệm mà Jen có được sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ.  

Nếu cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với Brad Pitt kết thúc là do có sự xuất hiện của người thứ 3 thì " lần đò " thứ 2 này, cô lại tiếp tục thất bại trong chuyện tình ngỡ đẹp như mơ với Justin Theroux. Chẳng có ai phản bội, chẳng có xung đột nào to tát, họ chia tay nhau trong hòa bình, lặng lẽ đến mức khiến người ta phát sợ mà tự hỏi nhau rằng: tại sao dễ dàng buông tay chỉ vì không còn hợp?  

Phụ nữ chúng ta, đôi khi cố chấp đến mức chỉ thích mặc mãi một chiếc áo đã cũ, ôm mãi một bức ảnh đã mờ chỉ vì nó từng là cả một khoảng trời hạnh phúc. Chúng ta ngây thơ tự an ủi bản thân không thể vì những lý do vụn vặt mà chia tay nhau, mà kết thúc tất cả. Nhưng có mấy ai nhận ra, có những rạn nứt còn đáng sợ hơn cả sự phản bội, đó là chung một mái nhà nhưng ai người thuộc về 2 thế giới.  

Chẳng có hạnh phúc nào trọn vẹn được khi xây nên bằng sự cưỡng cầu, chẳng có nụ cười nào vui vẻ nếu cả 2 đã nhạt nhòa trong mắt nhau. Như cô diễn viên xinh đẹp kia từng nói: " Chúng tôi ly hôn vì muốn chọn hạnh phúc, vì hạnh phúc bản chất từ lâu đã không còn tồn tại trong cuộc hôn nhân của chúng tôi ". Đó cũng là lý do vì sao sau ly hôn, Justin lập tức trở về NewYork, chỉ mình Jen là ở lại Los Angeles. Anh ấy có bạn bè và người thân, còn cô thì hài lòng khi tìm lại sự độc thân mà bấy lâu mình khao khát. Cả 2 người họ chọn 2 cách sống khác nhau, đúng theo những gì họ muốn và luôn chúc phúc cho nhau.     

Khi đối mặt với một cuộc hôn nhân đã hết "date", bất luận đó là lần thứ mấy, bạn cũng đừng ám ảnh bởi cái con số mấy đời chồng kia khi kết thúc là lựa chọn hoàn hảo cho tất cả. Càng níu kéo thì tổn thương càng chất chồng, càng sống bằng phán xét thiên hạ thì bạn càng tự đánh mất bản thân.  

Ảnh: Pinterest    

Với bất cứ một bộ phim hay một câu chuyện nào, điều người ta mong muốn luôn là một cái kết có hậu, diễn biến ra sao cũng được miễn là kết thúc phải vẹn tròn. Và dường như, tư tưởng ấy đã vận cả vào cuộc sống của chúng ta. Đôi lúc, phụ nữ chẳng cần người đàn ông tài giỏi, thậm chí có mắng mỏ, càu nhàu vợ một chút cũng được, thi thoảng say sưa, đập vài đồ đạc cũng chẳng sao, cứ miễn là anh ấy luôn tồn tại trong sổ hộ khẩu, để vợ được gọi câu chồng, con được kêu tiếng bố. Chúng ta luôn muốn viết cho cuộc đời mình một cái kết có hậu nhưng lại không chịu hiểu hạnh phúc phải là cả một quá trình, vợ chồng con cái có tươi cười bên nhau để tạo nên một bức ảnh để đời mà đằng sau gây cho nhau bao sóng gió thì sao gọi là có hậu?  

Nếu có phụ nữ nào biết bản thân đã cố gắng níu giữ vô ích thì các chị lại giam mình trong những bình phẩm của thiên hạ: " Lại bỏ chồng à?", "Cứ cố cưới làm gì rồi lại bỏ nhau", "Chắc cô này có vấn đề nên mới bỏ chồng nhiều lần vậy". Nhưng bạn ơi, đi đến thất bại lần thứ 2 hay kể cả lần thứ " e nờ " đi chăng nữa thì lỗi cũng không phải của một mình bạn. Thế nên đừng có cố tiếp tục chết cay chết đắng mà nhắm mắt ăn một bát cơm đã thiu chỉ vì sợ có lỗi với cái dạ dày.  

Không có thước đo chính xác nào cho mỗi bước đi của bạn, không có đoạn đường nào phía trước cho bạn biết rõ nó là bằng phẳng hay ghập ghềnh để rút kinh nghiệm từ lần vấp ngã đã qua. Giống như Jen đã từng nói: " Tôi không đau. Không phải vì tôi không coi trọng cuộc hôn nhân đó, mà vì tôi cho rằng chuyện ấy giống như 'đôi giày cũ', khi không dùng được thì nên bỏ đi và mua đôi mới ". Đó cũng chính là lý do mà người ta thấy cuộc sống của cô vẫn ổn, luôn luôn ổn.  

Nếu nói không đau thì có lẽ là có chút gì đó dối lòng, hoặc cũng có thể, trải qua nhiều lần đổ vỡ tình cảm, cảm xúc của người phụ nữ chai sạn hơn, nhẹ nhàng mà trút bỏ hơn. Suy cho cùng, nếu muốn, bạn hãy cứ khóc thật to hoặc tỏ ra lạnh lùng, đừng có quá kìm chế cảm xúc để lòng luôn nặng trĩu.  

Tiếp tục theo đuổi ước mơ dang dở, tận hưởng cuộc sống độc thân tự do, tự tại hay tìm một chàng trai mới để yêu, cứ làm điều gì mà bạn thực sự muốn vì đây là giai đoạn bạn cần sống cho riêng mình. Chỉ có điều, sau thất bại nhiều lần, bạn cần tỉnh táo hơn, cẩn trọng hơn trong mỗi bước đi. Đừng vì những thất bại trong quá khứ mà vùi lấp đi giá trị của chính bản thân mình.  

Tháng năm đầu hậu ly hôn, đàn bà có thể buồn rầu, ủ rũ, nhưng vượt qua mọi giới hạn, bạn phải kiêu hãnh, thật xinh đẹp và hạnh phúc để đời biết rằng, mình chẳng làm gì sai, sao phải muộn phiền? Ly hôn thì đã sao? Qua 2 đời chồng thì có gì to tát? Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng xưa rồi, giờ là hơn thua nhau ở sự chủ động nắm lấy hạnh phúc cơ! Đã bước qua không ít mỏi mệt, đàn bà từng ly hôn sẽ hiểu, họ xứng đáng được hạnh phúc, càng đủ rực rỡ để kiêu hãnh với đời.  

Chính phụ nữ chúng ta sẽ là người quyết định xem chúng ta có xinh đẹp hay không, có hạnh phúc hay không chứ không phải vì ai khác bảo chúng ta phải thế. Nhớ nhé!  

Theo TGT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư phổi, nhiều người không ngờ đến