Malaysia đã 'hớp hồn' Đức Phúc như thế nào?

2017-01-31 13:30
- Đất nước Malaysia một đất nước quyến rũ đầy hấp dẫn với sự kết hợp của nhiều nền văn hóa khác nhau tạo nên một ấn tượng đặc biệt với chàng ca sĩ trẻ Đức Phúc trong chuyến đi gần đây.

Malaysia một “Châu Á thu nhỏ” - “hớp hồn” Đức Phúc như thế nào?

Malaysia là một đất nước xinh đẹp có nền văn hóa độc đáo ở Đông Nam Á. Có lẽ chính sự thân thiện và kiến trúc độc đáo của đất nước này khiến chàng ca sĩ trẻ Đức Phúc đã bị “hớp hồn” ngay lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây như anh chia sẻ: “Khi vừa đến Malaysia điều đầu tiên Đức Phúc thấy chính là khung cảnh đường phố nhộn nhịp, tấp nập nhưng rất sạch sẽ. Bên cạnh đó là những tòa nhà cao tầng với thiết kế độc đáo, lạ mắt."

Malaysia một “Châu Á thu nhỏ” - “hớp hồn” Đức Phúc như thế nào?

Tòa tháp đôi Petronas cao nhất thế giới. 

Khi nhắc đến Malaysia không thể không nhắc đến  tòa tháp đôi Petronas cao nhất thế giới cùng Jalan Genting Highlands (cao nguyên Genting), khu phức hợp giải trí, ăn uống, mua sắm nổi tiếng sầm uất, sang trọng . Bản thân Đức Phúc cũng không tránh khỏi say mê khi đến địa điểm này như bất kỳ khách du lịch nào: “Đức Phúc cảm thấy vô cùng thích thú với khu phức hợp Jalan Genting Highlands. Nếu ghé thăm nơi đây chắc hẳn bạn sẽ chẳng bao giờ phải đi ra về tay trắng. Vì ở đây có quá nhiều gian hàng ấn tượng với nhiều mẫu mã và giá thành hợp lý.”

Tháp đôi Petronas, ngoài những gian hàng thời trang, mỹ phẩm còn có cả những cửa hàng bán đồ ăn. Theo gợi ý của Đức Phúc thì đến đây bạn nên ghé một quầy bán bánh truyền thống của Malaysia,có rất nhiều loại bánh và đặc biệt tất cả các loại đều ngon. 

Malaysia một “Châu Á thu nhỏ” - “hớp hồn” Đức Phúc như thế nào?

Một trong những bữa ăn Đức Phúc đã thử thưởng thức tại Malaysia.

Malaysia là nơi giao thoa nhiều nền văn hóa, sự đa dạng chủng tộc đã mang lại cho đất nước này một nền ẩm thực đa dạng và hấp dẫn. Tuy nhiên Đức Phúc có chia sẻ rằng bản thân chàng trai không ấn tượng quá nhiều với ẩm thực nơi đây: “Ở đây họ ăn rất nhiều cari đi đâu cũng ngửi thấy mùi cari, và người dân ở đây không sử dụng thìa, đũ trong bữa ăn mà dùng tay. Đây cũng là một nét văn hoá đặc trưng của người Malaysia.”

Ngoài ra, trong chuyến đi của mình, Đức Phúc có rành thời gian ghé thăm Malacca. Malacca, hay còn gọi là Melaka, vốn là một thành phố cảng sầm uất, nơi giao thương của nhiều nhà buôn lớn trên thế giới. Do chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh và dịch chuyển của nền kinh tế, nơi đây đã trở thành một vùng đất cổ kính và bình yên. “Trái ngược với sự sầm uất của Kuala Lumpur, Malacca mang một vẻ đẹp cổ kính  đến ngõ ngàng. Những chiếc xe xích lô được trang trí sặc sỡ theo các nhân vật hoạt hình, những người chơi nhạc dạo đang nhảy múa ca hát vô cùng sôi động", Đức Phúc cho biết thêm.

Malaysia một “Châu Á thu nhỏ” - “hớp hồn” Đức Phúc như thế nào?

Đức Phúc có dịp trải nghiệm ở thành phố cổ Melacca.

Tới Malacca, những con ngõ nhỏ dọc hai bên phố Jonker Walk được lát gạch đỏ, hai bên là những bức tường trắng, đâu đó có những chiếc ghế nghỉ chân, với những chậu cây cảnh xung quanh khiến du khách như lạc thế giới cổ tích.

Nếu muốn cảm nhận hết những nét riêng biệt của đất nước này, hãy ghé thăm Malaysia và cùng khám phá các con phố, các món ăn của đất nước được mệnh danh là “ Châu Á thu nhỏ”.

Ảnh: NVCC

Bobe Thùy Trịnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp hễ kết hôn là dễ có vận khí thăng hoa, tài lộc tấn tới, gánh vàng, gánh bạc về nhà