Cô gái lương 30 triệu, nhà mặt phố và tuyên ngôn chỉ lấy chồng 3 G

2016-12-24 19:00
- Nhà có điều kiện, lương tháng đủ xài nhưng tôi luôn hướng tới chỉ yêu và lấy một người chồng già, giàu song phải giỏi giang để cuộc sống sau này an nhàn và hạnh phúc các bạn ạ!

Lâu nay, tôi thấy nhiều bạn bè của tôi hay chọn chồng già và giàu. Thậm chí, mối tình của người mẫu nội y Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều đang gây xôn xao dư luận vài tuần gần đây cũng khiến các nhiều người xung quanh tôi bàn tán xuyên lục địa. 

Thực ra mấy năm trước, nếu thấy hiện tượng như vậy, tôi cũng sẽ lấy làm lạ và khó hiểu. Bởi tôi khi ấy không thể lý giải được tại sao một quý cô xinh đẹp, trẻ trung lại đi “yêu tha thiết” một lão già?

Tuy nhiên, cho đến hiện nay, tôi cũng đang ngầm lấy tiêu chí đó làm tiêu chuẩn chọn chồng sau này của mình. Tôi đang hướng chọn chồng theo tiêu chí chồng của tôi nhất định phải có 3 chữ G: Già, Giàu, Giỏi.

Cô gái lương 30 triệu, nhà mặt phố và tuyên ngôn chỉ lấy chồng “GIÀ-GIÀU-GIỎI”

26 tuổi, có công việc tốt, con nhà điều kiện và nhất là hình thức cũng xinh xắn chẳng kém cạnh cô gái xinh đẹp nào. Ảnh minh họa.

Tôi biết nhiều người sẽ bảo tôi điên, bảo tôi kiêu kỳ khi đưa ra tiêu chuẩn như vậy. Tôi cũng xin giới thiệu qua 1 chút về bản thân mình. Năm nay tôi 26 tuổi và hiện đang làm kiến trúc sư của một sàn bất động sản lớn. Thu nhập hiện nay của tôi chỉ mới đang dừng lại ở con số khiêm tốn (30 triệu) nhưng tôi tin mình sẽ không vượt qua con số đó nhanh thôi.

Xin nói thêm, tôi đi lên trong công việc bằng chính thực lực của mình chứ không phải nhờ cậy đến bố mẹ hoặc đi “cửa sau”. Cho dù nhà tôi cũng cũng có điều kiện, bố mẹ làm to, nhà mặt phố lớn. Nhưng từ nhỏ, tôi được bố mẹ nuôi dạy nghiêm khắc và bắt tự lập từ những ngày còn học bên nước ngoài.

Về chuyện tình yêu của con gái, bố mẹ tôi dù chắc cũng sốt ruột nhưng họ chưa bao giờ giục giã tôi yêu hoặc lấy chồng. Họ thường bảo tôi: “Con yêu ai, bố mẹ cũng ủng hộ vì bố mẹ biết phải có lý do đặc biệt thì con mới yêu”.

26 tuổi, có công việc tốt, con nhà điều kiện và nhất là hình thức cũng xinh xắn chẳng kém cạnh cô gái xinh đẹp nào. Xung quanh tôi lúc nào cũng có hàng tá anh chàng điều kiện tán tỉnh, theo đuổi. Thế nhưng, tôi cũng chưa bao giờ để ý đến. Bởi tôi biết, tôi chưa rung động trước họ. Và họ cũng không phải là đối tượng tôi “nhắm” yêu và cưới làm chồng.

Như trên đã nói, từ mấy năm nay, tôi luôn đặt ra tiêu chí lấy chồng phải có 3 chữ G: Già, Giàu, Giỏi. Bởi tôi nghĩ, lấy chồng đủ 3 tiêu chí này, cuộc sống của tôi sẽ an nhàn và hạnh phúc nhất. Đó chẳng phải là cái đích đến của hôn nhân và cả 1 đời người hay sao, phải không các độc giả?

Thứ nhất, có rất nhiều lý do khiến tôi muốn lấy chồng già. Tôi không thích những chàng trai trẻ tuổi, bằng tuổi hay hơn vài tuổi. Tôi muốn lấy một người chồng già hơn nhiều tuổi. Bởi vì những người đàn ông hơn nhiều tuổi họ sẽ có kinh nghiệm sống và hiểu biết rộng hơn.

Do từng trải, họ cũng sẽ tâm lý hơn, yêu chiều vợ con nhiều hơn và biết hôn nhân quan trọng nhất là hạnh phúc gia đình, là vợ, là con. Họ không dễ bị lung lay bởi những cám dỗ bên ngoài như cờ bạc, rượu chè, trai gái… Bởi vì họ biết cái giá phải trả cho những tật xấu xa này.

Do đó, một cô gái trẻ mà lấy một người chồng già, chắc chắn sẽ được hạnh phúc và được cưng chiều như nữ hoàng. Đó là điều ai cũng phải công nhận và nói không ngoa.

Thứ hai, lấy chồng già nhưng tôi sẽ chỉ chọn chồng giàu. Tuyệt đối tôi sẽ không “đếm xỉa” đến những người đàn ông đã già mà lại nghèo. Tôi luôn cho, đàn ông đã già mà vẫn nghèo là những người đàn ông quá kém. Một người đàn ông như vậy thì đừng dại mà gửi gắm đời mình. Bởi họ sẽ không thể mang tới hạnh phúc trọn vẹn cho bạn đâu.

Chỉ nên chọn người đàn ông già mà giàu thôi. Vì khi họ giàu có, có của ăn của để và nhiều tích lũy tài sản, họ mới lo được cho bạn cuộc sống sung túc, lo cho cả gia đình bạn một cuộc sống chẳng phải lo nghĩ tới tiền bạc. Chỉ như vậy, cuộc sống của bạn và gia đình mới thoải mái, nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn.

Ngoài ra, điểm thứ 3 tôi luôn chú ý nữa đó chính là người đàn ông già và giàu hiện nay cũng có rất nhiều. Nhưng một người đàn ông già, giàu song phải giỏi giang mới là người chồng tôi hướng đến các bạn ạ.

Tôi biết, có nhiều người đàn ông giàu có chỉ vì sở hữu khối tài sản kếch xù của gia đình, bố mẹ để lại chứ tuyệt nhiên không phải họ giỏi giang gì. Những người đàn ông này cũng chớ dại mà lấy các bạn ạ. Bởi vì, sự giàu có mà không làm ra bằng chính khối óc, công sức của mình rồi cũng có ngày lụi bại, phá sản hoặc hết dần đi.

Cô gái lương 30 triệu, nhà mặt phố và tuyên ngôn chỉ lấy chồng “GIÀ-GIÀU-GIỎI”

Từ mấy năm nay, tôi luôn đặt ra tiêu chí lấy chồng phải 3 chữ G: Già, Giàu, Giỏi. Bởi tôi nghĩ, lấy chồng đủ 3 tiêu chí này, cuộc sống của tôi sẽ an nhàn và hạnh phúc nhất. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, nếu một người đàn ông giàu có từ chính sự thông minh, giỏi giang tính toán của mình thì mới khâm phục. Bởi như vậy, cái giàu của họ mới lâu bền, vững chắc. Những người giỏi giang dù có không may phá sản, họ cũng sẽ tìm cách khôi phục lại và luôn đảm bảo cho bạn cuộc sống sung túc nhất.

Chưa kể, lấy một người chồng giàu giỏi giang, là vợ, bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều điều từ họ. Chẳng hạn như, kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống, cách ứng xử…Họ cũng sẽ biết dạy con ngoan, giỏi và thành đạt như họ đã trải qua.

Vì những lý do trên đây mà mấy năm qua tôi luôn tìm kiếm một người đàn ông có đủ 3 chữ G kể trên. Tôi nghĩ, những bạn trẻ khác cũng nên lấy 3 chữ G này làm tiêu chuẩn chọn chồng trong thời kỳ mới. Bởi như vậy, cuộc sống của tôi nói chung và các chị em khác mới “1 bước lên tiên”.

Với cách chọn chồng 3G như vậy, tôi chắc chắn sẽ không còn phải ngồi đó mà than thở về may – rủi trong hôn nhân vì phụ nữ hơn nhau chính là ở tấm chồng già, giàu, giỏi đó ạ. Không biết có ai đồng ý với tôi như vậy không?

Đỗ Thị Hồng Hạnh (Giảng Võ, HN)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hotgirl Việt ngày càng xinh đẹp và gợi cảm