Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Hạnh My 2017-07-24 06:15
- Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi, nhưng thật sự là sống chậm với những khoảng thời gian chỉ nằm dài trên võng nhấm nháp vài trang truyện, lặn biển thỏa thuê mà nhìn cá, tối hát hò dưới ánh trăng trời, đêm đến căng lều ngủ với lũ muỗi…

Đáp chuyến bay lúc 8h30 tại sân bay Phú Quốc với cái nắng xiên ngang những con đường mềm mại bóng lau đổ, chúng tôi vô cùng háo hức khám phá mảnh đất hiền hòa này. Trời có nắng nhẹ, con đường dài với hai bên đường là lau dập dờn, là những đụn nước cỏ mọc xanh thẫm, là những bãi trống nằm lặng lẽ trong nắng gió xứ biển khiến chúng tôi thêm háo hức về một miền đất mới nhiều điều thú vị.

Bữa trưa đầu tiên trên đảo Phú Quốc, chúng tôi đã được mãn nhãn, mãn vị với những món ăn đặc sản nơi đây. Lại được thưởng thức ngay bờ biển xanh cát trắng, nắng thì vàng tươm ươm bóng lên những dòng cát dài phẳng lặng. Gỏi cá trích ngon quá trời! Cuốn miếng cá tươi rói với đủ loại rau, lại thêm ít dừa nạo rồi chấm đọng trong bát nước mắm thơm thơm đậm vị. Không có vị tanh của cá sống đâu. Chỉ thấy vị thơm của rau, ngọt của cá, đậm đà của gia vị rắc đều ướp gỏi cùng nước chấm pha quá đều, quá vừa miệng. Tráng miệng với ly nước thốt nốt mà thấy mát lòng quá đi!

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Bữa trưa bên bãi biển dài cát trắng với đủ món ăn hấp dẫn

Có những giờ chiều chạy vi vút xe trên con đường rộng xác xơ lau trắng, thấy mình man mát những cảm giác khó tả. Chúng tôi tạt xe bên bãi biển dài. Ngắm hoàng hôn ở mũi Dinh Cậu. Đây là di tích linh thiêng của người dân biển, điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Nơi đây, biển - cát - nắng - đá hòa trộn nên một khung cảnh vừa hữu tình vừa có chút linh thiêng.

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Vài khoảnh khắc đẹp và bình yên lúc hoàng hôn ở Dinh Cậu

Ngồi trên mỏm đá cao, phóng tầm mắt về phía biển, đâu đó thấy mùi hương trầm hòa với mùi mặn mòi của gió biển mà thấy lòng có chút hanh hao. Bầu trời chuyển dần sang màu vàng cam và loang lổ những vệt đỏ ối trên mặt biển. Có lẽ không có nơi nào ở Phú Quốc đón hoàng hôn đẹp như nơi đây.

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Một ngày mới trên biển, mở mắt tỉnh dậy, chầm chậm mở cửa lều mà xúc động thấy ánh bình minh đầu tiên lóng lánh chiếu vào đuôi mắt, mặt trời đang đỏ hỏn dần nhô cao sau cơn mê ngủ dưới lòng biển khơi. Tôi đã ngồi đó, bên mái lều phần phật gió biển, và ánh nắng thì rớt dần trên bờ vai. Thấy tóc cũng mặn mà vị biển lúc bình minh.

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Bình minh thức giấc đón những ánh nắng đầu tiên, gió hiu hiu nhẹ mát và sóng biển mặn mòi cuộn nhẹ

Ngày thứ 2, chúng tôi rời đảo lớn để khám phá hòn Đồi Mồi - bắt đầu một ngày dài sống thật chậm, thật chậm trên đảo hoang.

Chắc chẳng thể quên được cảm giác lần đầu tiên được "đổ đèo, ôm cua" trên chiếc cano mũi nhọn vút thật nhanh, len lỏi qua từng "góc quẹo" của Rạch Vẻm. Hú hét vì sợ, vì thích, vì cảm giác đã đời. Chiếc cano như đổ nhào sang một bên, ôm lấy mép sóng mà phiêu. Chắc chắn đây là một trải nghiệm ấn tượng nên thử nếu bạn đến Phú Quốc.

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Đi cano len lỏi qua từng góc quẹo của Rạch Vẻm

Dù say cái nắng trưa nồng nàn và ngất ngư sóng nước, nhưng ngay khi tàu thả neo xuống hòn Đồi Mồi, đã muốn nhảy ùm xuống dòng nước xanh trong kia để ngụp lặn và nhét căng bụng hải sản nơi đây. Sóng nước trong và xanh biếc như ngọc. Đảo hoang nhỏ xíu mà đầy thích thú với cây cổ thụ mọc vươn mình sà mặt biển, dáng như độc mộc mà chẳng hề cô độc trong ánh nắng chiều tà.

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Hòn đồi mồi nhìn từ xa bé xíu, chưa bằng một cái sân bóng mini, có một vài cây bàng, bãi đá và nước rất xanh trong

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Mỗi góc ở Hòn Đồi Mồi đều rất tự nhiên và nguyên sơ với làn nước xanh trong

Chúng tôi như những đứa nhóc không nhà, rong chơi hoang biển, ca hát quên tháng ngày. Chỉ vẻn vẹn gần một ngày trên hòn Đồi Mồi mà được trải nghiệm thật nhiều. Là lặn biển ngắm san hô và nhiều loại cá bơi dưới dòng nước xanh mát, là chìm trong đỏ ậng mây trời của quầng hoàng hôn rực cháy. Là đêm mờ sao, ngồi giữa đảo với mâm cơm đầy ú hải sản: nào ghẹ, nào cá nhồng to đùng ngọt thơm, nào cua đá, con còng, mực hấp,... muôn kiểu hải sản trong bữa tối quây quần mà thấy mình thỏa thê quá.

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Cây bàng già bên bãi biển là góc yên bình nhất của hòn Đồi Mồi

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Chìm trong màu đỏ vàng của quầng hoàng hôn giữa biển

Ở lại một đêm trên đảo, ngày thức giấc, chúng tôi lại đón những tia nắng đầu tiên với cảm giác khoan khoái lạ thường. Ai đó nhã hứng mà bơi vài vòng trong làn nước lạnh để khởi đầu ngày mới. Ai đó lại háo hức đi câu mực, câu cá từ sớm. Rồi cũng có người biếng lười nằm mãi, nằm mãi trong góc lều, nhìn chậm rãi mặt trời nhô lên, đến khi cao hẳn, đủ rọi nắng chói chang vào lều mới thấy cay cay mắt mà trở dậy vội vàng. Bữa sáng hấp dẫn cũng sẵn sàng với mì tôm mực hấp. Nước mì sao mà ngon, mà ngọt đến thế. Ăn xong còn được tráng miệng với miếng dưa hấu mát lạnh đã kịp ướp thùng xốp đá cho đã cơn khát.

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Bữa sáng với mì hải sản, mực luộc và tráng miệng dưa hấu ướp lạnh

Sống chậm, no căng bụng hải sản, lặn biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc

Thế rồi, kẻ bơi lặn, kẻ nhẩn nha ngồi mỏm đá đọc sách, kẻ lại thong thả nằm liu thiu một giấc trên chiếc võng bảy màu. Cuộc đời đó sao mà chậm rãi, tận hưởng đến thế!

Một chuyến đi đủ dài để thấm trong lòng những cảm xúc vẹn nguyên về khoảng thời gian được trải nghiệm, được sống chậm bên cạnh nhau. Sẽ rất đáng nhớ và nhiều xúc cảm cho một chặng hành trình đong đầy và ấn tượng.

Thông tin thêm về du lịch Phú Quốc

- Trải nghiệm nên thử ở Phú Quốc: ăn hải sản, ngắm vườn tiêu, thăm nhà thùng nước mắm, ngồi cano đi qua các rạch; lặn biển, ngắm san hô, bắt cá, câu cá biển, bắt ốc; thưởng thức hải sản do thủy thủ cano bắt, sống chậm ở hòn Đồi Mồi, hòn Móng Tay, hòn Gầm Ghì (Hòn Dăm Ngang), hòn Mây Rút (trong hoặc ngoài)…

- Giá thuê cano tùy thuộc vào số lượng người trong nhóm, nếu đi ít người bạn có thể ghép nhóm để có giá rẻ hơn

- Chi phí cho chuyến đi Phú Quốc đắt nhất là cho việc di chuyển (vé máy bay, tàu, …) còn chi phí ăn nghỉ ở đây không quá đắt.

- Nếu nghỉ lại đêm trên đảo, nên chú ý thời tiết mưa gió để cắm lều tránh trôi, mua trước đồ ăn uống như bia, hoa quả, bát đũa dùng 1 lần, có thể mua thùng đá để ướp lạnh đồ uống và hoa quả mang theo.

Hạnh My

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình